Ðề: Bếp Kún tầng 8 thà bác bận việc này việc kia thì bọn e tha cho bác, đây bác lại bảo bác k tự tin. Đợi bác tự tin thì bọn e tự kỷ hết à ? Nếu thu xếp đc cv, bác đi đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thực ra vụ kém tự tin chỉ là 1 phần thôi ,công việc của chị cũng khó xin nghỉ mà,chị hứa có điều kiện là chị sẽ nộp mạng cho Bếp ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 8 C chưa ngủ ah? Mọi ngày c có hay canh bếp đêm k? em ít khi nào thức khuya vào bếp như hôm nay. Mà c đi sinh nhật bếp đi, đi phần của em vì e mơ đc vào se ra tần 1 lần, mà ứ ai dẫn tay em vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đêm hôm em cố vào bếp, em thông báo 1 tý ạ. Chả là em trai em có mở 1 cửa hàng bán bánh Crepe kiểu Pháp lai Nhật tại 34 Nguyễn Đình Chiều Love's Crepe. Hôm nay vừa khai trương và thực hiện giảm giá 50% tới hết tháng 5 nên bếp mình ai ở gần ra "đổi gió", như bà Chóe, thị thơ với bác Tubim, QQ...ý , Dấm dúi với Kún từ lâu mà tôi đi làm bận quá chả mở mắt ra được, nói thế để biết là tôi vô cùng ngưỡng mộ bà về thu xếp công việc dư nào. Lúc nào bà tiện chạy thử qua xem bánh có vừa miệng không nhé rồi bà chém cho tôi dăm phát để em tôi nó tiến bộ Em chào bếp em nụ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chào bác Diệu. Em cũng có ước muốn giống bác, muốn đi ọp lắm mà đành phải chờ thời ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày điều kiện thế mà ko tranh thủ đi ọp còn kêu ca gì, bác cứ thấy mọi người rủ nhau đi thì lại rộn hết cả ràng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em da beo tìm cặp đi ọp bếp với ạ Em là em quyết tâm ko cho cái tên vô duyên kia đi đâu, chém mất năng suất lắm ạ, ai chưa có cặp kẹp em với nhé,
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chiều tối nay giai đưa em đi dạo và đi xem 2 cái nhà. Chẳng biết rồi có thuê được ko. Nhưng trời đẹp quá, thích mê nhé. Trời ấm lên là các bãi cỏ đông nghịt người là người. Ở chỗ tháp Eiffel lại có buổi thi trượt patanh, vui ra phết, vì họ phải trượt nhún nhảy theo nhạc và len qua các hàng dọc chướng ngại vật. Ảnh em tự sướng đây: Chúc cả nhà hôm nay đi ăn món cuốn nhon nhon nhé! :x
Chị thuhang ơi, thời thơ ấu chắc chị có đọc báo Thiếu niên tiền phong nhỉ, thời của chị em mình là còn anh Bóng Nhựa và Bút Thép, chị có nhận làm anh Bút Thép của em không, em mí chị cặp đôi hoàn hảo bước vào khách sạn Mỹ, nhá? Em không chẻ quá, em an toàn, em không bắt nạt chị đâu. Còn chục ngày nữa để chị thu xếp công việc mà? Còn chị không nhận làm anh Bút Thép thì Bóng Nhựa em cũng xin lăn ra một góc mà hóng vậy.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Để iêm chờ chị Thu Hằng giả nhời đã, chị mí Dabeo - Bóng Nhựa lại đi cùng Banh Da, kém lổi bựt!