Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôi cũng vừa nhận được tin nhắn trừ 5k phí quản lý TK, chắc mới đẻ ra phí này à. Token chắc vứt xó hả, để còn xem sao kê còn ko lại phải đợi mai thôi, ko rút ko chuyển chắc ko mất đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kún, Hệ thống báo giao dịch của ngân hàng thỉnh thoảng cũng có lỗi. Em ko có token hay giao dịch online thì cứ gọi điện qua, yêu cầu kiểm tra giao dịch từ ngày... đến ngày... là có kết quả ngay thôi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hqua vào NÉm đá có top thày giáo với học sinh giờ toàn quan hệ kiểu lợi dụng nhau. Hồi em học trung cấp kế toán, năm 2 có thầy trẻ vào phụ giảng kế toán, trẻ, hơn em 1 tuổi. Đợt đấy em lại được cử đi thi hs giỏi cấp thành phố, nghe buồn cười nhờ vì học trung cấp thì chỉ được gọi là hs thôi chứ ko được gọi là sv, lại là cán bộ lớp nên va chạm với thầy khá nhiều, cũng có chút cảm xúc. Hôm có kết quả, em đang trong lớp, thầy vẫy ra ngoài nói e được giải 3 thành phố, vừa nói vừa thở dốc kêu là nhận được kết quả sứong quá phải phi lên lớp báo em biết. E lúc đó cũng sướng vô cùng và cũng xúc động nữa vì thày còn nói cám ơn em vì thày vừa về trường đã có thành tích như vậy (cả nhà cho em tự sướng 1 tý ) Nhưng hồi đó chuyện tình cảm với em nó cứ thế nào ấy, thấy mình có chút rung động và cũng cảm thấy có gì đó là khoảng cách. Ra trường, đi làm luôn, được va vấp công việc nhiều, mỗi lần có vấn đề gì là lại quay lại trường hỏi thầy, hồi đấy e chưa có điện thoại nhé. Năm 2003, e mới được lĩnh nốt kỳ học bổng cuối cùng, số tiền đó đủ để em mua cái điện thoại Motorola T190, số dt thì là số e dùng đến bây giờ. Trao đổi qua điện thoại lúc đầu thì mau lắm nhưng hồi đó ko hiểu sao e lại thấy cảm xúc nó lại thành bình thường cho đến năm 2004 em gặp chồng e bây giờ, em mới thấy đây mới đúng là cái gọi là TY. Nhưng có một sự thật là khi nào e bị chông chênh trong quan hệ VC là e lại nghĩ đến thày, có lúc gọi điện nói chuyện vu vơ kiểu hỏi thăm, số dt em ko lưu nhg lúc nào trong đầu cũng nhớ, thày ý cũng thế. CHo đến hqua đọc bên Ném đá e lại nhờ đến chuyện cũ, sáng nay bị thức giấc sớm vì cái tin nhắn quảng cáo của bọn Vina, e mới search tên trường, ra được website, trong đó có danh sách cán bộ, giáo viên trong trường, thày e đã lên làm Phó Hiệu Trưởng. Ko hiểu sao tự nhiên vui kinh khủng, nhìn đồng hồ mới chưa đến 8h nhg em ko nhịn được bấm máy gọi luôn, 3 năm rồi ko liên lạc nói chuyện một lúc mà vui kinh, thày nhắc lại vài chuyện cũ, rồi còn nhớ cả tên 2 đứa nhà em, và bảo hôm nào về trường chơi đi, phòng truyền thống vẫn còn ảnh em lên phát biểu đại diện cuối khóa đấy v.v...Cuối cùng chốt lại là hôm nào đi cafe Nghe điện thoại xong tâm trạng em rất vui, nhẹ nhõm, nói chung là rất khó tả, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 @Kún ơi, mai kiểm tra lại với bank cái đã. Đã bận bỏ mịa đi, mai lại thêm 1 việc để làm, mà lại là việc bực mình :-( Yên tâm, tiền của mình, mình lại ko sms cái j kiểu bị lừa ấy, thì nó vẫn là của mình, mai ra rút phựt hết là xong ku ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị nhắn em số tài khoản để mai em qua cơ quan sao kê thử xem thế nào hoặc chị ra chỗ TCB gần nhất yêu cầu sao kê nhé . Nếu chị ko nhớ số tài khoản thì cho em xin số CMT cũng được. Làm gì có chuyện tiền tự nhiên bốc hơi được. Ak ak
