Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mấy hôm nay tao cũng đang stress vụ xin học của con Bống đây, biết thế đùn cho bố nó đi xin . Sao mà chán thế cơ chứ, mình không quen kiểu xin cho này , may mà làm bên ngoài chứ làm nhà nước chắc suốt đời làm nhân viên đánh máy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ ơi, cái vụ cho con học thêm ở Trg Thăng Long ý, bao giờ thì đến trường xem danh sách ấy nhỉ? Tôi nhớ k nhầm là hẹn đầu tháng 6 phải k? Mụ Nghé hqua bảo CN đến xem, tôi chả biết CN nào . Mà con nhà tôi chắc sẽ vẫn phải xin học tại trường Thăng Long vì học hè tuần 2 buổi trong đó có 1 buổi vào ngày thường thì sao tôi đưa đón đc, phải nhờ bà ngoại thôi nên phải chọn TL cho bà tiện đưa đón. Cho con học ở đó mụ nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các mụ gọi lại cho chị Hoàn ( 098 366 8840 ) để hỏi xem lịch học và lớp học của các con nhé, đáng ra phải học từ chủ nhật tuần vừa rồi rồi huhuhu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Xin chào các mẹ, hiện e đang có code giảm giá khi order hàng Mỹ, mời các mẹ tham khảo ạ. HOT DEAL: Order mỹ phẩm trên beauty.com để nhận giảm giá $5 với đơn hàng $40 - Các mẹ có thể mua chung để đủ $40 nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/420868-Nhận-order-hàng-thời-trang-trên-amazon-com
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 MỜI CÁC BÁC QUA NHÀ EM ĐẤU GIÁ KO LỢI NHUẬN VÍ NAM DA LỘN 19h T6(25/5) - 15h T7(26/5)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cu nhà tôi hôm nay đưa cho mẹ tờ học ngoại khoá ở trường. Có cả môn bơi lội, học phí là 1tr1, ko thấy nói là học trong bao lâu. Tôi nghĩ học phí rẻ như thế chắc đông lắm, chẳng biết có học đc ko?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con tôi còn 31 tháng rồi mà nói nhiều, hát nhiều bài, nhưng mỗi mẹ hiểu....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hay là ở chỗ đấy, con tôi Mẹ dạy gà gáy: Ò ó o, hỏi lại con gà gáy làm sao, con: Ó ò. Mẹ dạy chó sủa gâu gâu, hỏi lại con chó sủa làm sao, con: âu Mẹ dạy vịt kêu cạp cạp, hỏi lại con vịt kêu làm sao, con: ạp Ak ak ak....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cu con nhà tôi là 1 trong 10 đứa đi thi học sinh giỏi của trường để chọn ra có 5 đứa vào học lớp chọn thôi. Thế mà con lại nghỉ mất 2 tuần vì mổ ruột thừa, chẳng đc ôn những bài toán, tv mới. Thi chiều nay rồi, thấy con bảo làm đc. Cũng may cô còn giao một số dạng toán về nhà ôn tập. Bố mẹ loay hoay mãi mới tìm ra cách giảng cho con hiểu. Bọn lớp 1 giờ nó học khó thật đấy. Lên lớp 2 mà đã p học phép nhân chia trong phạm vi 5 rồi. Nhớ hồi xưa lớp 3 mình mới p học nhân chia mà. Khổ thân cu con.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế mới đáng yêu ý mụ ạ. Con tôi hát bài bà còng thì hát là " có con cá chép đi đưa bà về" ko hát đc là " cái tôm cái tép đi đưa bà về" mà còn ngọng nữa. Nghe buồn cười lắm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thằng nhà tôi phải mẹ nói trước thì mới nói sau chỉ duy nhất con số và 1 vài chữ cái thì rất thích nói. Hồi trước còn sợ phải theo dõi vì nó biết hết mặt số và 1 số chữ cái mà tôi k hề dạy chả hiểu học ở đâu. À cháu nó lại ứ thích nói tiếng việt chỉ thích nói TA ) vì toàn tự bật tivi kênh dạy TA xem.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mọi ng ai cũng bảo thế nhưng chắc thằng nhà tôi cũng ít nói. Lỗi này là cũng tại mình mải làm nên k chuyện trò nhiều với con mà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đấy là giá chung Hòa ơi, con nhím nhà tôi học bơi ếch từ năm ngoái ở ks Bảo Sơn cũng 2t roài, năm nay học bơi sải.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chị Nhím mẹ đẻ em Sún biết nói mỗi "Ca bô nhê ,mắc ca mắc kề " luyên tha ,luyên thuyên đến nỗi mẹ tưởng ko biết nói . Giờ thì bắn thôi rồi.........