Ðề: Bếp Kún tầng 8 Công nhận, nhưng bm mình thì nói xong tức lúc đấy xong ko để bụng, chứ bmc lại quy kết nọ kia thì mệt. Có nhiều vụ không điên không được, ví dụ như con chị đợt vừa rồi mọc răng lở loét đầy mồm, cả ngày chỉ uống sữa chứ không ăn được bất cứ thứ gì, cháo nó cũng nhè ra vì xót, thế mà bà mang bánh quy ra cho nó cắn, nó vừa cắn một cái thì bánh quy cứng chọc vào lợi, chảy máu đầy mồm, thế có điên không ? Xong cháu đã lười ăn thì chớ, chị bảo phải cho nó ăn đúng bữa, không được ăn vặt nhưng sểnh ra một cái là bà cho cháu ăn kẹo, ăn bánh, xong còn bảo tại nó đòi, với lại nó đã lười ăn thì nó thích ăn gì phải cho ăn nấy. Ôi ôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 K phải nhắc,khổ lắm,k tranh hết phần của chị đâu,có mỗi mấy mống thích trồng hoa thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị khuyên em nhé, bỏ cái que thử RT đi, nhất là với ng k đều đặn như em. Chỉ tổ mang stress vào người. Bây giờ theo bs mà Lắc Ỏng giới thiệu là OK đấy, chị thấy ở WTT nhiều comment tốt về bác đấy. Em cũng phải chuẩn bị tinh thần là trường kỳ kháng chiến, nên phải kiên nhẫn, chứ đừng mới 1-2 tháng chưa tới đâu, lại nghe ng này ng kia gt, lại nhảy đi chỗ khác, k phải bs nào cũng thành công 100% với các bệnh nhân, phước chủ may thầy thôi e ạh. Thêm nữa là vụ khuyên chồng phải đi khám cùng với mình, cái này phải có sự hợp tác. Thật ra mất thời gian nhất là mình, còn mấy ông thì chỉ 1 buổi là xong các các XN rồi. Kể cả trong quá trình điều trị thì chị có chị em mình mới tốn thời gian đi lại. Chồng em tuy thể thao nhiều, sức khỏe tốt, 3-4 shoot 1 đêm, nhưng nó chả ăn nhập gì tới cái chuyện các anh tinh binh có bị cụt đuôi hay k. hờ hờ... Bảo em đừng suy nghĩ nhiều, thoải mái thì thật là khó, nhưng phải cố, em tập thể dục thêm đi, vừa thư thái đầu óc, vừa có tác dụng cho quá trình điều trị. Và câu cuối cùng là: nếu thật sự mong muốn có con thì phải cố gắng = mọi cách, tuy nhiên con cái là của trời cho, ngay cả TTON thì xác suất cũng chỉ 30-40% mà thôi, thế nên cố gắng hết sức để k phải hối tiếc, còn lại quan trọng nhất vẫn là tình cảm vợ chồng em ạh. Chúc em may mắn như cái Ỏng nhà mình nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E hãi những con gì trơn trơn mà ko có lông nhưng chỉ hãi nhìn lúc nó còn sống thôi. Chứ nấu lên rồi thì chén nhiệt tình. Thịt rắn băm nhỏ rồi cho xương sông, thì là vào rán lên thì thôi rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái chip mai nộp phí ọp cho chị nhá, mày toàn rủ rê chị hoang tàn thôi. Còn đang nghĩ tiết kiệm tiền để xê ra từn mà cứ cuốn mới chả gói.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 MC e cũng nói thế, nhưng em thấy thế là bthuong vi tâm lí các bà thích cháu, muốn đỡ đần con cái. Dù mình ko bao giờ đồng ý mí cái ý kiến ấy dưng ko để bụng. Có điều chị chồng e cũng bảo e thế e mới điên chứ, cứ bảo là đẻ xong con 1 tuổi gửi về cho MC nuôi cho. trên nhà không khí trong lành, thức ăn an toán. Éo mịe, em xin lỗi chứ, chị ấy lấy chồng gần nhà ngoại (cách có 3 km thôi), thế mà đã bao giờ chị ấy gửi con hẳn cho ông bà nội hay ngoại được 1 ngày đâu, đi đâu cũng dính lấy con. Đấy, ko làm được mà còn nói người khác. Trên nhà ko khí trong lành, em ko bàn cãi, nhưng vẫn lạc hậu bỏ xừ ấy. Chị í toàn kêu là các cháu thiệt thòi vì ko có mấy lớp học năng khiếu, rồi đồ dùng có tiền cũng chả mua được cái ưng í còn gì. Tốt thế sao năm nào cũng phải cho chúng nó xuống Hà nội 1 tháng để hít ko khí bẩn, ăn đồ mất vs. Rồi trên nhà thì bác sĩ yên tâm, cũng hiện đại chán. Em xin lỗi chứ, mọi người trên quê đến mất ngủ, hay ngứa ngoài da cũng đòi xuống Hn khám mà bảo em về quê đẻ cho an tâm mí về quê bệnh gì cũng chữa được thì em ngứa tiết lắm. Có điều em chả thèm nói lại, em chỉ bảo chồng em thôi. Ông í hiểu đấy, nhưng vì là chị mình nên im im, em cũng chả thèm phân xử đúng sai, em nói để ông í hiểu rằng là cũng phụ nữ, mà trẻ chứ ko phải già đâu nhé, chị ấy cư xử 1 kiểu rồi lại nói e 1 kiểu. E ko bao giờ nghe thì cũng đừng trách e hỗn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc e ko cho Chit đi đâu vì đi thes thì chả biết cho nàng ý ăn uống kiểu gì Thế 2 chị e mình hẹn nhau rồi cùng đi đc ko?chị đi từ cửa hàng ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng. E hiểu chuyện con cái này là trường kì mà. Nó cũng là cái duyên nữa. E cố gắng hết sức mình có thể. Còn thế nào thì tùy vào ông trời chị ah. Hôm qua 2 vc nằm ôm nhau ngủ, tỉ tê vs xã E rồi, lão ý cũng gật đầu là E khám trc rồi lão sẽ theo khám sau. Bc đầu như thế là E mừng rồi. Thôi cứ fai từng bước 1 vậy. E cũng hi vọng Ỏng mắn dắt tay E đi, E sẽ đc lây cái mắn ấy...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi chết bỏ bu… cái danh sách hạt này hơi bị đông nhé. Để e liệt kê xem nào: 1. Chị 2Cu 2. Chị Khét 3. Lucky 4. Bác Diệu 5. Sô 6. Chị MinhTom 7. Chị Rùa 8. Bống con có hay ko ý nhỉ 9. Nhép nữa à Còn ai nữa nhỉ? Chị Ong ơi, liệu mỗi người dc 1 thìa sữa chua cái hạt này ko để tối về e gói ra từng gói ko lai oánh nhau, sứt mẻ tình cảm vì hạt hoa thì toi