Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi minhkhoi, 26/4/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Uh, tớ cũng có nói gì miệt thị nghề nghiệp của bạn đâu. Lao động = công sức của mình thì chẳng có gì đáng phải xấu hổ mà phải up up mở mở bạn nhỉ. Nếu thu nhập dư dả thì tớ cũng tham gia bảo hiểm, Ngay cả các sách dạy về tài chính , quản lý chi tiêu họ cũng đưa bảo hiểm vào mục lục mà..
     
    Đang tải...


  2. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,423
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Chuẩn.....................................................Em cũng để BH vào mục lục.
     
    dochipxinh thích bài này.
  3. Phan Minh

    Phan Minh Chợ xanh văn quán :)

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Bạn chắc học bên tài chính rồi mới biết rõ thế. Tớ tham gia diễn đàn 1 phần muốn lấy thêm kinh nghiệm về nghề nghiệp 1 phần muốn kiếm thêm thu nhập. Nhưng phần lớn là học tập từ mọi người lấy cái kinh nghiệm sống bạn ạ. Ai có nhu cầu thắc mắc thì liên hệ với nhau để chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau mà.
     
    mecubi14 thích bài này.
  4. megaucoi2012

    megaucoi2012 0915897889-bichdiep_1710

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    12,103
    Đã được thích:
    3,211
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Hic, thu nhập đáng mơ ước của bao nhiêu người mừ vẫn ko tiết kiệm được là sao :((
     
  5. phuong.thanh.jp

    phuong.thanh.jp Banned

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Tôi khẳng định: Thu nhập của gia đình bạn QUÁ CAO.
    Với 2 đứa con bạn gửi ở đâu? Tôi gửi trường tư nhân chỉ có 1tr2/cháu
    Sữa và sữa chua không nên giảm. Nhưng nên giảm váng sữa.
    Tiền ăn cho cả nhà vui lòng chi tiêu 3tr/5 người. hãy cho tôi biết bạn mua thực phẩm như thế nào? Tôi nuôi cả bố mẹ chống nhưng riêng tiền ăn cũng chỉ 3tr, ăn ngon lành, gạo ngon.
    Tại sao tháng nào cũng có r*** bia? Theo tôi chỉ nên thỉnh thoảng 1 lon cho chồng.
    Xà phòng và dầu gội = 200 thì ít. chứng tỏ, bạn ăn quá ngon mà không biết mua sản phẩm tốt để dùng.
    Quần áo bạn nên sắm như thế này: đảm bảo sơ mi của chồng luôn luôn đủ 6 cái, quần 6 cái (vui lòng mua ở Việt tiến: quần 300, so mi 250) như vậy tôi tính của chồng tôi là cứ 3 tháng mua 1 quần hoặc 1 áo bổ xung, nếu không sơ mi thì áo phông. Đồ lót của chồng tôi mua của Dệt kim đông xuân, rẻ và tốt vì đây là hàng xuất sang Nhật chỉ có 55k/áo
    Riêng cho bản thân, cứ 3 tháng tôi mua 1 chân váy hoặc 1 áo.
    1 năm tôi dùng hết 1 lọkem dưỡng da loại 1,5tr + 2 lọ sữa rửa mặt loại 400k/lọ
    Cho con đi chơi tôi không bao giờ mua quà, cháu sẽ coi như đó là chuyện tất nhiên, sinh hư
    Về quê sao lại chi 10tr? tôi không hiểu?
    1 tháng tôi biếu Bố mẹ Chồng, Bố mẹ đẻ mỗi bên 1tr
    Tết mừng tuổi mỗi bên 1tr.
    Các cụ ốm đau 1 năm chi khoảng 4tr
    Tiền đi dự đám cưới + tiền ma chay.... tôi không tính trong chi phí, bởi lẽ, tháng nào tôi cũng gửi 2tr vào tiết kiệm, sổ tiét kiệm của tôi đủ để lấy lãi chi vào khoản này.

    Bạn thân mến, hãy thử tính lại 1 chút xem nhá.
    Chúc bạn thành công.
     
  6. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    nói chung ở bầu thì tròn ở ống thì dài các mẹ ạ,theo em nghĩ mức thu nhập nào cũng co thể sống và tiết kiệm.
     
