Ðề: Bếp Kún tầng 8 èo đúng là chân dài óc ngắn mà lại còn ngồi lên mộ mẹ chụp ảnh nữa chứ có đoạn như này Theo những chia sẻ trước đó của Ngọc Trinh, cô sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi vừa ra đời, mẹ cô vì mạng sống của con đã hy sinh bản thân mình. Tuy nhiên, do còn quá nhỏ nên Ngọc Trinh không biết đến sự hy sinh này. Thậm chí, cô thừa nhận không có một chút tình cảm nào với mẹ đẻ mà chỉ quý mến mẹ nuôi khiến nhiều độc giả cảm thấy chạnh lòng cho người mẹ đẻ của cô nơi chín suối: ''Thật lòng, tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi. Khi tôi chừng mười mấy tuổi, mọi người cứ hỏi: Có nhớ mẹ, thương mẹ đẻ không? Tôi nói: Không! Từ đó, ba dặn: Sau này có ai hỏi thì phải nói là có thương mẹ, yêu mẹ. Mẹ vì con nên mới mất''. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn khác, cô lại cho rằng, nhờ có mẹ thiêng phù hộ nên khi lên Sài Gòn cô đã không sa ngã, không làm gái massage mà đi học pha chế đồ uống trong CLB Bida. Sau này, 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp đã 'khám phá' ra cô và xin cho cô đi làm người mẫu. Chỉ 1 tháng vào công ty Venus là Ngọc Trinh được giải siêu mẫu ăn ảnh dù chỉ cao 1m66. Đến thời điểm này, Ngọc Trinh vẫn là một trong những cái tên hot nhất trên khắp các diễn đàn. Nhiều người cho rằng, Ngọc Trinh thật thà dễ mến, xinh xắn, đáng yêu; nhưng cũng có không ít những ý kiến chỉ chích cô bởi những phát ngôn thiếu suy nghĩ. Và hành động ngồi trên mộ mẹ của Ngọc Trinh như vừa rồi thì quả là... "không đỡ được"!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi chị mua ở đâu mà rẻ thế, hôm em xem trong Big C bộ chỉ có 3 cái đầu như của chị Ong thôi mà là 60k đấy ạ, nhìn xinh xinh em định mua nhưng lại bảo thôi lên BigC HN mua cho đỡ phải xách lên ( hôm ý em đi big C Hải Dương).
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ông chồng chị bảo chị đừng đi học lái, vì chị vừa đi vừa hú hét, chả thầy nào chịu dạy cho mà đi đâu . Có khi đợt này chị nhích cái xe, khổ, dùng dằng suy nghĩ mãi vẫn chưa quyết nổi vì sợ xe 11 tháng đắp chiếu, may thì đi được tháng Tết...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà vào trang đó nó sẽ hiện ra câu 该图片的来源网站 教您虾饺怎么做,如何做虾饺才好吃. 1. 虾仁洗净抹干水,大只的切粒; ttmeishi.com 完整尺寸的图片 553 × 415 (相同大小), 35KB Bà chọn câu dưới cho tôi nó hiện ảnh nguyên kích thước, rồi bà vào copy cái đường dẫn có đuôi .jpg ở sau. Ví dụ như thằng này http://www.ttmeishi.com/Images/CaiPu_Upload/2008-6/20080609175711119.jpg Rồi bà dán vào cái chỗ định úp ảnh, dán pẹt nó vào cái khuôn là xong. Tôi cách nó bằng 2 dấu chấm đỏ đỏ cho bà nhìn cho rõ. Bà định úp thì cắt 2 cái dấu chấm đỏ đi. Bà thử đi xem nào
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hức, thế cho chị vào waiting list ná, ai chưa có cặp gá chị vào. cùng lắm là rủ thêm em út đi cùng hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Làm phát màn thầu đi SB ơi http://www.google.com.hk/search?hl=...0.11.6.5.0.0.0.63.314.6.6.0...0.0.JuRNnXBhYmc @ Cụ Phở, em kính mời cụ xem link này nữa, chỉ là cái bánh bao Trần Nhân Tông, họ làm ra những thứ này, nhân nhị thì vô biên sáng tạo. Đẹp ko dám ăn. Em kính mời cụ online!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 rán thì hấp sơ thôi chứ ah mà rán phải rán 2 mặt chứ chị ơi, đi sinh nhật đi, xin nghỉ phép cũng được. chứ c sắp đi 1 năm rồi, còn lúc nào đi off nữa, chưa xuất hiện thì xuất hiện hẳn dịp đặc biệt cho hoành tráng, e vào bếp 1 tháng là e xin đi off ngay, c vào lâu rồi mà vẫn run ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có xe khắc tự có nhu cầu thêm em ah, đi học lái đi, kiếm em trai xinh xắn là ngồi e thẹn, hiền từ ngay ý mừ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái em NT í, chị nhìn 1,2 lần còn thấy em í cũng xinh xắn dễ thương, nhưng nhìn nhiều thấy cái mặt em này ngu cực, kiểu mặt càng nhìn nhiều càng chán, ko thấy có tí thông minh hay có gì đó thu hút để phải muốn nhìn tiếp lần sau í.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mọi người rộn ràng ọp ẹp sinh nhật, mình thì cứ ngồi buồn vì chắc chắn hôm đó phải đi làm, hix, ko dám đú đởn. Máy ảnh mua từ hôm đấy tới giờ vẫn đắp chiếu vì ko có thời gian chụp choẹt, sang tuần thi giữa kỳ TA nữa, lo chết mất vì nếu điểm kém sẽ bị sếp bêu xấu trước toàn CQ, biết vậy éo học...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e ý bảo là sao mọi ng cứ dị nghị e ý, e ý phải có gì thì xã hội mới tôn vinh e ý chứ :Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kêu,mày quất lại bài danh sách thêm tên Bác phở cặp với chị Thuhang,Chị nước mía chờ ghép đôi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cứ đi em Mía nhé. Không sợ lẻ đâu, còn nhiều em chưa bố trí được công việc nên chua lên tiếng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chưa chắc, vì hôm đó thi môn đầu. nếu đi thì đi vs hoa, mặc dù hoa đang dỗi vì bị mắng là vô duyên )