Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay nhìn lại danh sách ọp, chết nỗi là có mình em có mặt cả 3 tuần liên tiếp. Tuần sau em xin kiếu ọp để giành ngân sách và sức khỏe để tuần sau ọp hoang ở Xê Da Tơn thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tuti đi nghỉ ở đâu đấy? Ở đó có mưa không? Hà nội mấy hôm nay hôm nào cũng mưa to quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sinh nhật bếp năm nay đông và hoành tráng nhỉ. Nghe mọi người hẹn hò rủ rê nhau đi o ff sinh nhật bếp mà chị cũng ham quá. Nhưng chả chắc chắn thu xếp đi được hay không nên chị chả dám đăng ký ko lại lỡ dở cho partner của mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đã có mặt ở nhà. Ăn giờ vẫn còn no ah. Buồn ngủ quá. E khò giấc rồi 6h còn đi học Chị Ong ơi teng kiu chị về hạt giống hoa nhé. Hè E sẽ mang về Yb trồng, sẽ show hàng sản phẩm ah ( hi vọng là thế ... )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không đi thì tự nguyện nộp phạt mà. Bác vốn bị đường hô hấp kém, cứ ngấm mưa là không thở được nên hôm nay cứ hết ngó ra ngó vào, biết mỗi số của QQ gọi điện lại không được nên đành ở nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cuối cùng vẫn phải tốn 82k tiền taxi đấy chị ạ. Đón QQ ở nhà ngoại xong định phi xe máy đi luôn thì trời mưa mau, lại phải gọi taxi. Nhưng hnay cái bminh nó ném tiền vào người em nên em đi ọp ko tốn tiền lại còn có 30k cầm về, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chia đủ và thừa ra chút xíu là tốt rồi. Gieo mấy hạt này cũng dễ lắm, 2 chậu hoa dừa cạn còn mọc một số cây con, chị cũng mới tách ra để trồng vào 2 chậu dạ yến thảo bị hỏng do trời mưa hôm trước đấy: Dạ yến thảo thân cao:
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm trước mưa gió to bị hỏng hết 2 chậu dạ yến thảo phía bên ngoài, còn mỗi chậu này: Tiếc mấy cây dạ yến thảo nên cố thu hồi phần gốc để trồng được 4 chậu như thế này, hy vọng là sống sót: chậu này kém nhất: Chậu ngoài cùng bên phải là hoa bỏng mới cắt tỉa toàn bộ phần cây cũ, chỉ để cây non cho hứng đủ ánh sáng, sớm cứng cáp và ra hoa.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Còn đây là 2 hàng cây phía chân cửa kính ra ngoài balcony: Funny nhất là nhiều khách đến nhận xét về cây này "cây giả mà trông như thật" ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Điêu nhá,có cái Mit còi nó cùng kàm cú hát tríc rồi nhé,chẳng qua hoàn cảnh xô đẩy nếu k mẹ con em cũng chễm chệ ngồi cuốn ngồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cây này mới được cho mà chửa biết là hoa rì, cũng thấy đẹp: Cả nhà thấy dưới tất cả các chậu cây nhà em (từ chậu treo cho đến chậu đặt dưới đất) đều có lót đĩa hay khay, vừa là để tránh chảy nước khi tưới, vừa là để nơi trữ nước mỗi khi VC em đi công tác 1-2 ngày.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế Mít với Tom đỡ chưa, bị các bạn bỏ bom nên 2 đứa nhà chị phải chơi với nhau, đồng nghĩa với việc lài chí chóe, chí chóe và khóc lóc
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Còn đây là mấy giỏ vạn liên thanh, mục đích để che bớt 2 cục nóng ĐH (tòa nhà quy định vị trí lắp đặt ĐH nên làm xấu mất cái balcony): 3 giò vạn liên thanh này là treo lên thanh inox bắt lên trần phía ngoài balcony.