Ðề: Bếp Kún tầng 8 hỏi bác Lang xem có cho uống cái Phenegan hay Ethylon (k nhớ rõ tên) gì đó đc không ? Cái đó là an thần, giảm ho dị ứng, mỗi lần con Chip ho c lại cho uống 5 ml trc khi đi ngủ, nó sẽ đỡ ho nhg lại ngủ mê mệt
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi Tôm nhà đáp ứng thuốc khá tốt, hôm qua sốt 2 lần, từ đêm qua đến giờ không sốt nữa, còn hơi ho có tiếng long đờm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, lá đơn đỏ là cái này à: Em vừa đọc qua thì lá này phải thu hoạch vào đúng dịp Tết đoan ngọ mới tốt ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đau thì ko sợ, nhưng nghĩ đến châm cứu thì lại thấy chùn lại nhỉ, cảm giác kim cắm vào người vẫn ghê ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi dùng lá khế tươi chua và hoa cứt nhợn tím tắm nhá. E đây trường kì dị ứng e bị từ bé cơ mới khỏi đc 2 năm nay chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhưng "thang" này là chữa dị ứng gì đấy? Chị chỉ bị ngứa toàn thể cơ quan bộ phận khi vận động hoặc bị rung lắc nhiều thôi (đi bộ, đi xe máy đường xóc, chạy, dùng máy mát xa, và thậm chí cả cắm hoa lâu nữa).
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả 2 lần đều xoắn lên để kịp vác đi nên có chụp choẹt được gì đâu. Để chị hỏi khổ chủ xem có ảnh ko, nếu ko thì chờ lần sau vậy. Biết ngay khoe suông thể nào cũng bị chỉnh mà hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dị ứng cơ địa chị ạ. Nóng quá cũng bị mà lạnh quá cũng bị. Đang mưa mà nắng và ngược lại. Đi bộ nhìu n cũng cước chân rồi sưng lên. E còn bíuwng vù hết cả ng lên k chỗ nào là k sưng. N nổi lên từng mảng lên như cơm cháy í. Lá đơn kia chỉ uống thôi còn lá khế và cứt nhợn là tắm. Thử cả uống cả tắm xem thế nào. Cái này đi viện n k chữa đc đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, em đã hỏi bên Khoa Chống độc _ BV Bạch Mai rồi chị ạ (vì có người giới thiệu em qua), nhưng người ta cũng bảo ko có. Sau đó có nói có thể do em bị dị ứng bởi chính mồ hôi của mình, nhưng cũng ko phải chị ạ. Vì em thử đi bộ trong phòng ĐH rồi, có ra mồ hôi tẹo nào đâu mà vẫn ngứa. Xấu hổ lắm chị ạ. Ngày nhỏ cả nhà còn ko tin em nữa cơ, cứ nghĩ em ngại về quê thăm ông bà nên nói vậy. Có lần bị nặng quá (do đi gặp đúng hôm trời mưa lạnh), cả người em còn ửng đỏ hết, lúc đấy mới tin chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cũng ko giống triệu chứng của chị lắm nhỉ. Nóng hay lạnh mà chị ko phải đi bộ, ko chạy nhảy thì cũng ko bị ngứa. Nếu ngứa ít thì có thấy nó bị nổi mề đay đâu. Chị sợ nhất là đi bộ, hoặc đi xe máy mà vớ phải xe nào chạy rì rì rung rung là mình toi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hay chị cứ thử tắm 2 lá này xem thế nào nhỉ, ra mấy hàng bán lá ko biết có đủ 2 loại này ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hàng lá có đấy chị ạ. Hoa cứt lợn Lấy chỗ nhìu hoa. Lá khế chọn lá tươi í nhưng phải đúng lá của cây khế chua nhá. Em kết hợp tắm và uống thuốc bắc khỏi hẳn 2 năm nay rồi. Đi mưa vô tư trước e có dám mặc quần đùi đâu vì chân nhìu hoa. Đi đâu cứ kín như bưng mà càng kín n lại càng ngứa chứ. Nói chung bị dị ứng là bực lắm. Lúc nào ngứa là lên cơn như con điên í.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đây em cũng đang bị mề đay khắp người đây,bố khỉ thời tiết thay đổi là lại mẩn lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cảm ơn con bẹn già đã làm sẵn bánh, vậy tớ mua hoa, hehehehe Chị Cực Tốt: em kính chúc bác giữ vững phong độ trẻ đẹp, Hoa yêu hoa ngắm cả ngày (u) Chị Siu: mừng bác sang tuổi mới bó hoa cắm tăng năng suất (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sáng trưa chiều trời rất đẹp, cô gái tay xách túi bi lông trong nhét 5 cục băng dính tung tăng đôi tông Lào đi từ chợ về, trên đường đi, trời rất mát, gió thổi tóc dài tung bay, cô ta nghĩ: trời đẹp thế ta nên gọi 1 cú về VN, vậy ta gọi cho 1 tay mỹ nữ, tay ấy cũng giống cô gái, đôi tông Lào, tóc buộc túm, 1 chân đang ngâm trong lước biển 1 chân gác trên cát trắng, mồm la hét các chiêu thức bơi lội dạy bọn trẻ con.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cả nhà ơi, Chie ơi, chị bị mất xiền... chị có 3,800k ở TK tech, cái TK này chị ít dùng lắm, chỉ để 1 số dư để trả nợ lãi hàng tháng, mọi giao dịch dùng VCB là chính, xế mà tự nhiên nó có tin nhắn bẩu số dư là 892,124 trừ đi 5k tiền phí quản lý.lần cuối cùng chị giao dịch là từ hôm 18 tháng 5 khi chị cất đi 2000k vào đấy, số dư lúc ấy là 3,817,099. Chị nhớ chắc chắn là ko rút ra lúc nào, thế mà bây giờ tiền biến mất, chị phải làm sao???