He.. he.. được đó. Nếu như mấy ông ý nói em có căn tu thì cứ tu thử xem sao. Chừng nào xuống tóc thì chị tặng cho 10 cây lược để dành xài. He...he....
Hôm nay cho chàng ta dự thi siêu mẫu quốc tế chắc thế nào cũng đoạt giải quán quân, người ốm nhom ốm nhách...nhìn thấy chán...
Hic, Hội mình ọp hoành tráng quá! Chưa bao giờ hoành tráng thế này. Hic, hum đó ko đi được nên bị trời phạt bịn hơn 1 tuần mà chưa khỏi. Hic, hic, hic,...
Diễn đàn hum nay bị gì nhỉ, hồi nãy em vào muh báo là sever có problem gì ấy.... ..Jumi mới gọi dt cho em , Jumi nói để nhờ ax chạy qua coi dùm địa chỉ tùi nhắn cho em biết...em sẽ nhắn tin cho mọi người trước 11 giờ nha... tinh thần là 11 giờ 30 là sực sực... ai đến trễ ăn trễ nha...lalalalallalalalaa
Ở công ty mà cũng được cúng cô hồn có cả gà à? Thích nhỉ..... Ha ha nghe mẹ nó nói mà buồn cười tý sặc cafe....
Thế đúng là vợ 10/10 rùi, mọi người có thấy không? Không thấy chị Jenny lo cho bé Đậu Đũa mà thấy lo cho ax không à....
chị ơi thế quán nguyễn văn thủ còn hoạt động ko chị nhỉ??? Jumi nói ko biết địa chỉ quán kia roài...nên chắc hẹn nhau ở quán nguyễn văn thủ măm măm luôn huh chị...
He he, chưa dẹp đâu chị ạ, quán lớn nhất từ Hai Bà Trưng quẹo vô Nguyễn Văn Thủ, ngay ngã tư đầu của NVT thì phải áh, chổ có bán bánh xèo áh. hehe đoán vậy thui, em cũng hôk biết phải mọi ngừ đi quán đó hôk nữa.
Thầy nói có thể cho vợ đứng ra xây hoặc nhờ 1 người trong gia đình đứng ra xây cũng được nếu người đó hợp với hướng nhà bà ạ...
Chùa Thái Hòa ở gần ngã 3 ông Tạ, đường Phạm Văn Hai đó chị, chắc Tina lúc trước ở khu này biết chùa đó mà...
Trời mưa rả rít từ sáng đến giờ, kg biết mọi người có đi ăn hông ta. Tina ơi, chắc tuần sau mới ghé lấy cafe được òi. AX bận túi bụi để giao quân nên kg về nhà -> kg có xe để đi. Mà chiều tối tina có ở nhà kg, Thu ghé được giờ đó kg. Chừng nào Thu đi Thu sẽ alo cho Tina trước nhá.
heheheh...sorry em ko biết vì chỉ rành nhà thờ thôi... muh mang tiếng ở khu ông tạ chứ chỉ ở 3 năm là lống chầy rùi...3 năm kia sáng chạy ra quận 1 đi làm, rùi đi học tới khuya mới về nhà .... nên ko rành cho lắm lắm...hehehehe....