Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sao cái món chẻo của các bạn Tìu lại ra nhiều tác phẩm nghệ thuật thế nhỉ? Xem cái link của em Din mãi không hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay đã gửi hạt hoa cho cả nhà rồi nhé, của ít lòng nhiều mọi người chia nhau nhé. mấy hạt đấy cũng nhỏ lắm, trông vậy mà ngồi đếm là mất cả đêm đấy. Với 3 loại hạt này thì chỉ cần gieo trên mặt đất ẩm thôi, ko nhất thiết phải phủ đất lên trên đâu. Cả nhà cứ gieo, có vấn đề gì thì alo cho em. Tiện đây khoe bộ dụng cụ làm vườn của em, dùng 3 năm rồi mà vẫn đẹp lắm, cực điệu: Bộ này mua trong Metro (bao nhiêu thì ko nhớ vì lâu quá rồi), từ trái qua phải: cái thứ nhất dùng để gieo hạt hay tạo lỗ trồng cây, cái thứ 2 dùng để xúc và đập đất, cái thứ 3 cũng tương tự, thích nhất cái ngoài cùng bên phải chuyên để làm tơi và cào bằng đất. Bình tưới thì cần 2 cái như thế này: Và giờ là cơm tối của VC em (em nghiện bún đậu mắm tôm, ít nhất 1 tuần phải có 1 bữa ko là như lên cơn vật):
Ðề: Bếp Kún tầng 8 100k là anh Diu đảm nhận rồi. Con Ch'loe nó đnag song ngữ nên nhận tạm chân 10k thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi có phải món này là màn thầu hay mằn thầu không, em nhớ mang máng thì là như vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà chị chỉ có nhu cầu lễ Tết về quê thôi, 1 năm chắc cùng lắm đi khoảng chục lần đi xa về HP hoặc Nam Định. Còn nhà thì gần CQ nên chị thấy đi xe máy cho tiện, chứ đánh được cái xe ra đường khéo cũng đến CQ được vài vòng rồi í. Sang năm con bé vào lớp 1 nên chị cũng định mua xe để đưa đón đi học cho đỡ tội, chứ mưa nắng chở đi chở về đường thì đông khổ con lắm. Mà chán mỗi cái là nhu cầu sử dụng của gia đình hầu như ko có, nên mua vẫn băn khoăn vì chỉ sợ 1 năm tốn cả đống tiền vào xe mà xe thì vẫn đắp chiếu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em có bộ làm vườn giống hệt của chị,em mua của con bé hay bán cây cho em có 30k thôi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đi đi, chị đợi cô ở cổng, cô dẫn chị vào không chị lại lạc mất. Không tìm ra được đồng bọn mà bọn bảo vệ nó tưởng con mẹ ăn mày ăn xin nào vào đấy nó nhốt mịe vào thì tèo.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác thuhang mà hem đi cho e chiếm bác photron thành cặp của em nhá. Cơ mà em khuyến khích bác đi, em rủ nàng Pôn.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, tại hạt hoa bìm bìm chỉ có mấy hạt thôi chị ạ, hạt này to lắm, bằng đầu đũa cơ, gieo cũng lâu nẩy mầm, thường từ 7 - 10 ngày. Em mua cả gói mà được có hơn 10 hạt, em thử gieo cho leo lên balcony mà BQL không cho chị ạ, chồng em cũng ko đồng ý nên em đành bỏ cả cây đi đấy, mà loại này nhanh ra hoa lắm cơ, bé tí đã có hoa rồi, có 2 màu hồng sọc trắng và tím sọc trắng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 éo mẹ, đầu tiên mình vào pk 2 chỗ đối diện quầy thu tiền ấy (chỗ cái sân giếng giời) thì nó chỉ mình vào phòng khám xương, ra pk xương thì nó lại bảo quay lại pk 2. Lại quay lại pk2, mấy tên ngồi đó lại ơ kìa bảo ra pk xuơng cơ mà, trình bày bla bla 1 ông bảo đưa y bạ, viết dăm chữ :gãy xương ... kính chuyển pk xương. Thế xong quay sang pk xương nó mới nhận mình vào khám đấy. Khám thì có gì đâu, hỏi bó mấy ngày rồi, nhìn phim cũ rồi nói đi chụp lại. Lúc khám thì đóng tiền chỗ cái sân giời, đến lúc chụp phim, đợi mãi mới đến lượt thì nó lại bảo ra quầy phía ngoài cửa nộp. Tiên sư cha cái bv nhà nc, toàn hành dân là giỏi. Bó bột xong xuôi thì bs bảo lần sau khám vào thẳng pk xương luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế thì rẻ đấy, chị nhớ là mua trong Metro nhưng giá thì chắc là cao hơn giá đấy nhiều. Dùng bền lắm, chị cứ dùng xong lại rửa sạch để khô rồi cất đi, 3 năm mới chỉ sứt sẹo tí tẹo ở đầu thôi. Bộ này phù hợp với việc trồng các chậu nhỏ nhỏ.