Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mà đang điên đây, đi tập về đã đau rồi nhưng vẫn ra bến thành mua gà về thổi xôi vò, rửa gà sạch sẽ cất tủ lạnh để mai làm miến gà, rồi chuẩn bị các thứ làm nem buổi chiều, rán bánh chưng ăn trưa. Càng ngày nó càng đau mới bảo chồng là đau quá, cứ tưởng mình giả vờ chứ. Đến lúc bảo đưa đi khám thì nói để anh đánh bóng bàn về đã, điên rồi nhé, chị nói là chị tự đi taxi, thế là bảo, thôi anh đưa em đi, lúc đứng dậy đau trào nước mắt, loay hoay mãi mới mặc được cái quần.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 E ra rồi nhưng ko có cái loại mà e muốn. Cái nhựa e định mua là nó dày như tấm kính khoảng 10mm ý mà cứng cơ, chứ ở mấy hàng gần đấy toàn nhựa uốn cong làm tấm lợp thôi Để e lại đi tìm vậy, ko thì lại pải lắp kính... hix
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khổ thân bác. Chắc bác zai ko bít bác đau thế vì vẫn thấy bác đi chợ và cbi đồ ăn mà. Các lão là chúa vô tâm, nên bác đừng để bụng Cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho nhanh khỏi bác nhé, lần sau luyện tập từ từ, ko vội vì cơ thể mình ko còn như hồi 20 nữa, nên ko ép vào ngay dc đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bé huấn luyện viên nói là chị bị sai tư thế, thôi rút kinh nghiệm, cái gì cũng tư từ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị em trưa về nghe mẹ em nói sang Gia Lâm ăn bánh tráng thịt heo với bò nhúng dấm gọi điện cho em kêu làm gì mà phải khổ thế, ở Phó Đức Chính cũng có. Nhưng nghe em kể ăn tòe loe tóe khói mới hết có 150 mới 200 một người và kể 3 tuần ăn liên tiếp thế là lại hớn kêu biết thế để hôm nào kéo hội sang ăn. Hội bạn chị em cũng hay đú lắm, lại có một chị bạn ở bên Nguyễn Văn Cừ gửi con ở gần đấy nữa. Xế là chắc đến 90% e lại giới thiệu được 1 nhóm khách cho nhà chị khoai rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ồi nhưng mà em lại đang dậm dựt quán cờ rếp của em nhà Ngọc Mít chứ. Ngọc Mít ới, có những mòn gì hở bà?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah hôm nay cái bongcon nó làm cả nhà choáng quá cơ, mặc váy xinh ơi là xinh nhớ, tóc xõa hững hờ. Lucky còn bảo là suýt thì ko dám nhận người quen, phải không Lucky? Mà hnay nhìn cái bongcon e thấy nó giống chị bò sữa quá cơ, cái mặt tròn tròn, tóc xoăn xoăn hung hung, lại mặc quần áo màu ghi xám nhạt nữa, giống ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ong ơi, khi nào về nhất định vác sách vở học tập SB, ban công nhà mình bé, cũng ko đẹp bằng nhưng sẽ cố gắng cải tạo, trồng cây với hoa giảm nh áp nực, nhể :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Còn ko, mày giữ lại cho c 1 gói, mày cũng có tay trồng rau, chị đc 2 cái vía tốt, giữ lại giúp c nhe, 1 gói thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 @Mầm: HLV nói thế mà cậu cũng nghe, tốt nhất now là cậu nghỉ ngơi đã, 1 tuần chưa đủ đâu; kiểu như cậu tạm gọi là chấn thương nhẹ, cậu cũng ko cố làm j, từ từ là ngon. Tập hay ko cậu cũng đã quá đẹp rồi, có 2 cái để ai ai cũng có thể đẹp được thì cậu đã có rồi, nên 3 vụ nhỏ lẻ khác, bỏ qua đi, nhé :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng e còn đang bảo nghỉ 1 buổi thôi, có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chắc muốn mình nằm liệt mới là nghiêm trọng, vẫn đang điên lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đang nằm trên phòng với cái bminh và Bao công,nó lững thững đi vào phòng làm em giật bắn mình,tí nữa rút kiếm ra chém,em ghi lại khoảng khắc lột xác của nó rồi,mai kiếm cái cáp nối đã rồi tung lên