Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, chắc em theo cách này chị ạ. Em thử bỏ hẳn cơm vào bữa tối một thời gian xem thế nào. Em cao có 1,6m mà đợt này nặng 58kg, thế có chết ko cơ chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nói chung giảm cân là cuộc đấu tranh trường kỳ, hay em theo lowcab thử. Bạn chị ăn kiểu này giảm tốt lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc em lại lowcab tiếp chị ạ. Đợt trước em theo thì cũng giảm được 2kg/ tháng. Em lại theo gương chị để cố gắng công cuộc làm đẹp nào, chị ủn đít em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà Ong ở cc nào mà cái tường ban công thấp nhỉ, cái hàng rào sắt cao nên trồng hoa đẹp. Chị thấy nhiều cc cái tường ban công xây cao lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chào cả nhà, em out đây ạ. Cảm ơn chị Đẹp nhiều nhiều nhé, em lại có dũng khí giảm cân rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cũng thích ban công này lắm chị ạ, hơn nữa toàn bộ phần tiếp giáp với ban công lại là kính nên càng đẹp, vì vậy vc em quyết định ko treo rèm để cho nhà thoáng, trông phòng khách cũng rộng hơn chị ạ. Nhà em là CC 173 Xuân Thủy chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 tại e nhớ là mua cây hoa của mấy ng bán thì chi chít hoa, đến khi về tay mình thì tiệt chả thấy lên bông hoa nào, e cứ nghĩ là họ bón phân thúc gì đó cho nở hoa tưng bừng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 2 tháng nay e ăn nhõn nửa bát cơm buổi tối mà mới xuống có 1 kg chị à, ng e như ăn vào bao nhiêu hấp thụ hết bấy nhiêu hay sao ấy. Cũng nh gặp bảo ngót đi nhiều mà sao e cân thử thấy giảm ít thế chứ. Chả dám nhịn hẳn vì e sẽ bị đau dạ dày
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ơ em cũng bị như chị, đi bộ lâu cx ngứa ran cả đùi, lần đầu e nghe thấy cái gọi là dị ứng vận động đấy, e tưởng ai cũng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày giống chị rồi, sáng chị ăn sáng nhẹ, bát phở hoặc bún ít tẹo bánh; trưa nửa bát cơm, tối nửa bát cơm mà vẫn béo, chả giảm được cân nào cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thành quả chiều nay của nhà em, cũng bôi trát như ai Rú chị Cáo xin lại công thức kem bơ mí trứng nhưng mà tính ra liều lượng nhiều quá nên lại chuyển sang công thức kem bơ sữa tươi gọi em Mít cứu mạng vì chỉ làm có 100g bơ thôi thay vì cần 250g bơ. Căn bản nhà còn quả trứng nào là đi làm cốt bánh tiệt rôi, đi mua thêm thì ngại ](*,) ](*,) Đang hãi cái Kún bảo sán bò :-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Túm được bác lang, bác ơi kiểu dị ứng như em là kiểu gì, có cách nào trị được ko bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bánh của bác cốt bánh là gì vậy? mấy hình bác vẽ đúng là giống sán thật mà ](*,) Sắp SN chồng em rồi, em đang tính làm mousse cafe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đang hỏi bác lang đây, bị dị ứng vậy khổ quá. Chị bị từ nhỏ cơ, đến h cũng ko khỏi, Khổ thế, cái gì m cũng ăn được (trừ côn trùng và mỳ chính) mà lại dính kiểu dị ứng này chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chê chị vẽ sán xong hỏi hử, còn lâu chữa được nhé ](*,). Đùa thôi, cái này đung là không chữa được dứt điểm. Có người dùng lá đơn đỏ đun thay nước uuống thời gian cũng đỡ nhiều. Đây là quả sán lần 2 của chị đới
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ng bác thế quá đẹp rồi ạ, mỡ màng thế da nó mới đẹp, gầy da lại nhăn nheo thì chết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thấy kem bơ sữa tươi ngon hơn bơ trứng vì nó mềm và đỡ khô hơn Bữa nào xuống gặp cô Pôn hay cô Cáo cho một bữa cầm tay bắt bông kem đi, chị đã bắt được cái bắp cải ngon lành lắm rồi, dám vác đi tặng sinh nhật nữa cơ, mọi người còn bảo nếu ko nói thì tưởng là bánh mua hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mắn Ỏng ơi, em cứ ném hộp ruốc nấm sang nhà cho mẹ chị ăn trước, còn của chị mua sau cũng được, mẹ chị cũng ăn chay mừ. Khổ thân quá lại phải rao bán giúp cho tụi chị nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đường sò làm gì đến nỗi giống sán bò hả Hoanganh? Vì trông giống....... sâu róm hơn