  7. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    :) đó là chị lấy mức thu nhập của người thu nhập thấp áp dụng vào nhà chị chủ thôi . Ví dụ như chuyện ăn uống , chị bảo gạo ngon , cơm ngon . Nhưng đó là với chị , còn gia đình chị chủ thớt có khi lâu lâu đổi bữa sơn hào hải vị , hoặc có khi như nhà 1 chị mà em biết , ăn gạo Nhật , thức ăn của Hàn . k thì cũng fai những loại như bò úc , cừu úc . Như thế theo chị 3tr có đủ chi cho ăn uống k . Em cũng góp ý về khoản sữa , váng sữa và sữa chua rồi .. hê hê .

    Tiếp theo là chị gửi ở trường tư 1,2tr/tháng .. nhưng thử vào trường Quốc Tế xem sao , làm gì có giá tiền Việt , toàn usd hết . ;)
    Ngoài ra chuyện biếu xén thì nhà mình kiếm ít tiền thì biếu ít . Nhưng chị chủ thớt lại mang cái tiếng nhiều tiền .. mà lại biếu bố mẹ 1tr thì nghe chừng có ít quá k .
     
  8. bibichi

    bibichi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,014
    Đã được thích:
    695
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Mình nghĩ chị ấy cũng ko phải thu nhập thấp đâu. Nghe cách chị ấy nói về vấn đề chi tiêu mình nghĩ vậy (chị ấy dùng kem dưỡng da 1,5tr cơ mà :)
    Cơ mà thấy thị ấy nói nhiều cái không áp dụng thực tế với hoàn cảnh sống tại thủ đô hiện tại :p
    Em không có ý tranh luận gì cả, em thây không hợp lý thì nói thôi ạ, với cả mọi người nên nhận thức vấn đề dưới con mắt khách quan - đừng đem suy nghĩ hay cách làm của mình làm chuẩn mực để phê phán người khác
    Em nghĩ bạn chủ thớt thấy nhiều ý kiến chê trách quá cũng chạy mất dép khỏi topic này rồi :rolleyes:


     
    Sửa lần cuối: 25/5/2012
    dochipxinh thích bài này.
  9. beasty

    beasty Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Con số mà trong mơ mình cũng không dám nghĩ tới...hic...ước gì...
     
  10. haycuoilen

    haycuoilen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    ước mơ của rất nhiều người, em nghĩ chị ko cần tiết kiệm đâu :)
     
  11. gaupu_cuame

    gaupu_cuame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2006
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    mình chỉ góp ý thế này: Bạn chủ topic chưa có nhà thì mục tiêu đầu tiên là phải sớm có nhà, những cái khác như quần áo, thể thao, đồ ăn cao cấp... nên hạn chế hoặc dùng ở mức trung bình thôi. Mình có thể tiết kiệm 1 vài năm để mua được ngôi nhà, khi bạn có nhà rồi thì hãy nghỉ đến việc hưởng thụ.
    Nói thật Ax mình 2-3 năm trước thu nhập còn cao hơn chồng bạn nhiều mà cũng chẳng dám chơi tennis chứ đừng nói là chơi golf. Việc ngoại giao, quan hệ cũng có nhiều cách, hãy lựa chọn cách nào phù hợp với hoàn cảnh bản thân và gia đình nhất.
     
  12. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    4,256
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Thu nhập của 2 vợ chồng chị cao thế, đúng là ăn tiêu thoải mái thật.
     
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!


    Người như bác chắc hiếm lắm. Thu nhập 48Tr mà ăn 3.5Tr/ tháng --> Em khẳng định là điều không thể. Bác có thể pos cho em cái thực đơn nhà bác 3 bữa cho cả 2 VC, con + BMC ko ạ?

    bác ở chỗ nào mà gửi trẻ rẻ thế ạ, em ở khu nội thành gửi con ở tư chỗ nào rẻ cũng tầm 1.7-2Tr rồi ạ. Mà chắc cũng có chỗ 1.2Tr thật nhưng em ko tưởng tượng ra điều kiện của nó thế nào, em hỏi thử mấy chỗ rẻ rẻ thì 1 cô chăm cỡ 20 cháu, nhà chật chội, điều hòa ko có, khu vui chơi ko có. ... Nên dù có khó khăn thì nhịn ăn, nhịn mặc cho con học chỗ có điều kiện học tốt 1 chút

