Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị sory em đây, lúc nãy gọi cho QQ không được nên chị lại cất xe lên làm việc lại, trời mưa đi xa là chị ốm nên đành xin lỗi mọi người
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị mehuyenvy ơi! Em 92 ạ hehee! Số cầm chưn của e là 01255800868 ạ! Đề phòng bị bỏ bom c nhé! E nghĩ chắc c chủ động đi trc ạ! Tại em ở tr sẽ đi lên đấy lum vì em đi thi mà c
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi em chán quá. Giờ này vẫn đang phải ngồi chậu chực ở cơ quan để phỏng với chả vấn #-o#-o. Có ai chém gió với em ko
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh thì hẸn hò nhau ở chỗ nào đấy gần gần rồi cùng vào. Đang ngại chết vì k quen ai lại bảo đến trcs đi. Tụt hết cả hứng.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em hết phép rồi, tháng này đã bị trừ lương. Tháng này bà ngoại nhà em đi công tác, suốt ngày phải đi sớm về muộn đón con, sếp ngứa mắt lắm nhưng chưa nói gì
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi giời chị ở đâu,kêu gọi mem khu ấy tụ tập đi cùng nhau là ok có gì đâu,tụt thì ta lại kéo nó lên
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 đừng đổ cho sinh non nhé, ở đây chỉ có tuti, bimbim và Chíp là đẻ non thôi nhé, e cho con khám dinh đưỡng để từng giai đoạn bổ sung vitamine cho phù hợp,tăng sức đề kháng cho con, nhất là các bé trai còn ảnh hưởng đến giống nòi đấy, cái này chả mẹ nào nói hay đc kể cả các mẹ là bs ( trong Bếp mình các mẹ là bs vẫn kêu ời ời chứ đâu xa), thôi ngạch bs là cái các mẹ chả phán đc nên tuyệt đối tin tưởng vào sự chỉ dẫn của bs thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 2 thằng nhà e hnay hư quá, khóc với chả lóc làm mẹ tụt cả hứng. Giờ thì e cực kỳ là buốn ngủ chứ ko phải là buồn ngủ nữa. @ Chị tubim, e giữ phần bánh tráng với hạt giống cho bác rồi nhé, bcs thì em Bao Công chưa có. @ Lì với Chi Còm ới, bánh tráng gửi đại gia Cát Linh rồi nhé. @ Chóe: Hạt giống của bà tôi cũng đang cầm Xanh kiu chị Ong nhé, hy vọng được hưởng cái mát tay của chị. Chia nhau một òng vẫn còn dư mấy phần hoa mười giờ nên ai lấy thì bảo em nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 sau 3 tuổi con Chíp cũng đỡ ốm hẳn chị à, mỗi lần ho hắng e chỉ cho uống siro cũng khỏi, lần gần đây nhất phải uống ks là đợt Tết. Ngày nó được 1 tuổi đổ ra gần như tháng nào cũng ho, đi khám toàn bị táng kháng sinh, tg rằng sau này suốt ngày kháng sinh mất thôi, vậy mà bg hãn hữu lắm mới phải ks. Ngày trc trung bình 2, 3 tháng lại sốt virus 1 lần, còn hơn năm trở lại đây mới bị sốt 1, 2 lần. Mức độ sốt cũng thưa và nhanh khỏi hơn. Hình như sức đề kháng nó sẽ tăng lên cùng với tuổi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vậy cho chị xin hạt hoa mười giờ này 2 Cu nhé. Sang tuần có gì chị qua cửa hàng e lấy nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 huhuhu, nó động đến mình đơi. Dưng con chị chỉ có còi thôi chứ trộm vía bập bập các cái khác là ngon Tubim nhé :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em Đẹp chính thức hủy sô rồi nhá, đang đau lưng nữa là khác nhưng lại không liên quan đến bình lọ gì cả