Có dịp mình hay dẫn con đi chơi mỗi tuần nhưng để đi chơi xa thì 1 năm chỉ được 2 lần và điểm đến năm rồi của mình là thành phố sương mù Đà Lạt. Bé rất thích thú vì mọi thứ đều rất lạ lẫm với bé: Con rất thích thú vì ở đâu cũng thấy toàn là hoa. 2 mẹ con thăm vườn hoa Đà Lạt nè. Cùng chụp hình kỉ niệm con nhé! Hi vọng kỉ niệm đẹp này sẽ theo con mãi trong kí ức nhé!
Ðề: Cùng bé Quỳnh khám phá Đà Lạt! nhìn bé yêu quá , vote cho con nha, chúc con hay ăn chóng lớn ( xinh hơn mẹ rùi, hihii)
Ðề: Cùng bé Quỳnh khám phá Đà Lạt! Hi xem ảnh của mẹ nó mình nhớ đà lạt quá lần trước đến đc ở có 2 đêm 2 ngày thoai
Ðề: Cùng bé Quỳnh khám phá Đà Lạt! Chúc 2 mẹ con có thêm nhiều khám phá thú vị trong mùa hè này nha. Mẹ bé Quỳnh mà ở SG thì mời đi chợ phiên mini hội SG (xem chữ ký mình).
Ðề: Cùng bé Quỳnh khám phá Đà Lạt! 2 mẹ con xinh đẹp. chúc bé mau ăn chóng nhớn nhé, càng nhớn càng xinh :X