Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái con rươi này đánh nhuyễn lên, ko còn hình thù gì thì em ăn thấy ngon thật. Nhưng cứ nhìn mấy cái chân tua rua của nó thì lại ghê ghê, hic
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái Chi còm nó trả nhời hộ chị rồi nhé, đừng nói em lên làm việc với các bác giống cây trồng nhớ ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đọc báo thấy bảo dạy con từ trong bụng mẹ = cách cho nghe 1 bản nhạc nào đó. Đến khi ra đời cứ cho nghe bản nhạc đó là ngủ, kiểu tạo thói quen ý… nhưng e cũng lười chả làm dc Còn khôn ngoan cũng tùy đấy… chắc do gien nữa… hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vụ Sapa đấy chị, bọn MTV nó bảo không đồng ý thêm người, em đang chưa biết mở mồm nói với nhà báo kiểu gì đây, túm lại là nếu vẫn đi thì em sẽ gọi cho chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E được chồng sắm cho cái gối nghe nhạc nên là tối nào cũng mở nửa tiếng,úp gối vào bụng lúc cho Chit đi ngủ thì tranh thủ cho Sóc nghe luôn,có hôm thì Chit toàn tranh gối để nghe thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tình hình là em Ngọc vừa a lô là đáp bồ của chị bình thường nhưng các bác ấy khuyên nên làm thêm từ ríp nữa nên chị đến 9/6 lại xuống thủ đô lần nữa. Em Dờ Ly ơi! Lại đăng ký bác Thực hộ cho chị với nhé. Chi còm ơi! Chuẩn bị hộ chị phương án 2 với vì chị thực ra chỉ định theo 1 bác thôi nhưng cứ đề phòng cẩn thận. Vi nam miu 3 em (u)(u).
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bọn đấy là bọn nào, bố ai quan tâm, công việc thì phải làm thôi, lúc nẫy thử nghe bọn nó hát, không tiêu được. Mà không đọc kỹ hả, kế hoạch thay đổi rồi, chưa chắc đã đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối trời! Chị có 2 đứa em làm bên chỗ cơ quan em chuẩn bị đến. Chị đã khoe chúng nó rồi lại còn bảo là bạn chị rất xinh và cao. Thế cái bọn MTV có dở hơi không?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đủ chia em ạ, nhưng không phải mỗi người 1 thìa sữa chua nhé, vì mấy hạt này bé tí như hạt cát nên được nhiều lắm, hạt hoa dừa cạn to hơn tí tẹo thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ví dụ như sau này khi con ra ngoài nếu khóc quấy mà đc nghe lại bài nhạc đã nghe từ lúc trong bụng thì sẽ nín ngay hoặc như dùng chính bài nhạc con đã nghe từ trong bụng để ru con ngủ ý ạ. e thấy có tác dụng với Chit đấy . Còn khôn thì đúng là tùy đứa nữa, mà trẻ con bây h đứa nào chả khôn kinh đi đc ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà ơi cho em hỏi tí là hôm nay em định là sữa chua mà ko biết thời tiết mát trời thế này thì ủ bằng nồi cơm điện thì có phải cắm ko cả nhà nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi lúc nãy em thấy chị Ong bảo có hạt hoa bìm bịp gì đấy mà. Chị xin bác ý cái hạt đấy ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái này Đẹp giống chị mà sao (.) (.) của chị không bằng 1 tẹo so với cái Đẹp nhể. Mà chị nói vụ này cho cả nhà kinh, nhất là mấy người sợ kinh khủng như cụ Cáo, 1 Cu, Lắc là chị xơi tuốt nhưng món chúng bay sợ. Tự tay làm lươn, còn rắn là sợ rắn sống chứ chín là xơi. Chị đã uống r*** tiết rắn, ba ba, kỳ đà rồi nhưng mà tiết canh vẫn không dám ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ừ người ta gọi là thai giáo gì đó. Chị đọc lâu lâu rồi mà chửa áp dụng Mà thế thì chỉ nghe 1 bài thôi ah, nhà chị có đĩa nhạc hòa tấu, nhưng là mấy chục bài cơ, cứ pải bật đi bật lại 1 bài thì cũng ngại nhỉ Chị mà nghe nhạc hòa tấu chị ngủ chỏng gọng luôn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em không uống tiết kiểu đấy nhưng em xơi được tiết canh, nói chung em xơi tuốt, trừ con moi khô, dị ứng, mặt sưng y như Thị Nở