Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Báo VN có rồi, em đọc từ đêm hôm kia hay sao ý, lợm giọng, có cả cái ảnh lúc nó thái (đã được làm mờ) và ảnh thành phẩm kèm theo chú thích miếng này ở khúc nào khúc nào. Nghe đâu có 4 hay 6 người gì đó đăng kí ăn thử vì quá tò mò, kinh tởm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà khen Bông con làm em cũng nắc nỏm, chơi với nó bao lâu mà chửa bao giờ được ngắm nó mặc váy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đã ghi lại khoảng khắc đáng nhớ ấy,mai lội bếp đi sẽ có để phục vụ cả nhà,xin cô mấy hình minh họa sn em Miu đi,tả chay chán bỏ mịe
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vụ trồng cây: @ chị Lắc: em xin nhé, tuần này đi off bác mang cho em được ko? @ chị Ong: may quá gặp được cao thủ ngón tay xanh, em cũng đang trồng 10h và dạ yến thảo = hạt, lúc gieo thì nó nảy mầm nhanh lắm, vài ngày đã lên rồi. Nhưng cũng phải gần tháng rồi mà cả 2 loại nó lớn chậm lắm. 10h thì thân vẫn bé như cây tăm, thấp tè. Dạ yến thảo thì cao 1 cm mãi mấy hôm nay mới bắt đầu trổ lá, nhớn trông thấy. Hồi chị mới trồng cây nó có bị như vậy ko? Hay do đất ko đủ dinh dưỡng, em sợ tưới nhiều thối rễ thì phí (vì hạt nó đắt lòi ra) nên chỉ dám tưới đủ ẩm chứ ko dám tưới đẫm, liệu đấy có phải nguyên nhân ko chị? @ chị QQ: rau muống gieo hạt mùa này công nhận lên nhanh chị nhỉ. Để hôm nào rảnh em up ảnh nhé. Em đang akay, hình như em mua phải cái phân vi sinh dởm, vừa mới rắc vào đất nó xộ lên mùi amoniac, 1 lát sau ra nhòm thì lá cây nó héo rũ ra, thế là cái thùng mồng tơi lá to như cái bát + cây cà chua, cây dưa leo Thái đang tốt um cứ thế lụi dần, chết thêm 3 gốc rau ngót nữa. Ức ko chịu được. May thùng xà lách, dền, rau muống, mí cả gốc chanh em chưa kịp rắc ko thì em khóc bằng tiếng Mán
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đống bát đĩa còn chưa xử lí hết, nhà cửa vương vãi đầy xác bóng, nhớ Bếp quá thì bỏ đấy ngồi lội thôi. Ảnh sẽ có dưng em xin khất đến ngày kia nhá, ngại quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Lì vừa cắm hoa xong à? Em đang nghiên cứu lại vụ bỏ bùa À, có men rồi cả nhà nhé, tuần này đi off em mang cho
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kún: em bị đau họng;có kèm theo ho;có đau mắt ko?? nghẹt mũi ko? hôm trướ di ứng chị cũng bị vậy đó;vô phòng ngủ là vậy;ra khỏi nhà thì khoẻ..thì ra bị ứng bụi trong nhà đó. CHị quét dọn nhà sạch là hết luôn. BS cũng cho chị thuốc rửa mắt:rửa mũi;;và uống nũa;nhưng chị cho con bú;nên rất hạn chế..Nhà mình nếu ai cần thì chị gởi cho. Bếp mình888 nhanh quá;theo ko kịp. Mình ko biết gõ tiếng V =Ipad;có chị em nào biết thì chỉ mình với nhé;cảm ơn nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gõ tiếng Việt đơi, khi gõ bàn phím c sẽ thấy góc dưới bên trái có hình quả địa cầu, đó đó, sờ em nó 1 cái
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em đã lội xong, giờ em phải làm việc rồi tranh thủ ăn sáng, tí em vào chém sau...Chúc cả nhà tuần mới sung sức
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giờ mới chui vào Bếp được. Cám ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật chị, nhưng mà mọi người chúc mừng sớm quá, tới tháng 12 này chị mới chính thức bước sang tuổi 40 cơ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Proshow production, bản năm ngoái là bản thử nghiệm, rất nhiều hiệu ứng đẹp, nhiều chủ đề nhưng ko ổn định, khi chạy thử hay bị lỗi. Bản năm nay theo em chỉ bằng 1/6 năm ngoái, với lại thay đổi nhiều cái nên ko đẹp và tiện như bản cũ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sáng nay E đã có lá cơm đỏ và cơm tím rồi ah. Cô E gửi tương đối nhiều nhé. Chị Khét, chị Tôm mí chị nào hôm nào hỏi E nữa ý nhỉ, mai E gửi nhé. Các bác có tiện qua Trần Hưng Đạo lấy giúp E đc ko để E bố trí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E lội bếp muộn nên giờ mới gửi lời chúc mừng sn bác Siêu Nhân đc ah : E chúc bác luôn vui tươi, trẻ trung. xinh đẹp ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hóng hình sinh nhật công chúa nhà mẹ Ỉn quá, con gái chắc chắn sẽ xinh lắm. Nghe tả đã thấy thèm rồi. Chúc mừng sinh nhật con gái nhé. Bác Very good, sao cả nhà đều nhầm hôm nay sinh nhật bác nhỉ, nhưng được thêm lời chúc càng thêm hạnh phúc bác nhỉ.