    Tết mừng tuổi mỗi bên 1tr.==> Thế bác có biếu thêm bó mẹ hay mua sắm gì ko, chứ thu nhập cao mà biếu bố mẹ chừng này, là em em áy náy lắm ạ

    Tiền đi dự đám cưới + tiền ma chay.... tôi không tính trong chi phí, bởi lẽ, tháng nào tôi cũng gửi 2tr vào tiết kiệm, sổ tiét kiệm của tôi đủ để lấy lãi chi vào khoản này.==> Nếu tiền lãi đủ cho bác chi trả mấy khoản này thì sổ TK của bác chắc phải lên tới cả trăm triệu rồi đúng ko ạ? Mà để Tk được chừng này thì tính TB mỗi năm 24Tr => ít nhất là 3 năm liền nhà bác chẳng có phát sinh ma chay cứoi hỏi gì, em thấy nó vô lí thế nào í ạ

    Cho con đi chơi tôi không bao giờ mua quà, cháu sẽ coi như đó là chuyện tất nhiên, sinh hư => Khoản này thì em cũng chịu ko làm như bác được, chỉ những đòi hỏi quá đáng của con thì em mới ko đáp ứng được. chứ đi chơi nó đòi mua bim bim, que kem, lon nước uông chẳng lẽ mẹ lại ko mua

    Tại sao tháng nào cũng có r*** bia? Theo tôi chỉ nên thỉnh thoảng 1 lon cho chồng. ==> Nhà bác chắc chồng và bố chồng ít bạn bè đến chơi, xã giao cũng ít . Cái này thì tùy dk và đặc thù cv của mỗi gia đình, trừ dân nghiện bia r*** chứ chẳng phải ai cũng thích ngày nào cũng uống, đôi khi xã giao thì phải uống

    Xà phòng và dầu gội = 200 thì ít. chứng tỏ, bạn ăn quá ngon mà không biết mua sản phẩm tốt để dùng.--> cái này thì bác phiến diện quá 1 tháng 200k => 1 năm 2.4Tr. Ko phải là ít đâu ak.
     
    bibichi thích bài này.
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Đồng ý 2 tay 2 chân với ý kién của bạn!
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Tớ cũng nghĩ giống bạn, hiện tại chưa có nhà nên mục tiêu lớn nhất là mua được cái nhà yên tâm chỗ ở, bớt hưởng thụ lại để có thêm tiền tiết kiệm thì mới mong có nhà sớm được, chứ thu nhập như VC bạn cũng thuôccj diện thu nhập cao rồi mà chưa mua được nhà thì phải rút kinh nghiệm và kiểm điểm cực kỳ sâu sắc trong cách quản lý tài chính!
     
  16. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Có tiết kiệm được hay không thì đó là do bản thân mỗi người có ý thức tiết kiệm không và ý thức đó có đi đôi với hành động không bạn ạ.
     
    Sửa lần cuối: 12/3/2013
    ararechanbuji88 thích.
  17. huyenlong2501

    huyenlong2501 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    Haizz. Tớ thấy bác chủ top đi đâu rồi ý, toàn các bạn tranh luận với nhau thôi :). Chung quy lại là phụ thuộc vào cách sống của mọi người, ăn ngon hay ko ngon cũng là ăn, mặc đẹp hay mặc xấu cũng là mặc, đi xe đẹp hay xe xấu cũng là cái xe để đi lại,... Có tiết kiệm hay ko phụ thuộc vào bản thân mình chi tiêu như nào thôi.
    Ví dụ: thu nhập 1 tháng 50 triệu. Gọi là cao so với nhiều người, nhưng cũng là thấp nếu so với các bác đại gia :). Nếu mà chi tiêu tiết kiệm,, dùng đồ bình thường, ăn uống bình thường, dè xẻn thì sẽ có đồng để ra. Chứ có mặc hàng hiệu, ăn nhà hàng,... thì tiền đấy vẫn chưa đủ.
    Quan trọng là mức độ hưởng thụ của mình đến đâu thôi :)
    Ước mơ 1 tháng thu nhập 48 triệu như bác chủ top. Cố lênnnnnnnnn !!!!
     
