Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Dành nguyên 1 tuần chỉ để tập trung chuẩn bị cho sn đầu tiên của con gái. Vui ko thể tả, vì là lễ thôi nôi nên nhà em tổ chức, mời mọc bạn bè khá đông. Đồ mặn thì được mọi người chén sạch bách, cuối buổi bạn bè chồng khen ngon, 2 món ất ơ là lọ sung muối và tương ớt handmade bị trấn lột hết. Đồ ngọt thì đến cả mấy cái kẹo chipchip vị chanh leo cứng ngắc (do gelatin mua của nhà khác, ko phải của các chị HR) định dấm dúi thủ tiêu mà mấy đứa cháu cứ khen nức nở, lúc về hăm hở xin túi nilon đựng làm em phát ngượng.

    Con gái mặc váy công chúa mẹ may, kiểu dàng tương tự như váy voan năm ngoái dưng đẹp hơn, hi hi, đội thêm cái mũ sn màu hồng gắn lông vũ màu trắng trông đểu lắm. Nhịp sinh học bị thay đổi nên lúc show hàng mặt nàng ta xị như bị rách chứ ko hớn hở như mọi ngày.

    Trang trí dây óng ánh, hoa hoét, bóng bánh chủ yếu đều tông: trắng - hồng. Cứ mua 2-3 túi bóng + 1c bơm bóng đưa cho bọn trẻ con là chúng nó hì hụi bơm bơm thổi thổi vui lắm, vừa giữ cho chúng nó khỏi chạy loạn nhà, lại vừa tạo niềm vui cho chúng nó khi "có công lớn" trong việc trang trí bữa tiệc

    Cũng giống như sn Ỉn, năm nào em cũng dùng phần mềm Production ghép ảnh quá trình khôn lớn của con trong 1 năm, các kiểu hiệu ứng như ai. Chèn bài nhạc Happy birthday và những bài hát ngộ nghĩnh trẻ con thường thích, in ra đĩa để bật trong bữa tiệc. Sau đó giữ lại làm kỉ niệm hoặc đem tặng nếu ai thích. Ai cũng hào hứng ngồi xem, bình luận rồi cười ầm mỗi khi xuất hiện 1 pic ngộ nghĩnh

    Mỗi tội em cứ phải chạy đi chạy lại phục vụ nên chụp được ít ảnh quá. Mới cả dự định là làm 1 chiếc bánh sn hình chiếc nôi mà lúc trộn bột em trộn nhầm baking soda thay vì phải trộn baking powder. Mãi đến lúc cho bánh vào nướng, dọn dẹp chai lọ mới phát hiện ra. Sát giờ ko kịp làm lại nên đành hộc tốc đi mua, cái bánh kia cố đấm ăn xôi nướng cho chín, lôi ra ăn đắng ngắt ạ. Mọi người bảo mọi ngày làm chơi chơi thì chả sao, đúng hôm sn con thì mẹ làm hỏng cái quan trọng nhất

    Thôi, ngoại trừ 1 số yếu tố bất khả kháng, nói chung lễ sn đầu tiên của con gái khá là thành công, mọi người tham gia đông, nhiệt tình, vui vẻ, thời tiết thuận lợi...thế là hạnh phúc rồi, có điều xong xuôi 1 cái là 2 đứa tếch theo ông bà ngoại về luôn, tạo điều kiện cho bố mẹ rảnh tay thu dọn bãi chiến trường mà mãi tận tối nay vẫn chưa giải quyết xong
     
    Đang tải...


  1. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chúc mừng sinh nhật Công chúa nhà Ỉn, chúc Công chúa ngoan ngoãn, ăn nhanh, chóng nhớn... (Hnay mới biết nên chúc mừng muộn)
     
  2. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em đã pm cụ tỉ cho các mẹ đk mua men sc đợt 1 địa điểm lấy hàng rồi nhé,
     
  3. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mình nhận được pm của mẹ Ỉn rồi. Nhưng ngoài dc đấy còn dc nào khác nữa không, mình mà đi đến được nhà mẹ Ỉn chắc phải xin cơm mới có sức để về được.
     
