Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mình chả có nhu cầu ô tô, trong khi nhà chồng cứ sôi sùng sục với xe mí cộ, lạ cái là toàn oánh giá người khác thông qua cái xe mới sợ chứ. Giờ xã hội đầy người chả giàu nhưng vẫn sắm ô tô, bằng tiền đi vay, được cái mẽ...Mình mà nhiều tiền, mình cho vào đất hết, làm hồi môn cho con, he he
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tự dưng hôm nay em có tâm trạng chán chán nhé, chả hiểu sao, kế hoạch mai đú với đồng bọn ọp kín bên Lâm Gia trang bị hủy vì BC lên, hức...tan nát cả dự định cuối tuần tươi đẹp...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Danh sách sinh nhật Bếp ngày 5/6 tại Sê ra Tần,đi 2 tính tiền 1 đây 1.Đại Ca và Kêu Nữ chân sẹo 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Bác Công đoàn và Lì 4.Lắc ki Ỏng và Bờ minh 5.Chị Tôm càng và Lion Cu 6. Chóe và 2 Cu 7. Chị Hnat và Chị Limi 8. Ỉn và Bống con 9.Minh Tôn và Chị Khoai béo 10. Chị Chutchit và Cua Bia Cá Ba sa 11.Chị Phở và chị thuhang 12. Chít (Nhép péo) với poem 13 chị nước mía cặp với ai nào nhanh nhanh số lượng có hạn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tranh thủ làm post cuối trc khi thăng, tớ hỏi SB với: tớ muốn trồng cây j đó ra hoa cho vui mắt (bên này nh loại, cậu chỉ cần đưa hình là tớ biết ngay); đk nhà tớ là chung cư tầng cực cao, ko có ban công, cửa sổ to = 2/3 cái tường, thừa nắng và thiếu ko khí. Vậy, có trồng được j ko? tớ muốn trồng hoa giảm stress ạ. Giúp nhau nhé :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị Khoai cặp bồ mí chị Thuhang hay thẹn vì 2 mẹ hẹn nhau ra cổng ks dập dìu kể lể vụ tầu ngầm tầu nổi Bếp trưởng cặp mí Vịt
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Tiểu Hổ ơi, trồng mười giờ tây đi, hoa rực rỡ nhiều màu, ưa nắng, dễ trồng...Em thích hoa đó lắm í...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vẫn gửi SB: lói thêm tý cho biết chình độ của tớ: Hoa nào vào tay tớ cũng nở hết, tgian nở khác nhau (dự thế) nhưng tính tớ lại ko ưa chờ đợi. Cậu bẩu tớ cái cây-cái hoa nào mà nhanh ra cây, nhanh ra hoa ấy... nhé, ko thì con tớ nó lại bẩu mẹ chị biết mỗi nặn chẻo, leo núi và chém gió :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mà cả nhà cho em hỏi chị Chutchit, chữ ký để ở dưới là Thị Lò í, là ai đấy ạ??? có chị này là duy nhất em chưa nhận diện được là ai ở bên kia???
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị này chuyên tàu ngầm,hôm ọp bánh trung thu vác hộ Pôn cái lò đến nên gọi là Thị Lò.Thik Lò đã quan hệ tập thể lần đầu ở Vườn Nam bộ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai em được nghỉ nên đêm nay em chém gió . Nhà mình chém kinh quá, còn 1 lượng pages khổng lồ em chửa lội được, cứ nhẩy đại vào chém trước đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị, em chỉ hay trồng mấy loại hoa hoét nở tóe loe ở balcony thôi chị ạ, còn cây trồng trong nhà thì em lại không rành lắm. Em cũng ko thích trồng cây trong nhà, vì ban đêm nó sẽ hấp thụ O2 và thải CO2 chị ạ còn ban ngày thì ngược lại. Nhà em cũng là nhà chung cư mà, nhưng tầng 9 thôi. Còn cây trồng trong nhà mà có hoa thì em mới chỉ biết lan ý, vì bố mẹ em trồng thấy nở hoa cũng đẹp.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À, vậy mình đã mang máng nhớ ra rồi , hóa ra là vậy, làm mình cứ băn khoăn mãi, lúc đầu còn nghĩ là nick khác của bà Chóe mới sợ chứ (vì nhà bà í bán lò ) Chóe ơi, hôm trước vào Jolis Chefs họ có bầy cái lò Komasu 60l thì phải của nhà bà đấy, lò Komasu giờ nổi tiếng phết nhé. Tôi giờ hối hận vì lấy lò bé rồi, hix, mà cái to thì ko vừa chỗ để...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhanh ra hoa thì có 10h và dạ yến thảo chị ạ (đấy là trong những loại hoa em đã trồng qua: 10h, dạ yến thảo, mai địa thảo, hồng ngọc, mắt nai, dừa cạn, bìm bìm, hồng phấn; đấy là em so kể từ khi gieo hạt nhé).