Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hồi chị về Ninh Bình ăn cưới đứa bạn, ô anh nó cứ mời nhiệt tình cái r*** tiết dê, nể quá chỉ dám nhấp môi k dám nuốt xong phi ra khạc nhổ, rửa mồm, súc miệng mãi vẫn kinh
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cất luôn cho E đi, ko đến đấy E cũng ko tranh đc... Mà bác có gần nhà bác Ong ko. Nhà E gần xịt, ko thì để chiều E qua cũng đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Tieu tuong à,em k nghĩ xấu cho con bé top kia đâu,bản thân em cũng là đứa rất ngô nghê trong chuyện ấy,chả thế mà em có cái biệt danh Khít khét đâu.Với con gái còn trong trắng ngây thơ,chuyện ấy là 1 điều rất thiêng liêng,ngày xưa em ngây ngô cả về lí thuyết lẫn thực hành,đến khi có quan hệ rồi mới hỏi đối phương là tại sao lại biết chỗ đó,bản thân em còn k biết,mãi sau này em mới biết là con chui ra đường đó,em cứ tưởng là rặn ở hậu môm cơ bới vì các bà các cô cứ bảo là...mót đẻ mà,hihi.Hay như cai binhminh,nó thuộc lí thuyết nhưng chưa thực hành k phải vì nó ngây thơ mà nó có sự chuẩn bị.còn con bé kia,câu chữ chỉ nhấn mạnh vài từ em còn zin,còn đâu nào là check hàng,thử,hòa hợp,cường độ nhịp độ,ham muốn,nghe rất chối tai.Nếu chưa quan hệ thì k thể nài có ham muốn được chị ạ.vì thế em suy ra là để câu khách.còn zin nó cũng có dăm bảy loại zin,bây giờ dịch vụ vá đầy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Khét ơi, chị có bít cái tấm nhựa cứng trong suốt có thể làm dc vách ngăn ko? Nhà e có 1 ô cửa sổ khoảng tầm 90 x 130cm của phòng ngủ quay ra cầu thang ý. Hồi đầu e định làm kính để vẫn sáng cầu thang và đẹp. Nhưng giờ thấy nếu làm kính thì hơi nguy hiểm vì chỗ đó nếu chẳng may bê đồ đạc mà đập vào thì tan tành, và hậu quả dọn dẹp chắc cực kỳ khủng khiếp . Nên e định thay kính = nhựa. Trước e có thấy 1 loại nhựa cứng trong suốt, dày hơn 1cm có thể có màu or trong nhưng lại có các hạt màu ở trong ý đẹp lắm. Giờ e ko nhớ nổi là nhìn thấy ở đâu để đi đặt cả. Chị có bít cái nhựa đó ko thì chỉ cho e mí. E cần làm nốt cái ô cửa sổ đó ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Xời, nếu mà hãng quuýt tít này phát thẻ ưu đãi, thì chị phải là Vip của Vip, cô còn nhớ đc 30 cái chứ chị thì chịu :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ỏng ơi,có gì chúng mày đến nhà chị chia phần trước cũng được nhé,chia đi chị còn nhớ lọ mắm chị cho mày ( phải câu nó thế,hihi)
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đi làm về hnao chả đi qua. Chị còn lấy chậu cây nữa cơ, nên để chiều chị qua xin
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhựa thông minh à?mai qua chị dẫn đi,hôm qua nhà chị cũng phải mua vì mưa to quá,nứt cả mái kính
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi đến lúc có con càng cãi nhau với các bà tợn. Chị với mẹ đẻ chị, một ngày phải cãi nhau vài trận mới xong, bà nhà chị lại vừa nóng tính, vừa ngang, lại vừa hay tự ái. Đến là khổ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh, kiểu nói chuyện đó k phải là ngây thơ, các từ ngữ chuyên môn em ấy nói ra làm mình giật hết cả nảy vì mình có chồng mấy năm rồi mới biết, thế mà khi mọi ng bảo đi khám tiền hôn nhân thì lại ngây thơ vào đấy e đc khám cái gì.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Xin hết về rồi mày lấy phần của mày đi,mai mang luôn đi cho chị cũng được,nhớ mang chai sốt cho bà Kún nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi 30 cái trong 1 năm đấy chị. Mà đấy là khoảng 30 cái thôi, chứ chắc pải hơn Vì cứ chậm 1 ngày là 1 cái, 2 ngày là 2 cái…. Có đợt e chậm hơn 1 tuần, ngày nào cũng lôi ra thử…hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nào e có bít tên, chỉ bít nhựa cứng lắm và có màu đẹp nữa… hí hí Mai dẫn e đi luôn cho máu, dc thì sang tuần nhờ lắp luôn