  18. buji88

    buji88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    hè, e cũng có ước mơ như chủ top ạ :D
     
  19. minhkhoi

    minhkhoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, Thanks

    ...............................
    Dear Các mẹ
    Lâu lắm rồi tớ mới dám ghé lại topic của chính mình tạo ra! Thú thật tớ từng bị stress vì nó.. có lẽ tớ ko quen lắm với thị phi vì khi đọc topic tớ rất vui với những góp ý tích cực để nhìn lại cách chi tiêu của mình sao cho hợp lý hơn. Nhưng lại stress và mất ngủ vì những comment có phần hơi ném đá.. hihii… Cám ơn tất cả các mẹ đã hiểu và chia sẻ, cám ơn cả những mẹ hơi "nặng lời nữa! hihi...
    Đầu tiên, tớ xin nhắc lại mục đích mà tớ lập topic này:
    Vì bản năng của con người là bảo thủ, mình tiêu thì ko bao giờ thấy hoang phí hay cách mình nuôi con, cho con ăn uống lúc nào mình cũng nghĩ là chuẩn nên tớ đưa ra topic này mong muốn các bạn khách quan góp ý về cách chi tiêu của tớ để tiến tới góp đc nhiều tiền hơn.
    Tình hình nhà tớ thế này: có 2 Vợ chồng, 2 thằng con 5 tuổi và 3 tuổi, bố mẹ chồng ở quê không có thu nhập ổn định, 1 cậu em chồng bọn tớ phải lo ăn học mới xong 2 tháng, lúc trước con nhỏ có giúp việc nữa vì thế trước đây bọn tớ ko tiết kiệm được. Bgio ko có gv và ko nuôi em nữa nên có thể nói mới tiết kiệm đc khoảng 1 năm nay. Tớ share bảng cân đối chi tiêu nhà tớ mong mọi nguoi góp ý giúp kẻ tay hòm chìa khóa là tớ để bọn tớ tiết kiệm được nhiều tiền mau chóng mua nhà với.
    Cám ơn nhiều nhiều lắm ý
    Bên trái là thực tế chi tiêu của nhà tớ hiện nay, bên phải là kế hoạch của tớ từ 1-5. Mọi người có cao kiến hay có thấy khoản nào tớ có thể tiết kiệm hơn được ko? Phần bôi đỏ là tớ đã tính cắt giảm
    Túm lại: MỌI SỰ SO SÁNH ĐỀU LÀ KHẬP KHIỄNG
    Dear mẹ phuong.thanh.jp: Tớ không biết ngoài cuộc sống cách bạn góp ý với người khác có theo cách bạn đã góp ý với tớ trên forum ko nhỉ? …Nếu có mong bạn thay đổi CÁCH của bạn 1 chút…
    Khi bạn nói về việc tớ chi tiêu, đặc biệt là về việc tớ về quê, bạn nói 10 tr? Bạn không hiểu? tất nhiên bạn không hiểu vì bạn ko phải là tớ! Bạn không hiểu với 1 tr của bạn tớ ko đủ tiền về đến nhà gặp bố mẹ chồng chứ đừng nói chi tiêu về quê! Tớ đố bạn hay bất kì 1 ai trên diễn đàn này đi ra đảo vừa đi vừa về mất 1 tr cho 4 người đấy!
    Bạn so sánh 200 k tiền mua tạp hoá nhà tớ ( bao gồm xà phòng, giấy vệ sinh, nước rửa bát, nc lau nhà, nứoc xả, nước cọ toilet…. ) với số tiền 1tr5 mua Mỹ phẩm của bạn thì bạn lại sai 1 lần nữa.
    Bạn nói r*** bia có nhất thiết thì tớ thưa rằng nhà tớ ko phải tháng nào cũng uống mà ngày nào tớ với ông xã cũng uống chung 1 lon bia hoặc 1 ly r*** vang vào bữa tối. Tớ còn thấy vui vui vì mỗi ngày nghĩ xem sẽ làm món gì nhậu cho đưa bia nhỉ? Tủ lạnh nhà tớ thì lúc nào cũng phải có Beer, tớ welcome tất cả các bạn bè khách khứa đến nhà tớ vào bất cứ lúc nào, ngay cả khi tớ đang ăn mà khách đến tớ cũng có beer mơì khách. Nếu tớ sống khắt khe như bạn thì tớ ko phải là tớ nữa.
    Bạn ko bao giờ mua quà cho con khi đi chơi đấy là điểm tương đồng giữa tớ và bạn. Nhưng…. Tớ ko mua khi chúng đòi và mè nheo! Tớ trả tiền để con tớ được chơi ở những chỗ dành cho thiếu nhi, dù chỗ đó là miễn phí hay đắt giá!
