Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ho cả đêm qua em ạ,viêm họng viêm A,hic,vừa cho uống hạ sốt.con ốm là mẹ lại rồ hết cả người,stress nữa
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Lucky ơi, chị đăng ký luôn hộp ruốc nấm nhé, nếu đi cuốn thì mang đi luôn giúp chị, hôm nay chị cũng đi mừ kiu kiu em
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khổ thân em chip và em Tôm, hôm nay mát trời mà lại sốt thế. Viêm A là sốt cao lắm, lại phải kháng sinh vào người rồi
Cu Tôm nhà e viêm A cấp nên bị sốt, lại phải tiêm rồi, sao từ hồi tiêm đến giờ là cứ phải tiêm nhỉ vì uống ks nó không đỡ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay mát trời, VC em dậy từ sớm nhưng nằm tình cảm mãi đến 9h30 mới dậy, ăn sáng nhẹ và đàm đạo trà + cây, giờ mỗi thằng lại ôm 1 máy rồi. Lát nữa em khoe thành quả lao động trồng trọt chiều tối hôm qua nhé.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mít cũng bị à chị? Chán nhỉ đang tưởng hôm nay đc bữa vui vẻ định cho cả Tôm đi cùng mà cuối cùng 2 mẹ con giờ đang ngồi đợi tiêm mới chán chứ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cứ ghép Mitcoi với Mehuyenvy đi nhé, hôm đấy chỉ cần chị ở HN thôi là kiểu gì cũng đi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 em lại bị tắc chỗ cầu Tào Xuyên, nhà em mua bề bề và mấy thứ đồ biển khác rồi nhờ mấy nhà ngoài bãi biển nướng, k phải là ks, em chỉ đặt ăn trưa và tối của ks thôi, nhà dân cũng có phòng nghỉ cho thuê giá có 150k/phòng thôi Bác ạ, điều hòa mới, nhưng k thoáng và hơi ẩm, có thể do mới xây, tiện ngay gần bãi biển, tiêu chuẩn của Bếp Kún Bác ạ, NGON BỔ RẺ HỢP VỆ SINH, tính ra chưa đến 200k/ người, ví dụ hôm qua nhà em ăn ghẹ hấp 400k/kg, sò xào hoa lý 75k/ đĩa, gà rang lá chanh 120l/ đĩa, rau luộc, rau sống 15k/ đĩa, tính ra hết có 1,5tr, nhà em có 14 người, tính cả trẻ con
Ðề: Bếp Kún tầng 8 con k ngủ đc hay mẹ k ngủ đc, con ho thế sao k cho uống tý si rô để giảm ho mà nhà Minh tôm và Khít xem lại thế nào sao hay để con bị ốm thế, đến tuổi này đáng lẽ là sức khỏe của chúng thích nghi đc với môi trường. Minh tôm sắp đẻ mà anh Tôm cứ ốm đau thế này thì mẹ vất vả lắm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Danh sách sinh nhật Bếp ngày 5/6 tại Sê ra Tần,đi 2 tính tiền 1 đây 1.Đại Ca và Kêu Nữ chân sẹo 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Bác Công đoàn và Lì 4.Lắc ki Ỏng và Bờ minh 5.Chị Tôm càng và Lion Cu 6. Chóe và 2 Cu 7. Chị Hnat và Chị Limi 8. Ỉn và Bống con 9.Minh Tôn và Chị Khoai béo 10. Chị Chutchit và Cua Bia Cá Ba sa 11.Chị Phở và chị thuhang 12. Chít (Nhép péo) với poem 13 chị nước mía với bác phở 14. E dabeo mí Mehuyenvy 15. Mitcoi voi chi Bò sữa
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi có cách nào tăng sức đề kháng không chị, e nghĩ Tôm và Mít nó đẻ sớm nên đề kháng yếu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi chán quá, đã tắt máy xuống lấy xe để đi cuốn mà trời mưa sầm sập lại phải bò lên, đội cuốn nhà mình đã ai đi chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đại gia Cát Linh thấy bình thường là đúng rồi vì xe là phương tiện đi lại và để làm việc, xe máy không thể thay thế đc. Mà Đại gia thì thiếu gì tiền đâu. Nói đùa vậy thôi, mỗi ng mục đích sử dụng xe ô tô 1 cách khác nhau, kiểu như làm cho cuộc sống thêm màu hồng. Nhà Jly cứ tính tiềng gửi xe ở bãi, tiền xăng thì đổ bao nhiêu đi bấy nhiêu, k sợ hao hụt đâu, ngoài ra nếu cơ quan có chỗ đỗ xe là tốt k có lại tốn thêm tiền gửi xe khi đi làm, tiền gửi xe khi đi chơi thì k vấn đề gì vì đi chơi. Căn bản nếu chị em mình chỉ đưa con đi học và mình đi làm, k lượn lờ thì đi ô tô tiện lợi hơn mưa k đến mặt và nắng k đến đầu nhưng phải tránh giờ cao điểm, đi sớm hoặc muộn, bản thân chị thấy đi xe máy ở VN mình cơ động và tiện lợi hơn, tạt ngang tạt ngửa, tránh đc tắc đường, còn nếu đg VN mà như thế giới thì k cần phải bàn cãi hoặc về các tỉnh mật độ đi lại ít hơn thì đi cũng đỡ hơn, thêm 1 chút nữa là đi ở HN tốn xăng hơn ngoại tỉnh đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm trước có nói với cả nhà về kinh nghiệm giữ độ màu cho đất. Ngoài việc thỉnh thoảng lấy cái cào để xới đất xung quanh gốc cho tơi xốp thì khi dọn cây, bao nhiêu lá rụng em thường cho hết vào chậu cây và chịu khó tưới ẩm. Cũng ko nên cho nhiều quá vì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy của phần hữu cơ. Ví dụ như 2 chậu hoa dừa cạn này, em trồng từ năm ngoái, đến đầu mùa đông khi cây hết hoa và có hiện tượng cằn cỗi thì dùng kéo sắc cắt tỉa cành, vẫn chịu khó tưới nước thì năm nay 2 chậu hoa dừa được như hình dưới, tươi tốt hơn nhiều so với ban đầu (hôm qua chồng vừa làm rơi chậu cây treo phía trên vào, làm gẫy mấy cành hoa dừa cạn nên trông hơi thưa thớt):