Chị cắt amidale rồi nè.... Lúc cắt thì gây mê đâu biết đau là gì đâu. Về nhà đau thì uống thuốc giảm đau cũng vẫn thấy ok, chỉ có ăn uống là có vấn đề thôi, phải ăn đồ nguội hoàn toàn (thậm chí phải để tủ lạnh) và phải đồ mềm (như súp hoặc bún). Ăn đến ngày thứ 3 là thèm cơm rùi (ai bảo phở thì hơn cơm nào????) .
chắc bác sĩ thấy hội trưởng xanh sao ốm yếu quá nên phán cho ở lại 3 ngày để khỏe khỏe mới được về a'....
để em nhờ Jumi nhắn địa chỉ lên rùi chị em mình hẹn gặp ngày mai lúc 11 giờ 30 ờ đó nha....lalalalalal....nếu có thời gian ra sớm thì alo em vì em đi thăm hội trưởng khoảng 10 giờ 30
Chắc là ko có thời gian để đi thăm HT được đâu, chỉ đi ăn được thôi. Sợ nhất là trời mưa, dạo này toàn mưa vào giờ ăn trưa
ừa đung roài... dạo này mưa hoài cứ căn giờ trưa là mưa chiếu tối lại mưa tiếp...chán thiệt...ngưu lang chức nữ gặp nhau sao muh thê thảm quá...mưa hoài
hello!kiểm kho vừa xong nè,mai còn cộng sổ sách nửa là ok,thừ 5 đi chơi thả ga được òy,tụi nghịp hội trưởng mình wé,thui mổ đại đi chị ui chứ để vậy cũng nguy hiểm lém,chúc chị mau lành bệnh nhé.
búp bê ui búp bê à,cà phê của chị papa chị thấy ngon lém nhưng hổng biết người sành điệu thì sao hihhihi vì lâu lâu chị mới` uống mừ uống thì đầu óc nó quay cuồng,tay chân bủn rủn say say chả biết gì nửa chồng tuo7ng3 bị trúng gió kakakakaka.
chị ơi.. mai chị xuống trước 11 giờ 30 chị nha... hẹn ở bánh canh trảng bảng gần chợ tân định... ko biết Jumi có địa chỉ chưa? muh em nghĩ là ở nguyễn văn thủ cũng có 1 tiệm bán bánh canh trảng bàng cũng okie lắm, ngay góc nguyễn văn thủ và hai bà trưng i'.... để Jumi cho địa chỉ chính xác mai em nhắn cho cả nhà hay
hehehhe...thế là bị say coffee roài...em cũng chả uống nên ko biết nữa vì đợt trước mua tặng cho ông ngoại, mẹ và anh trai...hihihih
Mẹ Tiểu Cần :em làm ở đâu vậy ?Buổi trưa chị đi ko đc vì phải về nhà cho bé măm măm .Nếu buổi chiều có thì tranh thủ .
Em ơi ! chị nhớ tiệm bánh canh này dẹp từ lâu rồi mà.....ở ngã 3 Nguyễn Văn Thủ - Hai Bà Trưng đó, dẹp lâu òi
Mấy hôm nay bận quá nên khg vào nhà được, trước đây mình cứ nghĩ mua nhà xây nhà là đơn giản, ai dè nó phức tạp và rối rắm quá, mệt mỏi ghê lun