Ðề: Bếp Kún tầng 8 gứm thôi e nghĩ cứ đợi gép đôi nhỡ có bác cả thẹn lại chả dám hó hé (trừ cái nhóm mặt dày mày dạn), cứ đi đc là đi, k đi thì thiệt, ở đây oánh chén xong có rất nhiều cảnh đẹp để pose ảnh, các mẹ nhà mình nhớ hóa trang lộng lẫy, váy bướm tung xòe vào nhớ. Bác Limi có bộ sưu tập nào đỉnh nhất thì show nhanh cho chị e sắm sửa đi ăn sinh nhựt Bếp Ku
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Din phồng ơi, hôm nọ chị đi họp phụ huynh cho cô cháu. Thầy hiệu trưởng có nói thế này: Các vị phụ huynh đừng so sánh con mình với các bạn khác, đừng kỳ vọng quá nhiều vào con mình mà tự tạo áp lực cho con. Mà phải đánh giá con là nó đã học và làm bằng hết khả năng nó có thể rồi. Có thể con mình giỏi cái này nhưng các bạn khác không làm được như con mình. Học giỏi là 1 chuyện nhưng trưởng thành và thành đạt lại là 1 chuyện khác. Không phải ai học giỏi đều thành đạt cả. CHị rất tâm đắc quan điểm này của thầy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Như mọi khi đi,nhiều người mai mới đi lần đầu mà em.Cái Vịt mai không đi được cả nhà nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 chẳng qua là hai đứa lớn rồi nên k phải nhìn nữa nên tranh thủ vào Bếp định lội nhưng k thành công rồi, tình hình Cơm nắm ra sao rồi, chị vừa đt đến nhà thấy bảo mẹ cháu đi vắng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 em xin phép cả nhà cho iem vào chém luôn chứ từ sáng đến giờ iem chưa lội đc nhà mình có vụ gì hot hem? có ai lói xấu gì em hem?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng ạ, em cảm ơn cụ Phở nhiều, em hiểu ý cụ rồi ạ. Em chỉ hơi lo cho Chóe vì h này viết chữ tiếng Việt còn chậm, viết được 2 dòng thì mỏi, tiếng TQ thì lại ko phải bàn nhiều, tý thì xong, nên em cứ thấy chữ các con đẹp, em lại nghĩ đến bạn nhà em mắm môi tô tô cái chữ nhà mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trường dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm em ạ. Học trường ấy tận Trần Quốc Hoàn cơ, xa nhà em lắm. Nếu muốn ăn phở gà thì cho con ra đấy nhé. À Cúc cu ơi, mấy lần chị qua mạn Trần Quốc hoàn, đều ghé hàng phở nhà anh chị em ăn đấy. Nước phở thơm em ạ, mỗi tội bánh phở hơi dày và cứng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Minh Tôm thân yêu,cá phải đặt sẵn thì từng ấy quân số 2 con là ta đủ chén,Lắc ki thích nhúng dấm thì chiều nó,nhưng gọi 1 nồi thôi,hôm trước mình ăn 2 nồi hơi thừa nhỉ?chị chú trọng món cuốn nên cứ cái gì cuốn được ta lại gọi như mọi khi nhé,thịt nhợn,thịt bò,giòn giòn muối chua,bánh tráng tôm ( trẻ con nó thích món này) xúc hến.thế nhé,phiền em đặt trước chị Khoai,mai chúng ta đi sớm để được chém sớm nhé các tình yêu!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ô thế mềnh phải vênh mặt lên là con mềnh đọc thông viết thạo 2 ngại ngữ chứ. Này nay mai nhà Din về Vn đi lễ, chả phải mất 10k viết sớ đâu nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nói chuyện phụ kiện (mặc dù đã cách đây 120 trang) hehehe, chị ngứa quá, ko cmt tý ko chịu được. Chị thik đồ pk cực kỳ, càng đơn giản càng thik, hôm nọ ý Chóe, đi shopping, vào 1 hàng có cái dây Cartier nó phán đắt quá mà chị thik mê ly rồi nhưng cứ quy tỷ giá lại hãi nhà anh hùng, thôi chị nhịn Chóe ạ, đâm ra từ hôm ấy lại cứ mơ đến cái dây đấy mới chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cụ, em đang tính làm sớ như thế này, cụ bẩu có khả thi ko để em hô cái bọn F1 nhà em ra nàm việc Em oánh 1 trang A4 tuyền Hán tự, kêu cầu kiểu sẵn sàng như sớ nhà mình, rồi về chỉ điền tên tuổi vào, cũng hóa sớ như thường, mà lại đàng hoàng, sạch đẹp.. cụ nhể?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em lấy số điện thoại chỗ nghỉ ở đấy cho chị . Hôm nào vào chị còn đặt phòng trước. Đang tính đi Hải Hòa, hoặc Bãi Lữ, hoặc Cửa lò đây. Từ bãi Hải Hòa ra nhà Thanh còi gần lắm. Nếu đi xe riêng ra đấy nghỉ, chị thấy bảo phòng đẹp hơn rẻ hơn trong bãi biển.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ô thế là tự sản tự tiêu từ A - Z à. Công nghệ của viết sớ cũng thế mà. cứ thế áp dụng thôi. Mình viết chuẩn rồi chả sợ viết lên rồi các cụ không đọc được nữa nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Danh sách sinh nhật Bếp ngày 5/6 tại Sê ra Tần,đi 2 tính tiền 1 đây 1.Đại Ca và Kêu Nữ chân sẹo 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Bác Công đoàn và Lì 4.Lắc ki Ỏng và Bờ minh 5.Chị Tôm càng và Lion Cu 6. Chóe và 2 Cu 7. Chị Hnat và Chị Limi 8. Ỉn và Bống con 9.Minh Tôn và Chị Khoai béo 10. Chị Chutchit và Cua Bia Cá Ba sa 11.Chị Phở đang lẻ,có ai đi thì đăng kí tiếp đi nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay e đưa con Chíp đi khám lại ở Sanh Pôn, ở đó vắng vẻ hơn nhiều, VĐ đông quá cơ. Bs thay bột và hẹn 3 tuần sau tháo bột. May quá chụp phim xương đã bắt đầu can vào rồi. E chứng kiến mấy vụ cũng gãy tay mà toàn phải mổ để cố định đinh vít, hãi hãi là. Ở Sanh Pôn mới có cái bột nhựa Khét ạ, 400k, mà là bs làm ngoài, k có hóa đơn hay phiếu thu của viện