Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hóng hớt.... Đi mí các bà toàn tranh thủ ngồi tâm sự, mặc váy có mà lộ hết hàng ah...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trời, bác Cáo làm gì mà thèm tiền đến mức phải tính kiếm tiền cổ tức của bảo hiểm vậy? Ai chứ em là em ứ có tin bác thèm mấy đồng tiền còi đó đâu, bác cứ khéo đùa Mà ý chị hỏi là rút tiền ở đây mà hợp đồng bảo hiểm không có thay đổi gì, nguyễn y vân phải không chị? Bảo hiểm nhân thọ bên Pru thì em không rõ, nhưng của Bảo Việt thì không chị ạ. Còn cần quá thì mình có thể vay tạm với lãi suất cũng được ưu đãi đó chị (chắc bác chả dại gì mà lại vay tiền của mình kể cả với lãi suất thấp nhỉ?) Bên Bảo Việt nó cam kết trả cho khách hàng lãi 5%/năm, kể cả nó làm ăn thua lỗ (Cái này hiện trên thị trường Việt Nam chỉ có mỗi Bảo Việt là cam kết vậy thôi nhé). Vì vậy, với những năm làm ăn mà lãi cao hơn 5% (như năm 2011 là 10,25%) thì nó cũng chả cho chị rút đâu, mà vẫn phải chờ đến khi đáo hạn hợp đồng, nếu tính bình quân mà nó làm ăn hiệu quả lãi cao hơn 5% cam kết thì nó sẽ trả ở mức đó, thấp hơn 5% thì nó phải bù để trả đủ cho khách hàng như đã cam kết. Vậy thì ngu gì mà nó lại cho chị rút cổ tức hàng năm, nó phải đợi đến khi đáo hạn hợp đồng, tính trung bình xem lãi lỗ thế nào đã chứ bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thủ phạm nhầm nhọt là cái lang rừng. Lang rừng ơi lang rừng, em nhầm chị với ai vậy?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua em bắt 1 đứa chưa làm lành hẳn mua tặng em 1c thắt lưng + 1 cái ví da linh dương thuộc làm quá 1.6, cái ví sờ thích nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ảnh của 1 đứa hâm hâm tự sướng đây ạ: Hu hu, giá mà cái bụng nỏ giảm 5-6cm có phải ok ko cơ chứ! Sô ơi, vào kíu nét ca này đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chẳng có gì liên quan đến 1/6 cả nhé, mà cảm giác được tặng quá thích phết nhỉ, mặc dù lão ý trả bằng thẻ, nên cuối cùng người trả tiền cũng là mình
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hí hí chị Ngọc ơi, em cảm ơn chị nhiều nhiều nhé. Nhìn cái ảnh để mà nỗ lực giảm cân, giảm cân.........................
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Lì : E mí bác giống nhau.... Bụng to thì bác mặc váy xòe ý, che đc bụng nhiều phết đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Quà 1.6 vì em bé bỏng mà Em vẫn để cho địch 1 con đường sống nên chưa thâu tóm hết, hôm qua địch cũng quẹt thẻ, bao giờ mới làm được như chị nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đọc mà ghê quá cả nhà ạ. Link nó đây http://dantri.com.vn/c36/s36-600289/soc-chuyen-hoa-sy-nhat-nau-va-ban-mon-cua-quy-cua-minh.htm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái gì cũng có giá của nó em ạ, mới cả chồng chị không thích mấy thứ đồ chơi như máy ảnh, hay là mua sắm này kia, ông ý toàn quẹt thẻ thì người trả cũng là mình thôi, chị thấy người như chồng chị tuyệt chủng rồi em ơi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 uh chồng chị đưa link hôm thứ 7 đấy, 6 đứa kia đăng kí xong no show, có đứa nào dám mò đến đâu..
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh, dạo này có ai đặt hoặc có dịp đi tặng mới làm đấy, có dám làm để bỏ vào mồm đâu!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 e vừa leo 23 tầng lên, hôm nay hoắng, còn chạy chạy, èo lên đến nơi mồ hồi như tắm, nốc 1 cốc nước lạnh, 1 quả trứng luộc chấm muối. sáng nay e đo bụng từ 88 còn 83, 58k còn 55k, đường vẫn còn dài quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đúng đấy, được cái lọ thì mất cái chai, cái chị mất thì có ai bù được đâu