Chào cả nhà, iem là thành viên mới xin ra mắt. Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ sửu thì vào đây tám chuyện nhé
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cho mình hỏi ngu chút kỷ sửu là năm bao nhiêu vậy mẹ nó. Năm thì bit còn cái này thì bó tay.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Haha. Em cũng sinh được 1 con trâu đây. Vào 888 với các mẹ để học hỏi kinh nghiệm nào
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé nhập hội nào. bé tuty nhà e cũng 2009 đây.. vào hội họp buôn tý các mẹ nhỉ..
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bé tuty sinh tháng mấy vậy mẹ nó? Không biết nhóc trâu nhà mẹ nó thế nào chứ nhóc trâu nhà mình bướng bỉnh lắm nhưng được cái tình cảm.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ôi đúng rồi đấy mẹ nó ạ. Con trâu gái nhà em bướng kinh khủng khiếp nhưng mà lại cực kì tình cảm. Yêu ơi là yêu ý :x
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ô các mẹ nhà mình đi đâu hết cả thế này???? Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mình cũng có 1 con gái sinh năm 2009, cho mình nhập hội với. Con gái tuổi Sửu hình như cá tính rất mạnh mẽ, quyết liệt thì phải. Yêu lắm cơ các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cảm ơn mẹ Làng Vân ạ! Con gái em sinh tháng 6/2009. Trộm vía là rất tự lập nhưng lười ăn kinh khủng. Từ tết âm lịch đến giờ con em toàn ăn chay, hị hị. Cơm muối vừng hoặc chan canh chứ tịnh không một miếng thịt nào. Em cũng sì trét mãi rồi.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ôi giời ơi, con em cũng thế. Nó ăn cơm thì chỉ có chan canh, trứng và giò. Không ăn thịt và rau nên em vẫn phải cho ăn cháo ạ. Khổ thía
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con em thấy cháo là bịt miệng, cúi mặt vào gối. Cũng may mà uống sữa được chứ không thì.... Sữa thì con em uống như thay nước ạ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ôi, mới có hội này à. Cho mình tham gia với. Nhà mình có nàng Trâu sinh tháng 10/2009 đây. Nàng này khéo nhưng bướng lắm. Ăn cơm thì tự xúc chứ ít khi khiến bố mẹ xúc cho. Nàng chỉ ăn thịt mỡ hoặc nửa nạc nửa mỡ thui chứ ko ăn thịt nạc, rau ăn ác liệt lắm nhất là rau xào. Tôm cua cá nàng cũng ko chê đâu, hì hì.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hic các mẹ sinh con năm kỷ sửu sao thấy gái nhiều xế, nhà tớ giai này. tham gia cùng các mẹ nhé. ................... tình trạng cu con nhà tớ giống nhà mẹ nó nên mình cứ phải nấu cháo cho ăn đây................sốt ruột lắm rùi ợ.................
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé trộm vía con, bác kể con bác mà e xèm thế.............
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nàng nhà mình riêng khoản ăn uống là mình thấy ngoan lắm. Ngày bé cũng có đợt lười ăn nhưng giờ nàng cũng đỡ, khoản tự xúc là mình sướng nhất nên giờ cả nhà cùng ăn cơm chứ ko phải phục vụ nàng trước bao giờ. Có hôm nàng lười ăn cơm thì tớ lại mua ngô luộc cho nàng, nàng có thể chiến được 1,5 cái ngô.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thế làm thế nào để làm cho con chịu ăn rau bây giờ hả chị ơi? Em thử các kiểu mà bó tay với nó đấy ạ.hik
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thế mới nẫu chứ ạ. Ai đời 3 tuổi đến nơi vẫn ăn cháo. Mà mẹ thì đau khổ thử đủ các cách rồi. Đã stress thì chớ lại được MC kêu sao mà giờ vẫn ăn cháo. SUng sướng j đâu nhưng chả lẽ để con an chay à?