Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà ơi, tôi thấy bà như vậy đẹp rồi đấy, đừng giảm cân nữa, giảm vòng bụng thì giảm thôi . Tôi thì cân vẫn nhúc nhích ở 47, 48kg nhưng do ko ngủ được mấy nên hốc hác...Giờ đang cố gắng để ngủ ngon hơn đây. Thôi, khuya rồi, em chào cả nhà em đi nụ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cho tôi địa chỉ hôm trước bà đi cắt tóc nhé, sang tuần tôi thu xếp thời gian đi đú.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 cứ mỗi lần e nhìn ảnh của chị Cáo xong e nhìn chữ kí, e cứ thấy phì cười ). Hành động mí xì lô gần nó đá nhau chan chát mặc dù là chị làm ra nhg chị ko ăn ( hình như?)
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhầm,bên đấy chà tung cái link báo lao động hay tuổi trẻ gì gì đấy có cả ảnh nữa cơ,1 đĩa đầy mộc cắc,thấy còn ghi chú đây là đầu là ngọc là bìu...em xem xong,em thề em lãnh cảm cả năm luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khen cụ có mà khen cả ngày nhưng mà mồm em nó cứ phải mở ra. Đep quá chị ah, mà ăn chắc chắn ngon thôi rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà này điêu,éo gì sốt ăn với kem,con Ỏng nó dọa em là nó cân với đánh dấu rồi,k thì em đã tu ừng ực
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Haha... hqua mình đã pải câu rồi. E đã bảo là e cân cái chai đấy lên rồi đấy, cứ liều liệu Sốt salat mợ ah, ngon nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà Kún lừa mình,chết,mai 5h dậy đi mua rau xà nách cà chua về trộn trước 1 bát trước khi bà ấy đòi lại
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ừ hãm nhờ. Bụng như chửa ý Mà tôi còn nhục cái nữa là bị béo lên mặt, bà ko bị béo mặt. Mặt tôi y như cái đĩa tây ý Tôi muốn mặt thon gọn thì phải xuống 48kg cơ, mà giờ là con số ko tưởng rồi. Mơ về 52kg mà sợ còn khó
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 thôi để khi nào có ai đi nhờ mang về được e sẽ mua cho , đồ thì rẻ mà chả có mà ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vịt nó mách đấy. Hair Salon Minh Huyền, số 5 Phan Huy Chú. Anh cắt là anh Dũng nhé, vợ là Huyền
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Cáo, ngắm ảnh của chị em thêm tự kỷ. Em vừa mò vào blog của chị để học tập vì mấy hôm nữa nhà em có khách mà chưa thấy, bác cho lên đi bác ơi. Chị Hoanganh ơi, cái bánh của chị bóng soi gương được, ngon quá. chị làm mousse hả chị. Em theo Bếp chúc mừng sinh nhật chị Siêu nhân và Very Good. Chúc các chị lúc nào cũng là Siêu nhân và lúc nào cũng Very good ạ.
Hnay e đi lại nhiều, ngồi xe máy nhiều giờ bại 1 bên hông. Ngồi rồi đứng lên đau quá... hix E đi ngủ đây, mệt ghê ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em có chuyện này, đang chưa biết xử lý thế nào, em bê vào đây nhờ các mẹ bếp Kún ai có kinh nghiệm thì tư vấn giúp gđ em với. Em cám ơn các mẹ rất rất nhiều ạ! Em có ông anh, hiền lành, công việc khá tốt, là sếp cũng vừa vừa của 1 DN, thu nhập khá, nhưng có lẽ bác này lành quá nên đang bị 1 em "đỉa đói" bám & định úp sọt. Bác ấy thì kiên quyết từ chối em kia, nhưng em ấy làm cty ngoài, cũng dây dưa với dân anh chị, xã hội đen. Gần đây, em ấy tấn công ra mặt, đòi hợp tác làm ăn chung (vì bác này cũng có năng lực) nhưng bị từ chối. Em ấy liên tục nt hỏi han này nọ nhưng bác ấy bảo có người yêu rồi nên cũng kiên quyết từ chối nốt. Em này trơ trẽn gọi điện cho người yêu bác ấy dựng ra câu chuyện là em ấy & bác kia yêu nhau mấy năm rồi, giờ đang chuẩn bị cưới abc (1 câu chuyện có vô cùng nhiều tình tiết hay ho) để nhằm chia rẽ 2 người. Em thề là em chưa gặp đứa con gái nào trơ trẽn đến vậy. Nhưng chưa hết, sau khi bị từ chối đủ kiểu, giờ nó trắng trợn bảo với anh em là bố mẹ nó ở quê giục cưới rồi, nó có nhiều người theo đuổi (cái này em