Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày đừng làm bác thẹn, bác là bác cố gắng xuống gặp cái Pôn mí cụ Cáo cầm tay mí được, phải phấn đấu cải tạo tay chân
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay canh me mãi e mới dành đc trái Sake, cuối cùng đc 1 bữa Sake chiên thơm và béo.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngon quá, mình chửa được ăn món này bao h. Bắt đầu từ hôm nay Lowcab rồi, tất cả vì sự nghiệp làm đẹp nào Chị Đẹp ơi, trưa nay em vẫn phải ăn một chút bún (vì em còn hay bị hạ đường huyết), tối thì chỉ ăn salat dưa chuột dầu dấm và canh kim chi sườn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah, kể ra lowcab vẫn ăn được sake chiên nhỉ, có dùng bột ko em? Ở HN bán ở đâu nhỉ món này mình hóng từ năm ngoái cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chị, thế thì phải nghĩ lại pp lowcab, chứ k thì bị hạ đường huyết thường xuyên đấy.