Chùa Thái Hòa ở đâu vậy? Theo chị biết thì có 2 ngôi chùa được mọi người tín ngưỡng lắm đó là chùa Hoằng Pháp ở Q12 và 1 cái chùa gì đó ở đường Thich quảng Đức ( Gần đường ray xe lửa )Nếu rành thì em chạy đến nhờ các sư phụ coi giúp dùm xem sao. Nếu k hạp cái gì đó thì em hỏi thử xem có cách nào để khắc chế được hay k.
xả giao của mấy ax thường là nhậu nhẹt... các vợ chỉ lo lắng là say xong chạy xe về hơi nguy hiểm thôi...vì thế nhậu nhẹt muh ko có vợ bên cạnh thì ko kiềm chế được ... cứ vô nào 100% và cuối cùng thì say say... tỉnh tỉnh...
chắc ông thầy này do chị yêu của mình mướn về nè... gì muh vợ đứng ra xây nhà phải đứng tên chủ hộ mọi giấy tờ đều đứng tên hết... lời quá....akkakakakkak
Mình kg bít mấy cái khác nhưng người ta vẫn rất kiêng xây nhà qua 2 năm, nhưng mất hơn 4-5 tháng thì có lẽ nhà to lắm nhỉ
Ax nhà chị ngày xưa cũng hay nghiên cứu mấy cái chiện phong thủy và Tử vi lắm nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ ngộ được tuyệt chiêu về Tử vi mà thôi. Nhưng bây giờ thì Ax chị xếp sách rùi, k dám coi nữa đâu. Bị đụng xe may mấy mũi trên đầu vì cái tội tiết lộ thiên cơ đấy
heheheh...em coi flim ..lâu lâu xọt vào canh ăn trộm ... tưởng đâu mọi người ngủ roài...ai ngờ mọi người còn thức chắc mọi người đói bụng tính kiếm gì lót dạ đêm khuya nè...lalalalalla
Cái vụ đứng vợ đứng tên nghe hay ra phết, mà có bỏ nhỏ với thầy cái gì kg đó, sao lại đứng tên giấy tờ tùm lum dzậy, mình tưởng chỉ có đứng ra khấn lúc cúng động thổ là coi như đứng tên rùi ... mình
Giờ này mà có được vài dĩa Bánh bột lọc của mẹ Tiểu Cần để nhâm nhi thì sẽ ngủ ngon biết mấy. Nhìn hình Avatar mà thấy bụng nao nao. Hic..Giờ này chả biết tìm cái chi mà ăn đây. Lười xỏ dép lội bộ ra đường quá
chị chờ vài phút em gởi bằng hỏa tiển cho nha, chắc ghé qua nhà tina và twophuong trước rùi xuống LX với chị
nguy hiểm thế huh chị ??? em tưởng chỉ bình thường định học hỏi coi chơi... thế thì ko dám roài.... còn nhớ hồi học lớp 7 đang ngồi ăn chè ở gần nhà nhỏ bạn có ông thầy coi tướng gì ấy ko rõ , hỏi em muốn theo nghề ông ấy ko ông ấy dạy... muh mình có biết gì đâu nên cười cười nói tui đạo thiên chúa ông ơi ko xem mấy cái y' đâu, ông ấy nói tại thấy tướng mạo mình hạp với cái gì gì của ông ấy , ông ấy thấy mình có căn tu lằm nên ông ấy muốn kiếm học trò như mình y'..( thật sự lúc ấy mình nghĩ trò vớ vẩn, chắc muốn dụ dỗ mình cái gì nên ăn nhanh nhanh rồì về luôn ).... nhưng mờ ở khu đó ai đó cũng rất tín ngưỡng ông ấy vì ông ấy chấm tử vi gì đó chính xác lắm, muh ít khi coi cho người ta vì chỉ coi những người hạp ngày hạp gì gì đó với ông ấy thôi... nghĩ lại mắc cười mình đạo thiên chúa muh sao cả thầy chùa gặp mình cũng kêu mình có căn tu lắm... mình nghĩ mình quậy bà chạy luôn...mình muh đi tu chắc chỗ tu bị rôi loạn địa hình hết quá.... ko hiểu sao lại nhầm quỷ quậy muh kêu đi tu...akkakakakakakk
ở long xuyên chị ở ngay trung tâm huh... muh ở long xuyên ăn món cá thác lác ngon lắm... ko hiểu sao cá thơm dai ngon quá như vậy.. nhắc đến thèm thèm thèm....
Bởi vậy mình mới théc méc quá chừng chừng à, thầy nói phải làm vậy mới có bằng chứng nhà đó là của mình, ox chỉ là người ... ở nhờ thui, vậy nên chuyện mới lẩn quẩn đó chứ lị....