Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi phải giữ gìn đấy chứ nó mà mãn tính rùi thì có mà muốn tập cũng ko tập gì đc đâu chị ạ. Chỉ có mấy môn thể thao nhẹ nhàng mới tập đc thì khổ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giờ e mới về đến nhà, hnay đi ọp vui quá, đc ăn đc nói lại đc cả gói mang về nữa. E cảm ơn chị meokenngoan đã gửi báng, chị Ong đã chia hạt hoa cho mọi ng, chị QQ & lắc ky đã làm ng vận chuyển.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E định ko ăn cơm nhưng nhìn đĩa thịt ba chỉ luộc với bát mắm ruốc chưng của Minh tom cho mà ko cầm lòng được lại phải ăn nửa bát.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ở nhà chị Chip về e lại lượn xuống Bạch Mai kiếm mấy mảnh vải về phá phách tí, nhặt đc mảnh rằn ri đủ may cho con trai cái quần soóc nữa, rồi lại về nhà ô bà ngoại tắm gội cho con, ăn ug xong mới về mà. Hnào có hàng e sẽ tìm cách gửi cho chị kể cả e k đi ọp nhé hi hi.. hàng thì có sẵn n toàn loại e chửa dùng bao giờ mà mc e cũng bảo cái kia là nhất nên e chờ cái kia mới lấy cho chị thử
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi ko sao chị ạ, mấy giỏ vạn liên thanh thì ít ảnh hưởng thôi, còn như mấy chậu cây trồng ở dưới cũng chịu nóng tốt lắm. Em trồng gần 1 năm rồi mà vẫn lên tốt, nhà em còn hướng Tây nữa chứ, ko chính Tây mà là Tây gì gì ý, em ko nhớ ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị phải chờ kiếm mấy cái chậu xinh xinh cho nó hợp với cái ban công bé tí nhà chị. Mà tôm nếu đủ thì cho chị đăng ký 2 lạng nhé! Chị Ong ơi, mấy cái chậu treo chị mua ở đâu thế ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe, lấy dũng khí trồng cây đi, trồng rồi sẽ ham lắm. Chị hay xem chương trình Jamie at home nên mơ ước có 1 khu vườn nhỏ lắm, biết cách bố trí thì sẽ trồng được đầy đủ loại cây.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi máu thế, trồng cây con á hay hạt, nhg chị dự là cải canh sẽ gặp mẹ thành công vì nắng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em bọc giấy bạc vào cái rổ xong rùi đổ đất vào mang ra ban công phòng em ! Chẳng biết có đc ko nữa chị ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 VC em cũng hay cafe hoặc chè chén ở balcony đấy chị ạ, tối khuya ngửi được cả hương hoa cũng thư giãn lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, ban công bé cũng được, thu xếp kiểu tầng là cũng trồng được nhiều thứ lắm. Nhà cũ của em ban công bé hơn mà em còn trồng được rau ăn nữa cơ mà.