Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị, trái Sake cắt ra, ngâm nước 1 ít rồi cứ thế chiên thôi, k có thêm thắt bất cứ thứ gì. Mà trái này nó có nhiều bột chị ạh, chiên lên ăn như khoai lang, khoai tây chiên ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tiết mục của MQ chán thế mà vẫn được 34 điểm, các thành viên BGK tranh luận cũng hài vãi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi bây h bọn trẻ con ghê nhỉ, nhận xét đâu ra đấy. Cu cháu em lúc trước xem ĐRM, có 1 bạn mặc bộ váy đỏ hở eo và nhảy ý, cậu ấy bảo là "con này ...... sexy quá", em nghe thấy mà phải lờ đi, ko nói gì, ko nó lại nghĩ thế là hay, mà cu này mới học lớp 1 thôi chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không được ăn sake luôn, kiêng các loại củ có bột mà, cố gắng lên. Chị cao 1,72 m mà hơn em 2 kg thôi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đến ra quán uống trà không được cũng cấm uống trà rồi cắn hạt hướng dương cơ Ong ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không, 12 ngày đầu phải nghiêm ngặt, sau đó có ngày được xả hơi, chị thấy nhiều người giảm lắm, khét ngày xưa cũng ăn đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, vụ này là sao ạ, chỉ ko cắn hạt hướng dương thôi chứ, trả và cafe (ko đường, ko sữa) thì chắc vẫn uống chứ ạ, em thích uống trà lắm, ko có ko chịu được đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vậy thì em cố được mà chị, bt em cũng ko thích ăn cơm, giờ chị cần để ý tránh cả các loại tinh bột thôi. Tạm thời chia tay mấy em hạnh nhân vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay chị đã đỡ đau nhiều, tối nay cho con gái đi parkson mua đất nặn rồi vui chân ghé vào quầy L'occitaint mua kem bôi tay, mùi khá dễ chịu. Chị rất thích mùi vani nhưng không tìm được hãng nào có, nước hoa cũng không có mùi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị năm ngoái trước khi có bầu cũng áp dụng 3 tháng, giảm được gần 3kg trong đó tháng đầu đã xuống 2kg và quan trọng đỡ nhũng nhẽo người mặc dù vẫn beó so với chuẩn. Căn bản chị nùn nên chị không dám về bình thường vì như thế trông rất giống trẻ con, nên lúc nào cũng giữ béo hơn người