Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhân vụ sinh nhựt Bếp, hôm ấy yêu cầu trang phục chỉn trang nhể? nghe giang hồ đồn là con Khét mí con Kều chúng nó thuê hội trường bên Kho bạc để tổng duyệt trang phục nữa cơ đấy...công nhận ăn chơi có kế hoạch, sợ thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm thứ 7 em xem chương trình sức sống mới, có ghi hình 1 chị béo ú sau 2-3 tuần tập thể dục với ăn uống mà giảm cân rõ rệt, nhìn xinh và sang trọng hơn bao nhiêu so với lúc đầu ghi hình. Em thấy quay chị ấy ăn ít cơm, ăn nhiều hoa quả, tập thể dục như điên luôn...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà bàn chuyện off SN Bếp, em chưa dự SN Bếp bao giờ....Các chị bàn thì bàn kín kín thôi, cứ rộn ràng thế này thì em chịu sao nổi!!!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đây, gương điển hình của mỡ cứng như đá ý. E chả hiểu sao cái mỡ của e nó cứng lắm, nhất là cái mỡ ở đùi ở chân, chồng e còn pải thốt lên sao chân vợ cứng thế…hix Nên việc giảm mỡ ở đùi e của vô cùng khó khăn, đợt e LC thì nó giảm dc 1 chút, còn mặt và bụng giảm nhiều…hix. Còn để giảm dc mỡ đùi thì trường kỳ kháng chiến lắm…. chả bít có thực hiện nổi ko
Ðề: Bếp Kún tầng 8 khẩu phần của e thì mặc mẹ, nói chung là e ít ăn tinh bột nhg vẫn duy trì 1 lượng nhỏ , ko bỏ bữa nữa, ăn đủ 3 bữa dưng ăn ít hơn, bổ sung nhiều rau củ, nước...thế thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ơ, bác thì, bác thích người gầy, dáng chuẩn, em thấy béo béo có cái đẹp của béo...Có những người như vậy thì các bác mới tự hào vì vóc dáng của mình được chứ...em chẳng nói đúng là gì, nhìn cái Lì mặc váy này đẹp gấp 4-5 lần mặc quần áo...Lì ơi, tao nói thật đấy, thề luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lý do tặng quà hay quá Ỉn ạ Hôm trước thằng con chị bày bừa đồ chơi, nói mãi nó không dọn tử tế chị mới cầm roi định quật nó thôi mà nó to mồm gào ầm ĩ. Rồi nó xin lỗi và hứa loạn cả lên. Chị quát nó nằm xuống hỏi tội, và màn hỏi tội diễn ra thế này: Mẹ: Phạt 3 roi, nằm sấp xuống Con: Mẹ, mẹ cho con nói câu cuối cùng Mẹ: uh Con: Mẹ phạt con thế nào cũng được, nhưng con xin mẹ, mẹ đừng đánh con, con sợ lắm mẹ ơiiiiiiiiii. Mẹ: Hết một câu rồi. Không thể không đánh được, nằm sấp xuống. Con: Chưa hết câu mẹ ạ, đến đấy con dùng dấu phẩy. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, cái roi đấy đánh đau lắm. Mẹ phạt con thế nào cũng được mà. Mẹ: Thôi được rồi, đứng lên. Vậy con tự phạt như thế nào đây? Con: Con sẽ không xem tivi 1 năm ạ Mẹ: Thôi, sẽ tự phạt không xem tivi 1 tuần nhé Con: Con biết tội của con nặng nên con sẽ tự phạt không sờ đến điều khiển 1 tháng, còn mọi người bật con vẫn được xem TV mẹ nhé. Mẹ: Thôi, phạt không xem TV 1 tuần và không được mua quà 1/6 Con: Mẹ ơi, 1/6 là ngày quốc tế thiếu nhi, sao lại không mua quà hả mẹ. Như thế thì bất công quá mẹ ạ, một năm mới có 1 lần mà mẹ. Mẹ: uhm! Để xem đã Giờ thấy cô Ỉn nhận quà, làm mẹ cháu suy nghĩ quá cơ. Lớn thế còn được nhận quà nữa là cháu bé nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 @Ỉn: Chị đã pải trồng tạm cái cây đó vào chậu rồi, đi ọp sẽ mang cho cu hẳn 2 cây nhé. Mà tuần này chị ko ọp ẹp được, để tuần sau snhat bếp thì mang cho cu luôn nhé. Men của chị thì cũng để snhat bếp lấy lun. Vì hộp men đó chị với Lì chung nhau nên Lì lấy trước thì e mang cho Lì trước ½ nhé. @Lì: Tiền men chị trả cho cô thì cô mua mì Chũ trả cho chị nhé… keke. Mua cho chị 30 nắm đi, pần thiếu chị trả cho cô sau. Quyết mua mì ăn đến lúc đi đẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhưng ko xin nghỉ được, nghỉ 4 tiếng có thể đi từ BN ra HN rồi từ HN về BN đc ko??? hu hu
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ô tê bác...54C Trần Hưng Đạo bác nhé, sdt ah : 09 tám 2, chín 4 năm, ko ko 6. Bác nhớ là chỉ ngắm thôi nhé, ko vặt hoa...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hức, e đã lội xong mấy ngày rồi, mệt phờ ý Mitcoi ơi, chị thành thật xin lỗi mày nhá, chiều thứ 6 ở quê con gv nhà c nó gọi điện lên báo thằng con trai nó uống thuốc thần kinh của chồng nó, uống hết 1 lọ thuốc mấy chục viên ý, nó bị ngộ độc thuốc phải đưa đi cấp cứu thế là c phải bỏ hết việc fi về với 2 đứa, sáng sớm thứ 7 nó về quê sớm, mà 2 ngày nghỉ thì chồng c đi làm đủ cả 10 tiếng, chả dứt 2 đứa con ra để đi đâu đc, đt thì con cứ cầm chơi và nghe nhạc đến hết pin rồi vứt chỏng chơ trong phòng ôb ngoại để sạc, c cứ quay cuồng cơm nước cháo lão với 2 đứa con thế là hết cả 2 ngày nghỉ mà k dứt lúc nào ra để gọi điện hẹn hò đưa mày đi mua đồ đc, c áy náy quá Mitcoi ạ, m thông cảm cho c nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cảm ơn bà, hóng hớt thì chắc CH này hợp với tôi, tôi cũng thích kiểu cắt hiền hiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Pụ kiện gì thì móc lên cổ, nhấn vào cổ và V1 thôi nhé, đừng có thả xuống gần v2 đấy, ko lại pản tác dụng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thế thì c chỉ đc gặp a Dũng nhá, gặp c Huyền là XONG đấy chị H cắt bạo tay và chơi lắm c ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi anh cu nhà bác Gút lẻo mép nhỉ… hihihi Ngày xưa e cứ đi chơi ko trông nhà mà bị bố gọi về là tự động lên giường nằm sấp, chìa mông ra để bố đánh. Vì bố e mà đã cáu thì có xin xỏ = giời. Còn mẹ đánh thì chạy quanh mẹ, mồm gào to để xin xỏ Nhưng cũng chả mấy khi xin dc vì mẹ e hay nổi máu điên, pang luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 @ Lỳ: Cứ tiếp tục phát huy Lỳ nhé. chị nhiệt liệt ủng hộ em @ Mocmam: Sao mà em lại có thể nghiêm khắc với bản thân thế được nhỉ? Bái phục @ Kún: Leo 23 tầng thì chị phục Kún quá, chị á leo 4-5 tầng là mồm mũi đã tranh nhau thở rồi.