Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Uống lá chè vằng vừa lợi sữa, vừa làm cho da dẻ hồng hào. Từ thời bà em, mẹ em giờ đến em vẫn uống chè vằng, nó hơi đắng nhưng dễ uống lắm ah, uống xong có vịu ngọt. May quá nhà em có trang trại oqr quê nên có 1 cây trước cửa quanh năm xanh tốt, trong nhà em chỉ dùng thân và rễ thôi, ko dùng lá. Mẹ em đã chặ phơi khô cho em rùi.
Ðề: Re: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi hihi, mẹ nó giống em quá. e thì ko dùng điều hòa nhưng cả đêm ko đắp chăn, 2 quạt chĩa vào người.
Ðề: Re: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Phòng mình điều hoà cũng chạy liên tục suốt đêm đấy ạ,2 bố con thì nằm 1 góc đắp chăn,mẹ thì vẫn phơi bụng ra cho mát
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mấy hum nay mát trời quá!!!! Các mẹ tranh thủ ngủ ngon nhé. Hehe
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Tháng này mưa mùng 1 chắc cả tháng mưa nhể , cứ mưa cho mát giời. Chào ngày mới , chúc cả nhà vui vẻ
Ðề: Re: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Nhà mình cũng y như vậy ). Mình toàn bật điều hòa còn bố nó đắp chăn :=))
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Báo cáo các mẹ, hqua E đi khám chỗ anh Hưng. Cu nhà E 34 tuần được 2.455g (theo máy đo chứ chắc thực tế phải trừ hao mất 200-300g), anh ý nói E là phải ăn thêm vào thì mới được, chứ không mới đang chỉ vừa đạt chuẩn thôi. Phù, lại phải nhồi nhét thêm rồi. À, hqua E cũng có hỏi anh ý về vấn đề nấc. Ông ý lại cười E chứ: Có mà em nấc thì có, lần đầu tiên anh nghe thấy bảo bị nấc trong bụng mẹ. Ối ghét thế chứ!
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi He he he............... "có mà em nấc thì có"............
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Tình hình là mưa đến hết tuần cơ các mẹ ạ! những mẹ vẫn đang đi làm chắc vất vả hơn rồi! Hx.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Thời tiết năm nay kiểu gì ấy các mẹ nhỉ....... nắng thì nắng to, mưa thì mưa suốt....... QUOTE=trangkieu;10812564]Chúc cả nhà một ngày mát mẻ, vui vẻ [/QUOTE]
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Oii hà nội, hà lội trong trái tim tôi, ( ghét quá, may mà ko phải dắt xe.............mưa với gió
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Chị em mềnh sinh vào Tháng 7, đúng hôm trời mưa rào thì vui các chị nhỉ Rồng mà gặp nước thì chuẩn quá còn giề
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Ừ, tháng 7 là tháng mưa, rồng nhà mình gặp mưa là tốt mà. Htrc bảo vs bố nó: nếu sinh ngày mưa còn tốt hơn =)). Bị lão mắng cho té tát ). bảo mềnh hâm
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Tối qua bảo nếu nay mưa thì nghỉ làm, cơ mà sáng nay dậy thì ko thấy mưa, lại đi làm, đi dc nửa đường mưa. Chán thế ko biêt. Thời tiết nay làm mình đau đầu quá cơ. mệt mỏi thê nào í. Khổ những bà bầu như chúng ta (. Oa oa
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi E sinh e bé rùi n e cũng lần đầu nghe con nấc trong bụng mẹ. hic. Chắc các mẹ mong con quá thui . Đợt trước e cũng cố nghe mà k thấy gì cả. Chỉ thấy con đạp thui................................................
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Các mẹ sinh năm rồng mà vào tháng 7 là okie lắm à nha, như họ hàng nhà tớ có người năm rồng tháng 7 chức tg đương đối cao , keke, sau này sinh đứa nữa làm thông gia
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Em cung bi dau dau qua, cu sang day la dau dau haizzzzzzzzz....
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mấy hôm nay nhóc rồng nhà tớ đạp ác lắm, mát trời mà cứ ọc ạch ngủ ko ngon
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi có mẹ nào ngồi mà con cứ đạp lên mạng sừon ko ngồi đc ko ạ,e ngồi ko biết thes nào mà cứ thấy khó chịu bên mạng sườn pải,sờ vào thì như chân con ý,khó chịu kinh khủng,ngồi lại đứng lại ngòi,bao h cho hết cái cảm giác này đây,,trời thì mưa mát thế mà con nghịch hơn cả đàn ông,