Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đến h hẹn với khách mua vòng vèo rồi, tối lại sang nhà BMC nữa, cả nhà 8 ít thôi nhé, ko tối muộn về lại lội ko kịp.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhìn cây nhà Ong mê quá, chị cũng thích làm nông dân lắm, chỉ mơ ước lúc già có cái nhà nhỏ với vườn cây giếng nước thôi, éo thèm chơi chim chơi bướm gì nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bây giờ trí nhớ chị cực kém nhá, ko thể nào nạp vào bộ nhớ tên những loại hoa mới, kể cả tên tiếng Việt lẫn tiếng P. Nghe xong gật gù rồi lại quên ngay, lạ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sô ơi, hôm trước mưa gió to chị ko ở nhà nên hỏng 2 chậu dạ yến thảo và chị cũng mới bỏ đi một loạt hoa bỏng. HÌnh mới chụp là kết quả của buổi chiều hôm qua sửa sang lại đấy. Đợt trước chị còn trồng nhiều hơn, đẹp lắm. Từ trong nhà nhìn ra balcony chính nhé: Dạ yến thảo thân cao (hạt mà chị mới lấy cho mọi người ý), lúc chưa ra hoa thì thế này: Rồi nở hoa tung tóe này: Bọn này sống cũng khỏe thật, chị trồng vào chậu bé tí như vậy mà nó phát triển tốt lắm, chỉ hơi tốn nước thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Diệu ơi, hoa bìm bìm đây chị ạ, đây là màu hồng nhé, còn hoa màu tím em ko tìm thấy ảnh: Em trồng trong chậu bé tí (như chậu trồng dạ yến thảo ý) nên cây còi chị ạ, nhưng bé thế này mà cũng có hoa rồi: Bây h thì em lượn đã, tối về sớm sẽ up hình hoa phục vụ cả nhà tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, VC em cũng mơ ước vui thú điền viên lắm, cố gắng cày cuốc để sau này có tiền mua đất rộng ra ngoại thành là trồng cây nuôi con thôi chị ạ. Từ h mà chồng đã bảo em nghiên cứu xây dựng mô hình VAC thân thiện môi trường rồi chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhìn vườn treo nhà bác Ong em tự kỷ quá, nhà em có khoảnh sân vườn ao cá trêm sân thượng xinh lắm, mà từ ngày bố e ít ở đây thì để nó hoang tàn tự nhiên chả ai chăm bón cả. Mấy hn e cũng nhen nhóm ý định quy hoặch lại cho đẹp mà k biết bắt đầu từ đâu, tại e chưa trồng cây bao giờ cả :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Báo cáo cả nhà là bsix nói chị bị chấn thương đốt sống lưng cấp, cấm tập tành ít nhất một tuần. Đang đau lệch cả người, uống một lô thuốc, con đường đến vẻ đẹp thhatj khó khăn
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 E tắt máy đi rồi nên ko bít. Mà may hnay bác cũng ko đi Thôi để đi ọp snhat bếp e mang cho bác nhé. Còn 1 hộp ruốc nấm thịt 500gr - 175K có ai lấy hộ e ko
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em nghĩ là chị tập hơi quá sức ạ,cứ k phải hùng hục tập là tốt đâu,hiện tại chị vẫn đang đẹp,tập để duy trì và để đẹp hơn,k phải là thời điểm mới sinh,cần lấy lại vóc dáng nhanh mà chị tập cao độ như vậy,mong chị của em khỏe lại tiếp tục công cuộc làm đẹp,liệu sức thôi chị nhé!
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tuần sau nữa cơ mà bác. Bác cố gắng đi đi nhé, ra mắt bếp luôn vì nhiều người chưa bít bác đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sao Đẹp lại bị chấn thương?bê vật gì nặng quá hay tập động tác gì mà bị ảnh hưởng thế,hành trình giữ gìn sắc đẹp cũng gian nan nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trăm sự tại huấn luyện viên, nó cứ bắt mình tập nặng lên, gồng người lên. Hôm nay nguyên cái mông dập xuống sàn, hu hu. Cũng may hủy vụ đi công tác
Ðề: Bếp Kún tầng 8 em đi biển Tĩnh Gia, THanh Hóa chị ạ, thời tiết ở đây đẹp vô cùng, nắng nhẹ, gió mát, sóng biển vỗ ì oạp
Hnay từ nhà đại za về, e đưa cái Bống về đầu ngõ nhà e nó rồi tạt vào thăm thằng cháu. Mang bao nhiêu đồ ăn thức uống về nhà rồi, bi h e cbi ăn cơm thôi Về nhà chồng e hỏi đi ăn ngon ko? Đuơng nhiên là ngon , có no ko? Ko no mí lạ... hihihi Mẹ e với 2 đứa e e bảo sao máu thế, đi ăn rõ xa