Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Kiểu này chỉ có món nhậu miệt vườn trong miền tây có thôi mẹ cháu. Ruốc nè thịt ba chỉ ba rọi băm xả ớt bột ngọt rang lên cho dẻo dẻo. Rồi cóc không có gọt nhé rửa sạch dùng chày cối đập vỡ ra kể cả xoài làm như vậy ăn không chua đó là mẹo đó
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Mình cũng kết các quả chua: xoài, mận, nhót,... thích bò khô, nem rán, trà chanh,.... Các thể loại ăn vặt :">
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) món này chưa được ăn bao giờ nhưng giờ nghe nói đã thèm rồi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) hihi, lại học được cách ăn mới mè, mai mốt áp dụng liền
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) em thích ăn mấy cái đó ngâm với đường và ớt bột,nước mắm ăn ngon lắm chà nhắc đến đã thấy khoái.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Quả nhót ăn như thế nào vậy bạn. Mình chưa bao giờ ăn quả này bao giờ hết!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Mẹ cháu về thử đi ăn là ghiền nha. Ăn với cơm nóng là ngon luôn Còn bơ sáp nữa mẹ cháu tách ra để ra bát 1 ít nước mắm ăn cơm vừa dẻo vừa thơm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Quả nhót á, chỉ miền bắc mới có. Nói ra là nhỏ dãi rồi, qiủa có vảy nhỏ lấm tấm xung quanh nên trước khi ăn phải cọ vào quần áo cho sạch vảy đi mới ăn được không thì bị rặm cố. Xanh thì chua dốt mình là chảy nước miếng, chín thì đỏ chót và ngọt ngot. Ôi nhớ nhót quá
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) ah, bơ sáp còn ăn với cơm được hả nàng? Tớ chỉ biết ăn dưa leo, dưa hấu, chuối với cơm thôi. Món bơ nước mắm nộ ngộ hen, lúc nào thử xem sao
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Quê tớ Đà Lạt mà mẹ cháu nên món bơ xa lạ gì mấy thử đi nghen. Kể cả chuối già nữa nè ăn với cơm nóng thì ngon tuyệt
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Oh, nàng quê ở ĐÀ Lạt chứ không phải Bến Tre à? Vậy mà cứ tưởng ở BT vì thấy nick của nàng như vậy
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Oh, xin lỗi bố nó nhé, tớ cứ tưởng mẹ cơ vì hình là hình mẹ. Bố nó chắc là người iu vợ lắm, hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Bơ sáp màu xanh,cua thanh màu đỏ,cà rốt luộc là thành phần chính của sushi đó mẹ nó à, hôm nào rảnh up cái CT sushi lên cùng 888 nhỉ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) thỉnh thoảng ngâm xoài,cóc,ổi ăn dần cũng ngon hì mấy cái của chua này mới nói đã thấy chảy nước miếng .
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) Cóc xoài nhái ổi dứa chuối khế,bánh đúc bánh cuốn bánh tẻ nếp....mềnh ghét ăn vặt nhưng ở nhà 20 phút mở tủ lạnh 1 lần :Cuoi:Cuoi:Cuoi Có mẹ nào ăn quả này chưa lâu lắm không có thấy
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) AAA hội nhà mình đây rồi. Có mẹ nào ở gần Hoàng Văn Thái nghiện món ốc luộc không ạ?Hic em mới chuyển đến khu này mà mò mãi không ra hàng nào ngon ngon cả. Có 1 hàng ở Vương Thừa Vũ và 1 hàng ở Bùi Xương Trạch cũng tạm ổn ạ.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn vặt(xoài, cóc, ổ,..) có em nè, em có biết một quán ốc luộc nói chung là có nhiều thứ lắm bên khương trung cũ ấy ạ. Ngon mà sạch cực kì , mỗi tội hơi đắt thôi mẹ nó à