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đọc chuyện chị QQ sáng chủ nhật, thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, êm ái. Em cứ tưởng tượng chị QQ gọi điện thoại xong là tủm tỉm cười, rồi cả ngày vui lâng lâng. Chị ơi cứ tự thưởng cho mình những giây phút sung sướng thế đi chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E quên chị có thể gọi điện cho cho số hỗ trợ KH ở trên thẻ nhé hoặc google cái là ra để check xem thế nào. Vì cho dù có giao dịch gì đi nữa thì cũng phải báo qua điện thoại cho chị mà nên ko thể nào có chuyện đấy được, chẳng nhẽ bị lỗi à. Còn cái phí quản lý tài khoản thì hình như năm nào nó cũng thu mà .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay em làm thịt chưng mắm ruốc. Hôm qua mới chưng mắm thôi mà mùi đã nồng đượm lắm rồi. Hôm nay chưng thịt nữa ko biết thế nào. Chắc chiều nay nhà em mở cửa để đi chơi đến tối
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng em ăn được mấy món đấy giỏi nhỉ, sếp chị người úc, ở việt nam hơn 8 năm, yêu rất nhiều cô vn mà vẫn không ăn được mấy món truyền thống, chỉ ăn phở, bún chả, bò kho, bánh mì, gỏi cuốn, hết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Hnat ơi cho em cặp đôi với. Hihi mãi mới bắt được khách lẻ...Đi đông em đỡ thẹn.....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e cảm ơn cả nhà tư vấn, an ủi em nhá, chiều e định nấu nướng dọn dẹp xong là đi tập Arobic như đã hứa mí chồng e, xong là sang bên chị Limi thanh toán giang hồ, nhg vì ức cái vụ tiền bốc hơi quá, e lăn ra trầm cảm, lại quặn đau bụng kiểu bứ kinh nữa chứ...hức hức...xế là e nằm vật.Mãi sau mí đỡ trầm cảm, tự kỉ, e phóng như điên ko thèm đội mũ BH, e đi tìm cột ATM gần nhất, e lao vào đạp tung cái cửa lao vào kiểm tra số dư...Ối, Ơn giời, tiền e để đấy vẫn nguyên vẹn, thế mà TSB, cái tin nhắn nó vẫn chình ình số dư nhõn 89 mấy K ấy, thế e phải nàm thao?? Cứ kệ nó ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ah điều kiện nhá,e gọi cái chị làm móng rong về, đàng hoàng ngồi làm móng, nhặt rau và lứot óep...hí hí...thôi e tự sướng cho cái vụ tìm được xiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đang sướng sắp lên đỉnh,tự nhiên chồng về sớm phá nát niềm vui riêng, dúi cho 3 con gà Mr.Bean...huhuh...may quá e ko làm móng tay đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uống được em ah, nhưng cũng không lên lạm dụng vì nó cũng gây quen thuốc. Hơn nữa ho cũng là phản ứng có lợi của cơ thể vì ho là để tống các chất đờm và dịch tiết có hại ra khỏi phổi. Liều dùng nó ghi trên lọ ấy Khét ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chính thằng này đấy em. Thuốc hầu hết thu hoạch có mùa vụ, nhiều loại thu vào ngày đoan ngọ là tốt nhất vì như các loại lá tắm ấy, nhất là có nhiều tinh dầu. Ngày tết ĐOan ngọ lúc nào chẳng đâỳ người bán lá tắm. Em cứ mua về đun nước uống bình thường 1 thời gian xem sao. Có người ưa là đỡ nhiều lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Danh sách sinh nhật Bếp ngày 5/6 tại Sê ra Tần,đi 2 tính tiền 1 đây 1.Đại Ca và Kêu Nữ chân sẹo 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Bác Công đoàn và Lì 4.Lắc ki Ỏng và Bờ minh 5.Chị Tôm càng và Lion Cu 6. Chóe và 2 Cu 7. Ỉn và Bống con 8. Minh Tôm và Chị Khoai béo 10. Chị Chutchit và Cua Bia Cá Ba sa 11.Chị Phở và chị nước mía 12. Chít (Nhép péo) với poem 13. Da beo và mehuyenvy 14. Chị Hnat miến lươn và meemnhim ( chị meemnhim public cho số cầm chân để liên lạc nhé)