Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bongxu2012, 26/5/2012.

  1. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Em đang ở nhà chăm con nhưng buồn và chán lắm vì không được đi làm.Học sư phạm Toán ra nhưng không về quê xin việc mà lấy chồng rồi theo chồng về dinh luôn,Giờ sinh bé rồi đang phải ở nhà chăm con nhưng thấy chán lắm,có mẹ nào giống hoàn cảnh em thì vào đây tâm sự nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bongxu2012
    Đang tải...


  2. muabao1985

    muabao1985 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    có mình nè.mình khác bạn 1 chút là mình tốt nghiệp ra trường rồi đi làm liền được 4 năm mình kết hôn,kết hôn xong đi làm được thêm 3 tháng nữa rồi có thai và chỉ ở nhà thôi,chừ nhóc đã được 4 tháng rồi,ở nhà chán lắm tháng nào cũng chờ chồng đưa lương, chi tiêu gì cũng phải đắng đo dù chồng không kiểm soát tiền nhưng vẩn ngại,nhóc có chuyện gì là mẹ chồng nói "ở nhà có mổi việc chăm con cũng không xong" nghe chột dạ kinh dị,mà nhà chồng kiên quyết bắt ở nhà chăm nhóc đến khi nào nhóc được 1 tuổi mới tính chuyện cho đi làm lại......nãn lắm
     
    xuke2012 thích bài này.
  3. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    ừ.mình ra trương cũng đi lam với chồng(chồng mở pk tư nhân)nhưng khi có bầu sinh con xong thì đang phải ở nhà,nói chung cuộc sống cũng không đến nỗi túng thiếu nhưng mình thấy không thoải mái,nói như bạn ý,nhiều khi chi tiêu gì cũng phải suy nghĩ.
     
  4. mengocxinh

    mengocxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Sao giống mình thế. Mình cũng học sư phạm ra, không xin ở quê, lấy chồng và sinh bé luôn. Ở nhà mãi cũng chán. Nhiều lúc mình hay gây sự nữa. Chồng mình thì thoải mái nhưng mình vẫn thấy khó chịu.
     
    bongxu2012 thích bài này.
  5. begau2011

    begau2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    có mình nữa. đi làm được 3 năm, sinh xong nghỉ ở nhà luôn tới gio. mình thì hơi khác các mẹ là ox mình cũng nghỉ làm theo mình, ra buôn bán tại nhà, nhưng khổ là mình ở nhà chồng, lúc trước đii làm ít đụng chạm, giờ ở nhà nuôi con , ông bà tuy không khó lắm nhưng nói chung làm gì cũng ngại, muốn đi đâu cũng ngại, mua đồ mới về mặc cũng ngại....haizzzzz
     
  6. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    ưhm.mình cũng vậy.nhìu lúc thấy khó chịu lắm.vợ chồng mình cũng ở riêng k ở cùng ông bà nhưng sao cảm giác ở nhà ăn bám thấy khó chịu đến vậy chứ.
     
  7. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    chị nghỉ làm từ lúc co bầu t6/2010 đến h bé đã 15 tháng. cực kì stress mặc dù con mới 3 tuần tuổi m đã làm hồ sơ(làm ở nhà), vẫn làm ra xèng nhưng kg ra khỏi nhà kg đến cty nên trong mắt mọi người: nó sướng ở nhà chồng nuôi... hic 1m làm osin cho 3 bố con ông ấy nữa.
     
    hieuloan2010bongxu2012 thích.
  8. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Mình chỉ chán ngán khi đối mặt với mc thôi. Bố chồng và chồng rất thik mình ở nhà chăm con vì mình chu đáo, cản thận, sạch sẽ và hay bày biện nấu nướng. Mc thì thik mình đi làm kiếm tiền phụ con jai bà nhưng lại vừa muốn mình ở nhà chăm cháu đích tôn cho bà. Mà mình buôn bán trên mạng thì bà lại bực bội ra mặt, chả hiểu kiểu j
    Há há há, giá mà mình có phép phân thân như Tôn Ngộ Không nhỉ
     
