đã nói chị mướn em phụ đi share bớt việc cho chị khỏe ...ehhehhee... mai cố gắng sắp xếp khám lẹ mổ lẹ hết đau lẹ chị nha.... thế chị có ăn uống được gì ko ?
em đang cần mập thêm 5kg chị ah... năn nỉ mọi người share cho em tí thịt tí da thế muh chưa ai đáp ứng được đành rủ rê đi ăn hihihihi...mai chị có thời gian đi ăn ko chị ?
dạ, Hội trưởng dời lại ngày mai mới đi khám mổ.. vì công việc quá nhiều nên ngày mai mới bị dao kéo tìm đến xẻ mổ....hihihi
Hic...hic....Có muốn cũng k được nữa rùi. Bây chừ chị đang ở Long xuyên đi công tác đến Thứ 7 mới vìa. Để Ax ở nhà, k có ai chăm sóc, tội nghiệp quá đi thôi.
có người nhớ chồng kìa...tội nghiệp quá đi ... thôi ráng mau xong việc thứ 7 về gặp anh Hải... muh chị trân ơi em thấy chị ốm chứ đâu có mập gì đâu... nhìn hình chị tròn hơn i'... ở ngoài chị ốm đó
Mình làm ở Nguyễn Huệ, nhưng kg vướng bận gì, nên mình sẽ đi "cùng trời cuối đất" cho sự nghiệp ăn uống
Tina ui, em cứ ăn cho thoải mái đi, nhưng sau 32-35t thì đừng hòng nhé, nó chỉ phì nhiêu vòng 2 chứ kg mập đều như mong đợi đâu nhá
Chị Jenny ui, Long Xuyên mùa này chắc cũng có nhiều trái cây hay đặc sản đại loại j đó,... tụi em mong chị về Sì gòn như "mong mẹ đi chợ về" ấy ạh
Chị chưa nộp lý lịch trích ngang trích dọc cho em nên em cứ gọi lộn tên hoài. Chị là Nguyễn thị Thanh Nga 13/06/1966. Ax là Trần Thanh Hải 27/01/1966 Bé là Bảo Trân 5 tuổi con của đứa em. Vì chưa có baby nên anh chị coi nó như con. Ax cưng con gái nên coi phim " Mẹ con Đậu đũa " xong thì tự đặt cho anh ý cái tên là Mẹ Đậu đũa luôn đó
Oh, dzé hôm nay mới thấy mẹTiểu Cần. Xuất phát từ SG đi hồi 16h00, đến LX cũng gần 21h00 rùi, Để khi nào cv thư thư 1 chút mình sẽ bảo anh tài xế chở đi dạo 1 vòng xem thử xem có cái gì hay hay thu gom về làm quà
hì hì, kg bit tinabb có bit kg chứ em thì bit chị tên Nga rùi, vì hôm trước a. Hải ghé nhà em mua bánh em có ngồi 8888 một buổi ... nhưng em thích cái nick jenny gọi vậy cũng đc phải hông chị, Jenny ??
Cái này thì em phải "oh oh dze" :goodman::goodman::goodman: đa tạ đa tạ chị, em vô cùng cảm kích giờ thì chuyển wa sốt ruột chờ ngày chị dzìa (chắc mong hơn a.x của chị mong nữa đó )
Uh, cả nhà cứ gọi là Jenny là được rùi. Với lại cái tên Jenny nghe vừa Tây như Tây, vừa nhẹ nhàng như Ta. Tây Ta lẫn lộn, k đụng hàng. Hi.....Hi.....
Xây mới luôn HT ui, nhưng mà mua đất xong rùi, đi coi ngày động thổ thầy bào hướng nhà này khg hợp tuổi chồng, nhưng tuổi chồng năm nay xây nhà rất tốt, ngược lại hướng nhà này rất ...rất hợp tuổi vợ nhưng năm nay vợ khg được xây nhà phạm tùm lum, phải sang tháng 2 năm sau mới được xây, bó tay luôn, giờ khg biết tính sao ???? Tin hay khg tin??? hay tin hơi hơi???....
Chỉ sợ để Ax ở nhà 1 mình, buồn buồn ax lại rủ mấy ông bạn đi lai rai nữa thì hơi bị lo. Cái hôm xử vụ điện kế điện tử xong, tối về thì say bét nhòe. Hỏi thì nói là mấy ông trong Tòa rủ đi ăn. Hic...hic... May là về đến nhà an toàn
Thầy còn bảo nếu chồng đứng tên xây thì hướng cửa chính nhà đặt đâu cũng khg được, đặt ngay giữa là họa hại, đặt bên trái là ngũ quỷ đặt bên phải là tuyệt mệnh (nghe hết hồn...hic ...hic) Còn tuổi vợ thì vô cùng hợp, đặt cửa chính giữa là sinh khí, bên trái là thiên y, bên phải là phước đức Muốn lấy tuổi vợ đứng ra xây nhà thì vợ phải đứng tên chủ hộ (hộ khẩu), chủ quyền nhà, hợp đồng xây dựng thi công, giấy tờ nhà đất, cúng kiếng, động thổ...(khg biết ngày xưa khg có mấy loại giấy tờ này thì thần thánh chứng bằng cái gì ???) Nghe thầy nói 1 lúc lùng bùng lỗ tai luôn...choáng...](*,)](*,)
Chiện này thì mình pó tay. Bây giờ có vô số Thầy. Tốt nhất là nên lựa chọn 1 ông Thầy nào được nhiều người đồng tình nhất sau khi khảo sát 100 người.Rồi nhờ ông ấy phán. Coi nhiều ông, mỗi ông phán 1 kiểu thì chắc có lẽ phải xây thêm vài căn nhà nữa cho chắc ăn. Hic..hic....
Hì...hì, em đâu dám coi thầy bói tướng bậy bạ đâu, vào chùa coi đó chị, thầy phó trụ trì chùa Thái Hòa coi cho em đó, giờ em cũng khg biết tính sao, nếu nghe theo thấy có vẻ tâm linh quá... mà khg nghe theo thì thấy lo lo, bên xây dựng tính toán gần xong rồi , nếu khg xây trong năm nay thì biết trả lời sao ??? nhức cả đầu luôn...ax em thì khg tin, cứ nhất định xây trong năm nay...