Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhày múa ăn uống vô tư,mẹ cháu cho ở phòng điều hòa cộng với thời tiết mát mẻ nên con bé k khó chịu mấy đâu ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi bà, bà cứ nỡm lắm cơ, chữ của bà chơi cả quyển từ điển. Nói vui thế thôi, chứ cái j cũng tốt nhất từ tâm mà ra, ấy là tự tôi nghiệm thấy thế, chứ sạch đẹp khang trang chưa chắc các cụ đã iêu mà cho lộc. Này, bạn đang ủ cái mưu be bé đấy, cứ động viên bạn 2 câu lấy đà nhé, đến h Kết quả đây bạn sẽ báo, hehehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chip ơi, chị hỏi cái. Xe nhà em í, chỉ phục vụ mục đích gia đình sử dụng đúng ko? Xe đi làm là cái khác phải không? Cho chị hỏi nếu chỉ nhà sử dụng, 1 tháng nhà em mất khoảng bao nhiêu chi phí cho nó? Chị muốn hỏi mức trung bình ấy?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh đi ngoài đường đã thấy cái biển quảng cáo của Xanh Hà ACB to tướng nhưng chị không ghi số điện thoại. Hôm ăn ở Thanh còi chị thấy có 1 đoàn chắc vừa nghỉ trong bãi biển, ra ngoài đấy ăn cơm. Họ xem phòng ốc nhà nó xong bảo rẻ đẹp và hay hơn là trong bãi biển. Ở đấy mình có thể tự ra chợ mua đồ ăn rồi thuê họ nấu nướng hay sao? và ăn theo tiêu chuẩn của bếp là như thế nào? Hôm ấy lúc vào em có bị tắc đường không, bọn chị đi bị tắc mất 1 tiếng ở chỗ qua Thanh Hóa đến cầu Đò lèn đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi hôm nay em mệt bở hơi tai ,xuống tận trng kính lấy tin hơn 12h trưa mới xong lại vòng về vp ,xong lại chạy tiếp 1 chỗ nữa điện thoại lại hết pin từ trưa !tối về mở ra 20 cuộc gọi nhỡ huhuhu!2 ngày cuối tuần cũng phải đi nữa!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 @HA: tôi đưa bà link, bà up cái ảnh chẻo lên đây cho bác Hằng nhé http://www.google.com.hk/search?q=饺...ct=mode&cd=2&ved=0CFQQ_AUoAQ&biw=1028&bih=593 @Bác Hằng: Chẻo là từ em dịch ra từ tiếng Trung, chứ nhà mình em chưa biết gọi là j. Vỏ bánh làm từ bột mỳ như vỏ bánh gối ạ. Đặc biệt cái nhân bác ạ: nội dung nhiều thứ, khác nhà mình rất nhiều: thịt lợn xay, hành hẹ, cần tỏi tây, dấm đen, gia vị, trộn lên cho nhuyễn rồi nặn. Cách nặn như hình em nhờ mụ bẹn HA của em post chị Hằng nhé (em vụng vẫn chưa học được, vì lúc học nặn chẻo thì em thấy vui quá, chụp ảnh tanh tách, em ko học)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế hử? Mẹ con tôi cùng ủn mông bà nào. Cố lên nhé. Nhớ báo cáo tiến đọ thực hiện cho tôi đới
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà em có 2 xe,sử dụng như nhau,lúc đi làm cần chở thêm đồ thì dùng xe 7 chỗ,còn đi khách thì đi xe 5 chỗ.Tiền gửi xe 1 xe 1tr400,1 xe 1tr200 gửi 2 bãi khác nhau,tiền xăng thì cứ đổ đầy bình mà em cũng chẳng nhớ là 1 tháng hết bao nhiêu ,túm lại em thấy ít đổ xăng hơn xe máy,hay tại em chỉ quanh quẩn nội thành thôi.Công việc hàng ngày em dùng cả ô tô và xe máy nên k phân chia được cái nào tốn kém hơn,hihi,túm lại nhà em nuôi 2 xe cũng thấy khá bình thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chuẩn đới,đến ngã tư nGuyễn Sơn thì rẽ tay phải nhé,số 184.mai gạch mày khỏi đội taxi nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày khinh bác thế, nhà bác có sân rộng nhá, bác định cho nó leo lên cửa sổ và mái nhà, đang cơn sướng mày lại dập mất. Mỗi loại chỉ cần vài hạt là mọc nhòe rồi nên cứ tha hồ mà chia nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà dạy tôi post ảnh dư lày cái, tôi ngu xi tứ chi xương xẩu, cả ngày lệ thuộc vào anh upnhanh đỏng đảnh, bực lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lúc nãy đọc đến đoạn chị đi off,em đang nghĩ đóng cặp với chị nhưng em vẫn khí là run và vào ngày thường em cũng hơi khó đi chị ạ,cho em si nghĩ chị nhá