    Hơn nữa, nếu ấy nói rằng 1 đứa trẻ được chiều chuộng thái quá sẽ hư hỏng thì tớ đồng ý nhưng 1 đứa trẻ được sống đầy đủ sẽ hư hỏng thì ấy nhầm to. Chứng minh nhé: Tớ và lũ bạn học cùng tớ ( cấp 1, 2… ) có cả! Bọn tớ sinh ra ở Hà Nội và được chăm sóc tạo điều kiện như tớ đang chăm sóc con bây giờ! Bọn tớ đc đi xe máy “hot” thời bấy giờ – xe Viva, Max tím, wave thái từ những năm 1998 – 1999. Hết cấp 3 bọn tớ được sắm cho xe ga, ET8, Spacy.. toàn xe “hot” nghĩa là được đầy đủ chứ gì? Thậm chí bạn tớ còn được lái xe 4 bánh đi học đại học! Nhưng ko 1 đứa nào trong lũ bạn đó của tớ hư hỏng đến 1 ngày!
    Hầu hết các góp ý của bạn đều rất phiến diện .. phân tích ra chắc dài nữa! Sợ các mẹ đọc xong buồn ngủ luôn.
    điều đó khẳng định 1 lần nữa rằng MỌI SỰ SO SÁNH ĐỀU LÀ KHẬP KHIỄNG
    Hoàn cảnh gia đình khác nhau dẫn tới cách quan tâm, lo lắng, trách nhiệm tài chính không giống nhau.
    Tính cách khác nhau thì cách quan tâm, lo lắng, trách nhiệm tài chính lại càng khác nhau.
    Tớ có thể: Có hoặc không hay rất ít tiền tiết kiệm nhưng khi tớ đc ăn ngon, tớ không đành lòng để những người xung quanh bị thiếu thốn, nhất là những người sinh ra tớ và ông xã của tớ!
    Dear: Các mẹ hơi chỉ trích tớ vì cho rằng vợ chồng tớ quá hoang phí so với hoàn cảnh
    Trước tiên xin cám ơn các mẹ đã có góp ý thằng thắn và cũng có những góp ý hữu ích nữa! Tuy nhiên, cũng nói riêng với các mẹ rằng cũng có thể việc tớ chi tiêu hơi hoang và “quá tầm” (Chơi golf) trong nhìn nhận của các bạn có thể xuất thân từ việc thực tế tớ cũng ko đến nỗi không có tài sản đất đai nào, mà nó đơn giản chưa thể ở được vào lúc này, và cũng ko thể bán để mua chỗ khác. (Cái này đã chia sẻ trên 1 bài viết). Nên tớ quay ra xác định rằng sẽ góp tiền mua nhà từ lương của 2 vợ chồng! Và đối với tớ, việc vợ chồng mỗi người có 1 niềm đam mê riêng thật sự rất thú vị, đặc biệt niềm đam mê đó dẫn tới những điều tích cực. Giống như tớ đam mê du lịch, trứơc đây chồng tớ không thích lắm nhưng kể từ hồi bọn tớ góp gạo thổi cơm chung, chồng tớ rất vui vẻ với sở thích này của tớ và sẵn sàng trích ra số tiền kha khá hàng năm để đi với mẹ con tớ! Vậy không vui sao được khi tớ vẫn được sống với sở thích của mình!
    Một số bạn thấy chỉ có khoản chi quần áo mỹ phẩm cho mẹ mà ko có bố con như thế là không công bằng thì tớ giải thích thêm lần nữa rằng khoản này tớ thường được trợ cấp! hì.. Nên các con lúc nào cũng đc ăn diện.. hihi..
    Hơn nữa theo quan điểm của tớ: Chẳng phải ai giàu mới được hưởng thụ, ai có nhà rồi mới được đi du lịch! Sống chậm rãi, vừa kiếm tiền vừa tiêu tiền… chứ không cất hết đi để rồi về già mang ra đếm. Tại sao mình cứ nhất định phải nghĩ rằng ở nhà thuê thì phải thế này thế kia nhỉ?
    Dear: Các bạn có thu nhập chưa được như mong muốn hay như vợ chồng tớ ( theo cách các bạn nói)
    Chúng ta hãy cứ phấn đấu để ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay và hôm qua, có mục tiêu để phấn đấu nhưng không so sánh các bạn ạ. Cuộc sống không ai biết trước được. Bọn tớ lấy nhau còn không có tiền đám cưới ý chứ! Mỗi đứa có 1 cái xe máy! Nhưng cứ lo, cứ làm, cứ bước đi…
    Nếu tớ cũng so sánh với các bạn thì tớ đã so sánh với chị gái tớ: chị ấy cho con học mầm non quốc tế 350tr/ năm cho 2 đứa con! Hì..
    Dear: Các mẹ hiểu ý đồ của tớ khi lập topic
    Cám ơn các mẹ đã ít nhiều gửi tới tớ những lời khuyên hữu ích, tớ đã, đang và sẽ rút kinh nghiệm.
     
