Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị sợ bẩn nên toàn điều chỉnh lượng nước thôi, nhà chị toàn đi chân đất ra cả chỗ trồng cây nên cố gắng giữ sạch nhất có thể.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tạng như em là khó giảm cân lắm, cứ liệu mà khóa mồm dần đi, đẻ xong các bà bát tẩm bổ cho có sữa còn béo nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hí hí, gia đình đội ơn em! Cái chỗ Phó đức chính đấy hồi chưa mở hàng chị cũng ăn 1 lần nhưng ko hợp khẩu vị, mắm họ pha thế nào í, giá thì cũng đắt phết. Hnay vật lộn cả ngày ko có GV mệt quá, con hĩm giờ nó ngủ ít, lại ko chịu nằm chơi ngoan như hồi nhỏ nữa đâm ra ko có thời gian mà làm gì loanh quanh với nó và 2 bữa cơm là hết ngày. Thôi chào cả nhà em ngất sớm!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hix... e bít mà. Chỉ hi vọng đừng có tăng nữa thôi chứ giảm 1kg là cả 1 vde
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Đẹp ơi, có kiểu tập giảm béo nào mà ít vận động hay ít rung lắc ko để em đú với. Em đang bị tăng cân.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hức....lại 24h e mới được sờ vào máy, e mí được vào bếp. e chào cả nhà, e hóng thôi vì e đang xem phim Bạch Tuyết.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khóa cái mồm vào, chú giảm cân là phải tập nặng lắm, em có thể dùng thực phẩm chức năng cũng được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi cái Kún dọa em nên em không dám chắc nên em bá cáo với tổ chức rồi ạ,bác cặp với nước mía nha bác,nếu em thu xếp đi được mà không có ai cặp thì em chấp nhận dâng hiến(theo lời Khét)ạ Em sửa lại ạ 1.Đại Ca và Kêu Nữ chân sẹo 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Bác Công đoàn và Lì 4.Lắc ki Ỏng và Bờ minh 5.Chị Tôm càng và Lion Cu 6. Chóe và 2 Cu 7. Chị Hnat và Chị Limi 8. Ỉn và Bống con 9.Minh Tôn và Chị Khoai béo 10. Chị Chutchit và Cua Bia Cá Ba sa 11. Chít (Nhép péo) với poem 12 chị nước mía với bác phở 13. Chị bò sữa mí em dabeo
Ðề: Bếp Kún tầng 8 sáng nay chị Limi hỏi e có đi ọp ko? cả 2 chị e đều ngắt cánh hoa vì ai cũng bận hàng họ, khách khứa..cuối cùng là e còn chả nhớ giờ giấc gì mà ọp ẹp nữa. Tối chồng e về hỏi: thế đã xem cía link chồng gửi chửa ? e bảo: dạ thưa Ông, từ lúc con thức dậy 8h30 sáng đến giờ 9h30 tối, con chửa được ngồi thì nói chó gì việc được mở máy tính ra mà nghễu ngễn xem xỏ cái mẹ gì? KO hiểu sao cứ thứ 7 e lại xoắn đít thé hả rời? Vừa giở cái link ra, e suýt ọe, có cái thằng Nhật điên đi chuyển giới, nó rao bán cái bộ Mộc Cắc giá 100.000 Yên, bộ Mộc Cắc được rao bán cho 6 ngừoi dưng chả ai dám mò đến ăn mặc dù được nấu mí nấm, rồi gia vị Ý rõ là cửn thựn...ọe ọe... http://www.huffingtonpost.com/2012/05/24/asexual-mao-sugiyama-cooks-serves-own-genitals_n_1543307.html#s=1019078
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bận lắm chi ơi...con e bắt đầu nghỉ 10 ngày nên e ở lại cty đến muộn. Hết giờ là lại hàng họ, chợ búa, cơm nước, tối lên đến giường là e ngất lịm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị, em kể chị nghe nhé. Sáng thì em ăn cũng ít, nửa gói mỳ hoặc nửa bát bún. Trưa ăn được 2 lần xới cơm, mỗi lần xới tí tẹo (theo lời chồng em thì là được 1 miếng) và ăn nhiều rau. Tối cũng vậy. Thế mà sao em vẫn béo. Đấy là em ko ăn đồ ngọt rồi nhé, thỉnh thoảng lắm mới ăn kem. Còn lại thì toàn làm để mọi người ăn thôi. Chắc là em ngủ được chị ạ, ngày ngủ 6-7 tiếng, mà ngủ sâu giấc chị ạ. Chồng em toàn bảo em hít ko khí cũng béo.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ko vận động mà đòi giảm cân e đồ là hơi khó chị ah, nếu có giảm cũng ko khoa học tẹo nào. e cố gắng đi GYM vào t7, Cn đây mà cứ bận lên bận xuống
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Mầm ơi, chị muốn ọp hôm nào thì bảo em nhá. e lội được đoạn chi băn khoăn t2 or t4 tuần tới thì phải?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em ăn 1/2 bát cơm thôi, buổi tối cắt cơm hoàn toàn, ăn canh và đồ ăn. Nói chung ít vận động là dê lên cân lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế mới tức chứ, nhưng chị chưa tìm được cách nào để chữa dị ứng vận động cả. Lúc đầu cứ tưởng do mồ hôi nhưng ko phải. Mà dị ứng kiểu này cũng đến khổ, có việc gì đi đâu với mọi người là ngượng, gãi thì xấu hổ mà ko gãi thì ko chịu được. Khi nào bị nặng (thường lúc thời tiết lạnh) chị còn bị sưng người nữa cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hủy rồi em ơi, bọn mtv nó không chịu cho nhà báo tham gia nên chị cũng bị cắt xuất