    bongxu2012 thích bài này.
  9. trangdung68

    trangdung68 Con ơi!về với Mẹ nhé Con

    Tham gia:
    7/7/2011
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    627
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    hic, các chị khổ tâm quá, đúng là đàn bà sống luôn khổ tâm về gia đình, thật sự mà bố mẹ mình nuôi minh đến hai mấy năm rồi đến lúc lấy chồng phải theo chồng rồi cái gì cũng phải nghĩ cho nahf chồng , em thấy hổ thẹn với lòng minh và thương bố mẹ em vô cùng, chỉ mong sao ông bà kiếm được con dâu tốt bụng , em trai em và bố mẹ em thật thà quá , em cũng lo con dâu được đà, chẳng biết sống sao để bù đắp lại những gì bố mẹ ruột đã cho mình ! và cũng nhue mẹ chồng, không có mẹ chồng thì không thể có chồng vì vậy em coi mẹ chồng như mẹ mình đâm ra làm cái gi cho mc lại nghĩ tới bố mẹ ruột ! thương
     
    bongxu2012 thích bài này.
  10. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    ui.vừa muốn chị đi làm mà lại muốn chăm, lo cả việc gia đình nữa.có ba đầu 6 tay cũng k đỡ đc.híc
     
  11. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    quả đúng như chị nói ý,ngày còn đi học chẳng biết nghĩ gì đến bố mẹ cả,khi lấy chồng rồi sinh con thấy cái vất vả của người phụ nữ mới ngẫm đc nỗi vất vả của cha mẹ mình.gần 1 năm rùi em chưa về thăm quê,thỉnh thoảng ông bà ngoại vẫn xuống thăm nhưng vẫn thấy nhớ...huuuuuuuuu
     
  12. PONY_DK

    PONY_DK Nữ trang bạc 0122 8269908

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Em thì lại muốn ở nhà chăm con đến 1 tuổi nhưng em cũng đi làm khi cháu đc 5 tháng rồi, xin nghỉ thêm 1 tháng ko lương các mẹ à.
     
  13. tamhoa8083

    tamhoa8083 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6,722
    Đã được thích:
    1,560
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Mình cũng học xong 5 năm đại học, đi làm 4 năm, chồng bắt nghỉ ở nhà nửa năm để ổn định con cái. May mình cũng kinh doanh trên mạng nên cũng thấy thoải mái chứ không thì chắc chết mất. Nhưng bây giờ thì lại đam mê buôn bán trên mạng, chủ động thời gian lại chăm sóc được gia đình:D
     
  14. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    em cũng tập tành kinh doanh trên mạng nhưng chắc phá sản mất thui..hiii..
     
  15. susi2012

    susi2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    làm phận đàn bà thật khổ, ăn học xong rồi lại phải lấy chồng, lấy chồng rồi có con rồi lo cho con ,ko lo được j cho gia đình mình, ba mẹ phải lủi thủi 1 mình , bao đêm mình vẫn khóc , mấy ông đàn ông lo thì lo chứ chẳng bằng 1 phần phụ nữ mình ....
     
  16. tamhoa8083

    tamhoa8083 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6,722
    Đã được thích:
    1,560
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Cứ từ từ mẹ nó ah, mới đầu mình cũng mất nửa năm chẳng có ai mua cả, nhưng bây giờ cũng có khách quen rùi. :D
     
  17. dep&dieu

    dep&dieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3,352
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Khoan chưa nói đến chuyện tài chính, nhưng riêng chuyện ở nhà với các mối quan hệ bị bó hẹp cũng đã là nhàm chán. Mình cũng có thời gian ở nhà chăm con. Đầu tiên mình cảm nhận thấy khả năng giao tiếp của mình hạn hẹp hẳn, vì suốt ngày chỉ ở nhà, chuyện trò với ông bà và cười với con (vì con bé, ko chuyện được). Nhưng bù lại mình có nhiều thời gian dành cho con. Mình nghĩ con được tầm 1 năm thì các mẹ nên đi làm, nếu gửi con được cho ông bà chăm. Khi ấy con cũng đã cứng cáp hơn và mình thì được mở mang các mối quan hệ, mở mang tầm nhìn.
     
  18. Memeonhit

    Memeonhit Shopping giá rẻ

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Ở nhà chăm con đến lúc nó lớn lớn tí thì cho đi học, lúc đấy thì tha hồ mẹ vẫy vùng. :)
     
  19. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    đúng đấy chị ạ.nhà em có 3 cô con gái,em là út,lấy chồng hết rùi,giờ còn mình ông bà,em lại lấy chồng xa nữa.chẳng chăm lo gì cho ông bà đc,mỗi tháng ông bà còn cho thêm tiền vì em đang chăm con nhỏ...
     
  20. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    em cũng đi làm với chồng,nhưng làm trái ngành nên k đc thích lắm,đang tính khi nào con đc 2 tuổi thì cho bé đi nhà trẻ.
     

Chia sẻ trang này