    Sửa lần cuối: 27/5/2012
  20. huyenlong2501

    huyenlong2501 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lương 2VC = 48tr nhưng ko để dành được bao nhiêu, mong các bạn tư vấn tiết kiệm với!

    E cũng đồng ý quan điểm của chị. Con người ta sống được bao lâu, nói ko phải chứ có người ngày mai ra đường bị tai nạn, hết 1 cuộc đời. Đồng tiền kiếm ra được suy cho cùng cũng để duy trì cuộc sống. Mục đích kiếm tiền cũng là để đáp ứng nhu cầu của bản thân và gia đình. Nhu cầu cao thì chi tiêu hết nhiều tiền. Nhu cầu thấp thì chi phí siinh hoạt ít.
    Phải biết hưởng thụ, thì mới có ý chí kiếm tiền. Và những người làm ra tiền, có quyền hưởng thụ nó. Vấn đề là chúng ta chi tiêu làm sao cho hợp lý, để có 1 khoản phòng thân khi xảy ra chuyện bất ngờ, rủi ro. Chi tiêu có tính toán trong phạm vi thu nhập, ko quá đà để mắc nợ nần là được.
    Sếp cũ của e có nói rằng. Thời trẻ Anh ý cố gắng đi làm để tạo dựng sự nghiệp, để sẵn sàng lo cho gia đình. Để bây giờ nếu bố mẹ anh ý có ốm đau, anh ý có thể thuê máy bay riêng đưa các cụ sang nước ngoài chữa trị. Để lúc con anh ý muốn đi du học, anh ý có thể cho nó đi học ở nơi tốt nhất,...
    Những việc này đối với 1 gia đình bình thường, thu nhập bình thường thì là quá xa xỉ. Nhưng đối với những người giàu có thì đó là chuyện bình thường.
    Đời người có được bao lâu. Khi chết là hết có mang đi được đâu. Sống mà cứ quá tiết kiệm dè xẻn, ngày ngày ngồi đếm" bác hồ đè lên bác hồ" thì cũng quá nhàm chán. Khi con người ta có nhu cầu, có ham muốn, thì mới có ý chí phấn đấu tốt lên được.
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tùy trường hợp mà xử lý khéo léo, linh hoạt thôi, dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác thì ko được.
    Tóm lại là bản thân em bây giờ mong muốn có thu nhập như chị. Và chúc chị để dành được nhiều tiền, sớm mua được nhà hihi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này