Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cậu tự thu hoạch hạt ư? Thật ko thể tin nổi. Tớ nghĩ cậu ko chỉ là Ngón tay út màu xanh như Kún nói đâu, tớ dự là lắp thêm cậu đôi cánh mỏng tang của chuồn chuồn thì cậu sẽ bay được, gõ 1 phát vào cái cành nào thì nó cũng ra lá-ra hoa mất. Ngày bé tớ hay trồng 10h nhiều màu, thik lắm; hôm qua hỏi cậu thấy cậu nói trồng hoa trong nhà ko khả thi lắm, cái lúc mình cần nó nhả O2 thì nó lại ko nhả, lúc mình đi chơi cần nó nhè CO2 cho chết bớt ruồi muỗi ong ve thì nó lại phun O2. Thôi chờ khi về với cái ban công bé tý vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng chị ạ, em thích thú khi được thu hoạch hạt mà. Hôm nay chỗ hạt chia cho mọi người là do em tự thu hoạch hết, vẫn còn vỏ quả khô, vì em thích để thô kiểu vậy. Xu hướng của nhà chung cư là thường xuyên đóng cửa nên không nên trồng cây trong nhà chị ạ. Những nhà mở cửa thường xuyên thì em không nói làm gì nhé, vì vậy nhà em thì bên ngoài là hoa thật, bên trong thì hoa giả (ít thôi chị ạ).
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 e xuề là lúc e đến ngã 4 đấy, nhìn gần cột đèn giao thông éo có ai đứng vẫy khăn cả, chỉ thấy có 1 đứa mặc váy, buông tóc đứng quay lưng lại, bên cạnh là 1 anh zai cũng quay lưng lại. E nhìn nghĩ bụng... dek pải bống con đâu, chứ mọi khi thấy nó khác cơ mà. Xong e quay ngoắt sang pía bên kia đứng bấm dthoai gọi nó. Nghĩ thế nào e vừa bấm vừa quay lại nhìn cái lưng kia thì thấy nó cũng quay lại và đang nghe dthoai... thôi xong, chả nhận ra... hờ hờ... nó chạy lại chỗ e mà e tí choáng .... hihi Bống, lần sau cứ pát huy nhé, hnay ối người ngất vì mày
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ối e mê cái mười giờ của bác quá rồi đấy, rất hợp với dáng e, colourful thía cơ mà. Mà c ơi, thường e thấy cây mà ra nhiều hoa thế là phải bón cái phân gì đúng k ạ ? Cái hạt c share cho bọn em cũng nhiều màu thế chứ ạ ?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lúc tối ăn cơm e pải đẩy chồng e ra ngồi đầu nồi để xới cơm đấy, chứ e cứ ngồi cạnh nồi cơm rồi tay cứ tự nhiên xới cơm vào bát mình Lúc nhớ ra thì đã ăn xong 3 bát rồi... huhu Hnay e giảm ăn, ăn có hơn 1 bát thôi, thêm 1 đĩa dưa chuột cho no
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em thật khâm phục ý chí của chị Đẹp. Em cũng muốn tập để vừa khỏe người, vừa giảm cân lắm nhưng không được chị ạ, vì em bị dị ứng với vận động, chỉ cần rung lắc là người em ngứa hết, chịu ko nổi. Em đi bộ chỉ được khoảng trăm m là phải dừng lại một lúc, vừa để đỡ ngứa và tranh thủ gãi luôn nên nhiều lúc đi đâu với mọi người xấu hổ lắm. Đi xe máy đường xa và xóc là ngứa, từ mông lan ra đùi rồi tất cả các nơi, cắm hoa mà lâu quá là cũng ngứa điên người ](*,)](*,) Hồi mới cưới em cũng mua máy tập để trong nhà, nhưng chẳng bao h tập được quá 5 phút chị ạ. Bây h máy đấy chỉ để BMC em mát xa lưng, vai.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai chị cũng xin vài gieo thử xem thế lào Mấy hôm nay mát giời là gieo hợp lý đấy nhỉ? Ah Ỉn ơi, u chị mang cây xuơng sông lên rồi nhé, có mấy cây ý. Mày có lấy ko? Chị định trồng tạm nó vào chậu, lúc nào lấy thì ới nhé, chị lại nhổ nó lên ko nó chết nghẻo mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chẳng bón phân gì hết em ạ. Đúng đấy, chỗ hạt đấy là chị thu hoạch từ mấy chậu cây này mà.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày có đục lỗ cho nó thoát nước ko? Ko bọc giấy ko thoát được là úng rồi thối hết mất thì pí của
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tuần trước e dọn nhà vứt đi 1 đống cái bạt quảng cáo đó. Giờ chả bít đi giật hay móc ở đâu ra đây
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ cu, sao lại đục lỗ, điều chỉnh lượng nước thôi nhé, đục lỗ để nhoe nhoét ra à, bẩn lắm.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi thế hạt hnay là hạt chị thu hoạch ah. Mọi người hỏi e lại bảo là hạt chị mua về trồng thừa... hí hí E ko bít là trồng xong lại thu hoạch dc hạt đâu .... E lại thêm pần ngưỡng mộ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cứ yên tâm trồng nhé, thu hoạch xong chị đã thử gieo hạt lại rồi, vưỡn lên tốt lắm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ớ e tưởng pải đục lỗ để nếu tưới nhiều quá nó chảy bớt ko bị úng chứ ah. Chứ để ban công mưa như mấy hôm nay thì ngập hết mất Mấy cái chậu cây e mua toàn có lỗ dưới đáy chậu mờ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 em ăn 3bats là quá nhiều đấy, chỉ nên ăn 1 bát thôi, đói thì ăn rau. Vào mâm cơm là chị ăn bát canh trước, ăn cực nhiều rau. 1 năm nay rồi chị không ăn cơm vào bữa chiều
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Để e đi qua chỗ nào có treo quảng cáo mà vắng vắng là e ra tay giật 1 cái xem sao
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngày xưa e mỗi bữa nhiều là 1 bát thôi, mà chả hiểu sao mấy tháng nay e thèm cơm điên cuồng, bữa nào cũng ăn rõ lắm. Mặc dù có khi chỉ cơm chan canh or ăn mắm tép cũng pải 3 bát cơ... hix... chồng e bảo e nghén cơm ( mà nghén gì nữa, sắp đẻ đến nơi rồi )