Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhường cho Nước mía bác Pho đấy vì chị chưa chắc chắn mà,nếu hôm đó thu xếp được và đủ dũng cảm đi thì chị lại đòi lại bác Pho nhé,hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bác phở bị đá bóng kinh quá nhỉ? e yêu cầu là ai chốt rồi là phải đi đấy, cấm bỏ bom ko là đồng bọn bị gánh nguyên giá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thèm đi quá bà ạ, mà mong đợi ngậm ngùi...Ngày cần đi làm thì éo xếp đi, cứ nhè ngày trọng đại bắt mình đi làm, hix, năm ngoái cũng lỡ mất sinh nhật, năm nay cũng thế, ko có duyên quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 giờ này gái yêu lại dậy bú tý, no bụng lại nằm giơ tay bắt chuồn chuồn, mồm lại quạc quạc..yêu lắm cơ, nàng rúc nách mẹ, thi thoảng ngước ánh mắt trong veo lên ngắm mẹ..
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tại vì khi chị nhìn thấy lang up hình lên thì chị nhớ ra món này chị được ăn ở quán Tàu rồi,nó chỉ rán 1 mặt thôi em à,đúng không Zin? Chính vì chị sắp đi lại càng không dám đi ọp vì đã đi rồi là nghiện ,mà nghiện rồi mà không được đi thì sẽ bức bối lắm,với cả công việc của chị cũng khó xin nghỉ mà em
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kún ơi là Kún, chị thuhang trước giờ không dám lộ diện vì sợ bị bắt nạt (thấp bé nhẹ cân mừ) giờ em lại dọa thêm cái vụ bảo vệ ks nữa thì làm gì mà dám ló. Thoát được bảo vệ lại gặp Kún mà mà chị ý khóc ré.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cu Tên mới của bminh được áp dụng lâu chưa đấy, ít khi vào nhìn post này xém té ghế.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hãi quá Thạch dừa làm từ phân bón và nước sông http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2012/05/thach-dua-lam-tu-phan-bon-va-nuoc-song-200686/
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi, còn em dịch tiếng chẻo ra tiếng Việt là: Đậu phộng rang lên, giã nhỏ, càng nhỏ càng tốt rồi trộn với nc mắm, đường, ớt sao cho vừa ăn. Cái này dùng để chấm với bầu luộc, hay xôi trắng, chẹp chẹp...!!! Món này xuất phát từ quê Nghệ An quê choa ạh!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị sợ bảo vệ nhác thấy chị là đuổi quầy quậy ý chứ vì trông gầy đen như quỷ đói ý,trông có khác gì ăn xin đâu