Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E bị HA thấp nên mấy trò nhịn ăn giảm cân là e chịu, nhưng LC thì vẫn cố dc vì ăn nhiều rau, thịt, trứng, cá. Ngày ăn 1 quả chuối để chống bị mỏi và chuột rút ( e thấy cái top LC vẫn bảo ăn chuối dc, nhưng 1 quả/ ngày thôi )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em vào FB thấy thông báo hôm nay sinh nhật chị Siu nhưn, có đúng không cả nhà? Chị Siu ơi, chắc em chúc mừng sinh nhật chị muộn nhất rồi, chúc chị luôn luôn xinh đẹp, tươi trẻ, được chồng yêu chiều nhé, hihi...Càng nhìn anh cu nhà chị em càng thèm, khéo em phải xin chị cái ảnh anh í để lấy động lực, hy vọng sau này có được thằng cu như thế . Tặng chị với cả nhà cái ảnh lần đầu em chụp ở chế độ manual, trong điều kiện ánh sáng nửa đêm, yêu Canon 600D quá mất rồi... (người chụp chưa biết phối cảnh nên cả nhà cứ ném đá trát mứt thoải mái cho em mau tiến bộ ) Lỳ ơi, QQ ơi, nhích thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đùi to quá xấu lắm chị ạ, chồng em toàn trêu nhà có 2 cột nhà thôi chị ạ. Em rất thích cái cổ cao của chị nhé, cổ em ngắn tịt.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đúng là bỏ sót thông tin nhé, kế hoạch bị hủy rồi, hẹn gặp nhau tháng 6. Mà chị không thấy tốn kém gì đâu, thấy mọi người thích quà là chị vui lắm ý, không thích câu tốn kém nhé
Gần hết ngày e mí vào dc để chúc mừng sinh nhật 2 lão làng của bếp: Chị SIU và chị Gút ah. Chúc 2 chị luôn hạnh phúc ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 xem cái vụ Mộc Cắc kia xong mờ nghĩ bọn báo lá cải VN nó chưa copy về nhể? bên Ném đá lại chả rộn ràng loạn lên
Bác Cáo ơi e đang đói mà sao bác lại post bánh trái cơ chứ. Mấy hnay e toàn xơi 1 bát cơm, hạn chế các loại ăn vặt nên e đang đói lắm... huhu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ, hôm nay cũng sinh nhật chị Gút ạ, em cũng chúc chị lúc nào cũng xinh đẹp và tươi trẻ...không hiểu hôm nay chồng chị tặng mấy cái kính ca ti ờ hả chị Chắc do bà để điều hòa bẩn, lọc không khí không sạch nên thế đấy, bảo dưỡng đê...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thời con gái tôi 42 kg, V2 cũng chỉ 58cm thôi. Đẻ con lớn xong nó ngoài 1 tuổi thì xuống 52kg rồi sau đó là 50, 48kg và v2 64cm. Giờ đẻ thằng này xong khó xuống quá, vẫn 54kg, bụng như chửa 4 tháng. Chồng bảo e ko cần giảm cân, chỉ giảm bụng thôi. Đang tính đi tập đây mà ko biết thu xếp thế nào
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 mai e thử chị ah. chiều nay tự nhiên lại đau bụng kiểu sắp bị ấy, khó chịu lắm chị ah, óc à óc ách như kiểu sắp ộc ra đến nơi mờ e mới sạch hôm qua.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Kún ơi,hôm qua con Ỏng nó PR cái lọ sốt siểng ăn thừa của nó cho chị ấy,em nghĩ éo mịe,ra cái gì đâu,sáng nay dịn nhà sợ làm vỡ nên tống bộ chị vào tủ lạnh rồi,em thật thà khai thật kà em cũng hơi táy máy,em mới mở ra ngửi,ngửi xong em đổ 1 giọt ( em xề là chỉ 1 giọt thôi) nêm nếm thử xem mùi sốt Nhật nó thế nào?Ôi chu chua là ngon lắm í,thơm mùi vừng nữa,mà em k hiểu cái lọ này để ăn với gì,chưa nghĩ ra thì cái Ỏng nó đã loa với chị rồi,cứ tưởng quên để mình thử nghiệm.Rốt cục cái sốt này để làm gì?