nghĩ là nó điêu thôi, đàn ông giờ toàn người khôn, ai ngu gì đâm đầu vào loại gái giang hồ như nó chứ), nhưng nó quyết định là sẽ chọn anh em để cưới vì thấy anh ấy hiền lành, đáng tin tưởng nhất, nó ko cần biết là anh ấy đã yêu ai hay đang yêu ai, nó sẽ cho qua hết, chỉ cần ông ấy cưới nó là được. Anh em vẫn tiếp tục từ chối thì nó bắt đầu giở bài đe dọa. Anh em bảo lần trước làm ăn có va chạm với cty nó, nó đã kéo xẫ hội đen đến chỗ anh em làm loạn lên rồi. Bây giờ thỉnh thoảng nó lại đe dọa anh em. hic. Quan điểm của anh em thì vẫn là kiên quyết từ chối, nhưng với trò đe dọa (mà em nghĩ con này để đạt được mục đích thì có khi nó chẳng từ thủ đoạn gì đâu, hic) thì giờ anh em cũng đang chưa biết phải đối phó sao để nó từ bỏ ý định ấy đi. Các bác có cao kiến nào ko thì giúp anh em với ạ! Em cám ơn trước rất rất nhiều! Nói thật là em cũng thấy bất bình & vô lý quá, nhưng em cũng chẳng biết làm thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lá mơ, bảo ông anh nhà em vay tiền con ý, vay lien tục, xong ngày nào cũng làm mấy con lô xem nó có chạy vãi mứt ra không?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi, vấn đề là nó nắm được thóp ông này là hiền lành, đứng đắn, chỉ biết đến cv rồi. Mà cty nó lại là khách hàng của cty ông kia, giờ nó còn dọa là nó lôi xh đen đến cty ông ấy làm loạn lên. Bác tính nó dựng đứng được nguyên câu chuyện nó với ông ấy yêu nhau mấy năm trời để kể với người yêu ông ấy thì nó ngại gì mà ko lôi người đến cty ông ấy ăn vạ chứ. Mà nó còn nt đe dọa đủ kiểu là đi đứng cẩn thận... Em đã bảo là em chưa từng thấy con nào trơ trẽn hơn con này mà lại. Bác nghĩ cao kiến khác giúp em đi, chứ cách đấy em nghĩ ko ăn thua bác ạ. Nó cũng thuộc dân anh chị, giờ vay nó tiền có khi nó càng dễ túm ông ấy bắt phải cưới hơn ấy chứ. hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gần một tuần giời khóa mõm không hóng, ko chém được gì, hôm nay em vục mặt bơi gần chết, càng ngày em càng phục em quá vì rèn luyện được tính kiên nhẫn ngồi lội ko bỏ sót 1 comment nào Dành nguyên 1 tuần chỉ để tập trung chuẩn bị cho sn đầu tiên của con gái. Vui ko thể tả, thức ăn thì được mọi người chén hết sạch (à, sót lại vài cọng rau thơm), khen ngon. Đồ bánh kẹo cho trẻ con thì được chúng nó ủng hộ hết veo, đến cả mấy cái kẹo chipchip vị chanh leo bị hỏng, cứng ngắc mà các cháu cũng khen nức nở, hăm hở xin túi nilon đem về làm em phát ngượng. Con gái mặc váy công chúa mẹ may, nghe theo tư vấn của chị Khét giữ nguyên bản ko hoa lá cành gì hết, đội thêm cái mũ sn màu hồng gắn lông vũ màu trắng trông yêu lắm. Trang trí hoa hoét, dây óng ánh, bóng bánh đều tông xuyệt tông: trắng - hồng. Cứ mua 2-3 túi bóng + 1c bơm bóng đưa cho bọn trẻ con là chúng nó hì hụi bơm bơm thổi thổi vui lắm, vừa giữ cho chúng nó khỏi chạy loạn nhà, lại vừa tạo niềm vui cho chúng nó khi "có công lớn" trong việc trang trí bữa tiệc Cũng giống như sn Ỉn, năm nào em cũng dùng phần mềm Production ghép ảnh quá trình khôn lớn của con trong 1 năm, làm hiệu ứng như ai. Chèn bài nhạc Happy birthday và những bài hát ngộ nghĩnh trẻ con thường thích, in ra đĩa để bật trong bữa tiệc. Sau đó giữ lại làm kỉ niệm hoặc đem tặng nếu ai thích. Ai cũng hào hứng ngồi xem, bình luận rồi cười ầm mỗi khi xuất hiện 1 pic ngộ nghĩnh Mỗi tội em cứ phải chạy đi chạy lại phục vụ nên chụp được ít ảnh quá. Mới cả dự định là làm 1 chiếc bánh sn hình chiếc nôi mà lúc trộn bột em trộn nhầm baking soda thay vì phải trộn baking powder. Mãi đến lúc cho bánh vào nướng, dọn dẹp chai lọ mới phát hiện ra. Ko kịp để làm lại nên đành hộc tốc đi mua, cái bánh kia cố đấm ăn xôi nướng cho chín, lôi ra ăn đắng ngắt. Mọi người bảo mọi ngày làm chơi chơi thì chả sao, đúng hôm sn con thì mẹ làm hỏng cái quan trọng nhất