Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đề nghị cái Vịt mua áo chống nắng đồng phục đi cho nó máu, hôm nào đi ọp cả lũ bướm lượn cho lổi. Ong, Mắn ơi, hạt nào chị cũng múc hết nhá, mùa đông chị cho vào nhà hè lại mang ra.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái hạt hoa bìm bìm thì thôi bác ah. Nhà bác có hàng rào sân rộng ko? E dự là ko nên hạt đó khỏi trồng vì pải leo giàn mí đẹp ah... hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhà này chỉ giỏi chém, giỏi 8 thôi chứ k biết lịch sự đâu. cứ xông vào mà chém thôi chứ lễ nghĩa gì mà tiếp đón
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lâu ko thấy Sky nhỉ ?Ko hiểu e trai nó thế nào rồi? Vịt : mai đi ọp cuốn để chị vác truyện đi nhá. QQ: mang cho tôi 1 cưn me nhé,ko cay.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nên bao giờ thực hành e nhớ báo cáo để làm lễ đổi tên, chị Khét còn đc chị Kún cúng đổi tên cho mấy lần đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thật là quá phu lun. Huhu. Em thấy bếp tưởng có cái ăn, vào hóng hớt tí. Cơ mà con em em thích trồng rau lắm. Dụ nó vào đây học tập mọi người để em có rau sạch ăn - hê hê.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chào cả nhà, lại 100 trang đang vẫy gọi phía trước. May quá làm sao LCM lại vào được, em lội bì bõm đơi. Em kêu ca là Bụng iem khó chịu quá, cứ đầy ứ hự thự lự lên ý. Sáng dưa lê ăn có tý dimsum, trưa về ăn nhõn bát cơm ko phi công, chiều còng lưng cuốn chẻo cho con ăn, rồi canh cua... xong ăn lại nhõn bát nữa, èo, ăn lấy sức ko đêm lại đói... thế mà bụng em khó chịu thế nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dưng mờ em đang đi học cái lớp này không nghỉ được không em cố mò xuống hôm sinh nhựt ngay cho sốt. Khổ em thế đới :axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ở chợ giờ bán đầy rau muống trắng rồi em ạ. Nếu mua trồng em phải chọn rau hơi già 1 tý trồng nó mới sống nhé. Rau non mơn mởn không trồng được đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Này gái ơi, bếp này ngoài chuyện nấu ăn ra còn tạp phí lù chuyện quanh xó bếp nữa cơ. Nên 1 ngày tăng 100 trang là chuyện thường ngày ở huyện. Nguyên tắc ở bếp là khi vào, nhảy bụp vào trang cuối xem đang tám chuyện gì, sau đó lội lại từ trước cập nhật tiếp tình hình. Nên gái vào trang cuối, không có ai tiếp chuyện là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Nhưng mà gái quay đi 1 lúc nữa thôi quay lại có khi cm của mình lại chìm nghỉm tận đâu rồi ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chúc mừng mẹ con nhà SP nhé, cứ thấy nhà SP với nhà Ngọc post lên chữ nghĩa con viết rõ đẹp lại nhìn lại cô gái nhà này, chữ viết xấu lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ mà quên sinh nhật ở Sê ra từn, nhà chị gần nhất trong các loại gần. Sáng chị toàn chạy bộ ra cái cổng Sê ra từn này, đứng ngắm cái cổng vào mà ao ước được vào bên trong đấy. Thứ 3 cho chị 1 chân nhé. Có ai lẻ không đới còn ghép nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đang nghiền ngẫm cái này, hẹn 1 ngày đẹp giời sẽ khởi động, các mẹ ủn đít e đi nhá :lol: http://www. web tre tho .com/forum/f69/pilates-pro-316917/
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bác vận động đi, cái danh sách nó lặn mất tiêu đâu rồi ý, để e nhớ lại xem nào: c Lucky + Bminh đại ca khét + chân sẹo Kều Lion cu + c Tôm càng c Chóe + c 2 cu c Lì + bác công đoàn c Saba + chị Lò c Chít + c thơ c Khoai + ai ý nhỉ, có phải bếp trưởng k? c Limi sáng nay có ai đang mời gọi nữa ý