Ðề: Bếp Kún tầng 8 E ko dùng quít tít. E dùng cái loại gì ấy, đứa bạn E có cửa hàng thuốc nó để lại cho E với giá nó nhập. E làm luôn 100 que thử rụng trứng và 100 que thử thai. Giờ mỗi thứ còn vài cái mà bụng to nhưng toàn mỡ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì em ấy bảo đi khám tiền hôn nhân bs k kiểm tra được là giai khỏe hay yếu chuyện ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ chị chỉ biết nhà bà cô quen thân bán thôi,chả biết có thợ lắp k?thôi mày cứ xem cứ lựa đi,mà đo cái ô đấy đi còn biết đường mà lựa nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Năm thứ 2 chị còn cả Acon thử RT nữa mới đau chứ. Đúng là tự mình gây áp lực cho mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi giời, các bà giống nhau nhỉ? Nhưng nóng tính và hay tự ái pải nói bố e cơ Nhưng mà thôi, bố mẹ đẻ nên mình còn nói lại dc nên đỡ ức chế, chứ pải bmc mà thế thì cãi ko dám cãi còn stress hơn chị nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Để tối về e đo, có gì e xem trước rồi cnhat cho lão kia ra ngắm xem có màu sắc hay dư lào. Chứ e chỉ bít chi tiền của lão ý và chỉ điểm thoai
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngã nào hử? Ngã tư TC, HQV với NPS pải ko? Mày sang đường nhé, chị đỡ pải vòng sang Khoảng 10h30 bác từ nhà đi, khi nào đi sẽ sms cho mày trước
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À e cũng mua que thử RT đấy, dùng dc đâu 2,3 tháng nhưng toàn lệch Lúc lên 2v thì bị nóng sốt mệt nên ko làm ăn gì, lúc có hứng thì chả có 2v cơ Nói chung là tự gây áp lực cho mình chị nhỉ... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 CHị, em cứ tưởng em tồ, hoá ra có người tồ giống em, em chửa cu Mít 3 tháng mới biết là đẻ ở đấy chị ạ Em yêu 3 người, ai em cũng yêu ít là 1 năm, nhiều là 4 năm...yêu ai cũng yêu thật lòng nhưng tuyệt đối giữ mình ạ. Ngày chồng em yêu em thấy bạn bè chồng em kể là em từng yêu người này người kia, yêu lâu lắm nên chồng em luôn nghĩ rằng em ko còn zin...Em chỉ nói 1 lần là Em ko phải người như anh nghĩ, em ko thanh mình hay giải thích gì đâu. Em muốn chồng em là người HP nhất, thiêng liêng nhất. Nhiều khi yêu nhau, ôm nhau trong bóng tôi cũng ham muốn này nọ nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ em quá giới hạn. Chồng em sau khi cưới một mực tin em, tự hào về vợ và em thấy tự hào với HP vì đã gìn giữ được cho chồng . Nếu em mà có con gái em cũng khuyên con em như vậy, có thể em lạc hậu, cổ hủ quá nhưng em thấy VC có niềm tin vào nhau là rất quan trọng. Hôm qua em cũng đọc top đấy, mới đầu em cũng đồng cảm với em ấy, nhưng hôm nay chị CHip nói em í nói thế thì đúng là em í chẳng hiểu kiểu người gì
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vưng. Ngã tư ấy đấy ah. E đứng vẫy ở ngay chân đèn đỏ cho bác dễ tìm nhé...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 uki, thế tầm 11h kém e có mặt, nhà c có chỗ gưỉ xe k ah, k thì e vứt xe ở nhà cậu e rồi bảo thằng ku e chở ra nhà đại gia
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nói thật là chị vẫn thích đi xe máy hơn, em có cho Chít đi ko, chị đang suy nghĩ mai có nên cho 2 đứa đi ko đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lucky, cái vụ hạt cây là cô cũng phải để riêng cho chị đấy nhớ, chị là người hỏi xin chị Ong đầu tiên đấy nhớ.