Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thoai e zìa đây, e vòng qua nhà chị Ong e xin hạt, xin khay luôn. Hẹn gặp cả nhà sau … hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nóng trong người chứ k phải chưa trích hết nhân đâu, có time chị bị liên tục, có năm bị lẹo chùm, mấy cái liền 1 bên, sợ phát hãi, còn bé Bống e thử ra viện y học cổ truyền chỗ phố Nguyễn Bỉnh Khiêm có bs Nga nhận trích đằng sau dáy tai, để trẻ con nó đỡ sợ,tra thuốc có khi cũng khỏi nếu như phát hiện ra sớm
Này chị yêu cầu mấy đứa thứ 7 sang nhà chị Khoai trật tự nhé, không nói chuyện không liên quan đến chủ đề chính nhé! Hôm nay chị đi qua chỗ Phạm Ngọc Thạch cũng thấy chỉ vào ngõ có bánh tráng thịt heo Đà Nẵng, tự nhiên đói run lên ấy, nhưng vẫn quyết làm ngơ đi thẳng.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác đi Biển Hải Hòa hả bác, bãi mới mà công nghệ thông tin đã tốt ghê nhỉ, thấy bác vẫn cập nhật? Em cũng nghe nói cái này đấy mà hôm nọ Ruốc bị, em cứ sợ cơ, em loay hoay chờ chín thì nó đã tự vỡ rồi, nhưng chưa khỏi hẳn đâu, em cứ sợ sợ ấy.
E đã cầm hạt hoa xin của chị Ong rồi nhé. Có 4 loại: dừa cạn, 10h, dạ yến thảo, bìm bịp. Hạt nhỏ xíu nên mỗi người 1 gẩy móng tay là tha hồ trồng rồi nhé Mai e mang đi chia chác, chứ cái hạt nhỏ quá e sợ e chia sẵn nó rơi sạch thì toi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con e gái e hay lên lẹo lắm. Hồi bé là cứ liên tùng tục, đi chích suốt ý. Bi h mắt nó thành hình tam giác vì bao nhiêu sẹo chích lẹo này... nhìn tởm kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 huc, bác làm e thèm tiết canh quá, e nhá, sợ r*** tiết lắm, nhưng cực thích tiết canh. ngày xưa còn dám ăn chứ từ hồi e học cấp 3 gì đó là k dám ăn rồi, ăn ngoài thì mất vệ sinh, nhà thì k biết làm nên đành nhịn. giờ thi thoảng thòm thèm mới đánh liều làm bát tiết canh ở mấy quán lợn mường thôi, biết k sạch nhưng thèm, mí lại nghĩ cả năm ăn 1 bát chắc k sao
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 hí hí, k phải 7 đâu, phải trên 10 cơ c ah hihi ah mà c Minh tôm ơi, mai cho e ăn cái món gì giò giòn ngâm giấm với nhé cơ mà 2 con cá có nhiều k chị, ăn cá 1 con thôi, để bụng ăn cuốn và các món linh tinh
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Chóe lấy hạt gì đấy? E cứ share cho chị cùng với chị 2Cu nhé, chứ ít quá nó rơi hết mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hơn 24 tiếng đồng hồ, e ko có thời gian mà lặn lội gì cả...e ko lội nổi đâu..e hóng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thích ăn rau muống trồng bằng cọng hơn là gieo bằng hạt. CHọn mua cái rau muống già lá roi trồng lên ăn ngọt và giòn hơn là cái rau gieo hạt đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, ở HN có chỗ nào có rau muống trắng chị nhỉ> Em thấy toàn rau đỏ thôi. Mà e ko thích. Nhà có mấy cái hộp xốp, đang trồng rau đay. Nó mới đang bé tí tẹo thui.