Tội nghiệp HT quá, ráng lên HT ơi, sợ đau thì cũng sợ thiệt, nhưng đau 1 lần rồi thôi (he... he hình như câu này là tựa bài hát thì phải...)
Tui đang sốt nè, sáng nay vô Công Ty cúng cô hồn, tui lanh chanh giựt con gà với tụi nó, cộng thêm mang guốc cao nữa, vừa giựt con gà xong quay qua bỏ chạy, thế là chân tui vấp phải cái chân của ông kia, thế là ..... oạch té cái rầm, chụp nguyên con ếch bự luôn, cùi chỏ với cái đầu gối tím bầm, con gà thì văng 1 nơi, mề, tim, gan, huyết gà văng tá lả tùm lum hết.... hic hic
Tới chiều về nhà tự nhiên tui sốt đùng đùng, 39 độ, nằm bẹp dí luôn, sao tui sợ H1N1 quá bà ơi ! Chồng tui nói sao em chụp ếch mà em sốt cao dữ vậy em, tui cũng hỏng biết nói sao luôn, hehe.... Dạo này tui bận rộn quá, đầu tháng mà ..... nhiều việc lắm....Mai tui đi làm mà, mà nếu còn sốt trên 38 độ thì tui phải ở nhà thui, vào công ty cũng bị đuổi ra à... làm sao mà đi thăm mẹ Bo được...
@Mẹ Bo : hồi sáng em nhắn tin cho chị mà chị có biết em bệnh đâu, sorry em nhé ! Chúc em nhiều sức khỏe và mau hết bệnh nghen !!!!
trời ...nghe bái phục bà quá, sao sung dữ vậy ??? vậy là phải bóp rượu thuốc cho tan máu bầm nha bà, có ai quay được clip đó quăng lên youtub cho bà con coi hông ???
Nếu sốt cao mà kèm viêm họng thì nên đi BS cho chắc ăn nhà bà, có 5 người bị H1N1 lên đường rùi đó...cũng sợ thiệt ...
chị ơi...cái quán này nó lùi vào trong đấy chị à.....đi qua khỏi cái trường gì đấy ...bên hông quán có 1 cái hẻm.....em tưởng mọi người nói quán nào...thì ra là quán đấy...quán cô 888888888888 á
(...trời...ặc ặc....em tưởng tượng chị té...ặc ặc...chít cười we' :lol::lol::lol::lol: thui chị ráng rút kinh nghiệm năm sau giựt cô hồn cho chuẩn nha:goodman::goodman::goodman:
chị xây toàn bộ hay sửa vậy chị ??? căn nhà cho cả đời mà chị.....hôm nay nằm gai ngày mai nếm mật đấy chị à
củm ơn em gái...chị dời lại ngày mai tái khám...vì viêc cty nhiều quá, nhưng mừ em đến thăm mừ chị hok nói dc gì...mà ngồi nghe em 888 k thui thì tủi thân lém...huhuhuhuhu..thui để khi nào chị nói dc thì chị em mình 8888 với nhau cho vui hen..thanksssssss
thế tình hình nhà cửa đến đâu rùi chị, thôi cố gắng mau mau cho xong để còn ăn tết chứ kéo dài lôi thôi lắm...cố lên chị ơi
thế hóa ra bắt gà lại được ếch huh chị... gà hay ếch đều nấu cháo được...hihihih... thôi kệ tháng 7 muh... xui chút cũng cho qua, thế chị có lấy hột gà lăn vết bầm ko? về nhà Bi có hỏi mẹ ơi mẹ sao thế ko chị ????
chị sốt muh có cảm giác mỏi khớp chân tay và bị đau họng gì ko chị ?? bủn rủn ko làm gì được chị cần đi bệnh viện khám nha, nguy hiểm lắm ... nhớ cách xa cu Bi nha...
trùi công nhận trưổng xung ghê... chắc tyi1nh rủ rê mọi người cùng uống để say hết ngưng 8888 cho hội trưởng đi mổ đê......ahhahahahaha
Mỗi lần vào nhà là thấy Búp bê rủ rê đi ăn ún. Bộ k sợ ú ù u sao? Chị ăn mỗi ngày có 1 bữa thui mà muốn mi nhon như Búp bê Tina nhưng vẫn k được nè.