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hay em gửi ở đc quanh khu Thanh Nhàn có tiện cho chị ko
     
  5. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,601
    Đã được thích:
    3,649
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    E ơi, e up hình sinh nhật Miu lên cho cả nhà ngắm đi e! Ỉn với Miu thích thật, sn nào cũng đc tổ chức hoành tráng, TT nhà c sn chủ yếu ăn uống chứ chả đc trang hoàng bóng biếc gì, hihi
     
  6. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nếu được vậy thì tốt quá, cũng đỡ được phần nào quãng đường. Cảm ơn sự nhiệt tình của mẹ Ỉn, chỉ tiếc là không được gặp trực tiếp mẹ Ỉn... hình mẫu phụ nữ n...nn đảm đang
     
  7. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    À mình đoán ra rồi, mẹ Ỉn gửi cho nhà Cún đúng không, mình vẫn thường xuyên lấy hàng nhà Cún mà.
     
  8. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lâu lâu e mới vào top của chị. E chúc mừng sinh nhật Miu muộn nhé.
     
  9. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ơi vẫn chưa có men hả em? Chị đã mua sẵn nguyên vật liệu để chờ men về là nhích thôi đấy.
     
  10. pregnant

    pregnant Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    e cũng hóng hình SN b Miu :x. Chúc bạn hay ăn chóng nhớn nhé!
     
  11. oitudo

    oitudo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    HiHi, mình đã thực hành món này và ăn được rùi các mẹ à, ăn cũng ngon, mình cho thêm ít hành khô nữa nên ăn cũng thơm. Hì ăn luôn cũng ngon nhưng xào lên ngon hơn nữa. Mẹ của Ỉn giỏi quá, chổ mình người ta bán nhiều rau muống non, sạch nên làm món này cũng hay. :D
     
  12. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Có men rồi chị ạ .
     
    ben10mumhavyht thích.
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em thay mặt cháu Miu cám ơn các cô các bác nhé, hi hi
    Ảnh thì có nhưng cho em nợ một hai hôm nữa, nhìn cái nhà phát ngốt, chửa có tâm trạng up iếc gì
     
    098havyht thích.
  14. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi, cho tớ hỏi là sao pate tớ làm cứ bị bã bã ý nhỉ? Công thức theo đúng mẹ Ỉn hướng dẫn. Cơ mà tớ chỉ hấp trong khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, ko 3 tiếng như mẹ Ỉn được. Liệu đấy có phải là lí do ko? Với lại, sao tớ ko thấy nó mùi giống ngoài hàng nhỉ? Hic, tớ vụng quá, mẹ Ỉn chỉ giúp tớ nhé.
    Thanks
     
    havyht thích bài này.
  15. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ố là la vậy làm thế nào chị liên lạc với em để lấy nhỉ? Trên bếp đã ai lấy men chưa em?
     
  16. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ơ thế mà chị chả nhận được pm khổ cứ tưởng là hàng chưa về? Nếu em gửi được cho mọi người trên bếp cầm hộ chị thì tốt hoặc không thì chị qua nhà em lấy vậy.
     
  17. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mây hôm đầu óc chị mụ mị dở người quá, nghĩ là làm mà quên béng mất là gelatine nóng bị tan ra, chị hùng hục làm đậu non bằng gelatine, đúng lúc nhúng miếng đầu tiên vào chiên thì chợt nhớ ra là thôi xong rồi, sao m ngu quá. Lại còn cho tí teo muối nữa giờ vẫn còn đĩa tào phớ có vị mặn mới chết dở chứ, may mà nó hơi mặn thôi.

    chị làm kem dưa lê rồi nhé, thích cái vị thanh mát của nó thế. Kem dưa lê của e cho siro bạc hà nó lên màu đẹp hơn, c k thích mùi bạc hà nên k cho bạc hà thành ra kem màu hơi xanh thôi.
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em tưởng chị lội bếp nên hú chị bên kia, em hỏi là chị có đi off ko để em mang, hoặc gửi ai ở gần chị nhất để chị lấy cho tiện mà
     
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đấy, may mà em Gia cát Dự đúng
     

Chia sẻ trang này