Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi thế này thì chị mà đi off em cũng phải cố đi để gặp chi cái mới được!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! heeeeeeeeee quả này mình lo lắng đây ko biết nhà mình có bị nhầm ko nhỉ??? nó mà ra Gái thì ôi thôi!!!!!!!!!!!! xí hổ lắm đã khoe khắp nơi rồi hiiiiiiiii hôm thứ 7 hơn 38 tuần BS còn bảo câu cuối là giống bố nhé! 2 hòn bi đã xuống đầy đủ hixxxxxxxx thấy các mẹ nói đến độ nhầm lẫn mà em lại thinking
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có phải em cũng lập nick bên wtt hội các mẹ uống thuốc nhà thuốc anh Trí ko, chị thấy nick giống em ở đây, hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê nhô cả nhà! Chúc cả nhà ngày mới tốt nhành, nhìu tin vui!!! oài! Sau mấy ngày mát mẻ, giờ lại chuẩn bị nóng bức roài. Nhà iem là ứ thích đâu nhá [vì ứ có điều hòa mà]. hị hị nhà mềnh xây nhanh dã man. E mới lướt qua thì nghe tin giang hồ đồn thổi là con râu chị Thuminh mọc thêm chym. Chúc mừng chị Cúc tím nhá! E mong là chị sẽ được toại nguyện. Chị Anna: Ui, sắp được ôm con roài. Chắc giờ này chị đang đếm ngược rồi ý nhỉ??? E lại lượn đây, thỉnh thoảng e có vào nhưng tàu ngầm thui ợ, hơi cắc bụp nên nắm thôgn tin bập bõm lắm. Có ji mới chị Samhh loa lên cho e biết với nhá. Ah, quên báo cáo: Cuối tuần mệt tóa nhưng phê hê hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhầm là nhầm thế nào được ạ? hìhiì ôi sắp đc gặp Tùng Lầm rồi vui quá! Lúc đó mình phải ôm hôn thắm thiết để lấy may mắn mới đc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mới update đến đoạn bác Cúc tím khoe tin từ "hĩm" sang có trym. Chúc mừng bác cái đã này. Còn vụ từ hĩm mà "mọc" ra cái trym thì ko có gì bất ngờ bác nhé. Cụ thể là con bé kế toán công ty em đây. 7.5 tháng đầu đi siêu âm lần nào cũng con gái. Đã mua hết đồ chuẩn bị cho bé con (toàn màu hồng, vàng, trắng) - thế mà đợt 8 tháng, đi siêu âm tiếp thì lại là con trai (vẫn là 1 chỗ siêu âm thôi nhá). Méo mặt đem cất đống đồ đã mua, và mua lại lượt 2. Giờ thì thằng ku nhà nó sắp được 4 tháng rồi. Nghe kế chuyện tưởng nó đùa, hoá lại thật. Vì thế, chúc bác sớm toại nguyện với cái trym đang "mọc" của nhóc nhé, he he. Sờ bụng lây cái nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng em cũng cố gắng chị ạ. Hôm vừa rồi về quê ai cũng hỏi em có người còn bảo : "gớm nhìn thế kia là biết rùi ko phải dấu bụng kia là phải 3-4 tháng rồi". hic. Thế có đau khổ thân em ko cơ chứ! E bị bế kinh cho nên bụng to nhìn ai cũng nghĩ em 3-4 tháng chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Anna ơi chả nhầm đc đâu nhá. Sâ là chuẩn nhất roài. Chị thì nghĩ mình 99% là gái rồi. Vữn thông gia với mụ Minh roài. He he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng thế nào rồi????? Chả thấy báo cáo gì cả?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he có trường hợp vậy hả. Ui hy vọng tí ti vậy. Nhưng sợ ăn quả dưa bở nhắm nhá. Cứ nghĩ con gái chắc ăn hơn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, nhưng em cũng tin là chị có bé trai đó ah!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc éc các mệ njaf mình đừng cho em ăn quả dưa bở nữa ná. Thui thì hy vọng 10% tí ti thôi vậy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! con em gái em ở quê đi SA đến 8 tháng vẫn bảo Gái vậy mà đẻ ra là Zai xịn 100% bà nội lúc truớc tưỏng gái ko đi cùng nó vào viện ( vì nhà có mỗi một thằng con độc mà ? còn nhầm từ Zai sang Gái em ít gặp hiiiiiiiii Ủn đút co Hằng cái cho nhanh đón em nào để mẹ con cháu nằm ổ còn nghe tin vui của Cô nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ hi vọng đi bác. Biết đâu đấy. Con người còn nhầm nữa là máy móc (vì do con người chế tạo ra mà, thể nào chả có lúc bị "lẫn"). hê hê, nhà mình vẫn thế. Đang "nhịn" để tớ thử que với kết hợp đi soi trứng, rồi chờ lệnh bác Doanh là "thả cửa" thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc nàng tháng này đi nghỉ mát về rùi báo tin vui cho cả nhà nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chủ nhật tuần sau mới đi bác ạ. Sang tháng 6 roài, he he.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi nghỉ mát chả làm ăn được gì đâu, ở nhà oánh chén nó mới hiệu quả hi hi. Chúc nàng "nhịn" tốt nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sắp rồi, sắp rồi. Trước khi đi nghỉ, sẽ lên báo cáo cả nhà rồi mới đi được, he he.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà chị Hoa cúc tím để phút chót cho hồi hộp. Mong cho cả nhà mình đừng off vào cuối tuần này nhé, em đi Tuần Châu 2 ngày rùi. Khổ thân em Kuhim (mà có khi tưởng là thật thì hay bít mấy) chắc sắp QKĐ như chị Thảo nói rồi đó em, cố lên em nhé. À chị vẫn chưa biết 1 thang thuốc của ông Trí là mấy gói hả em? có phải 10 gói ko nhỉ? CHị Anna thì khỏi phải lo đâu nhé, chym xịn rồi, đã nhầm lần nào đâu mà lo chị. Nhà mình có thêm chuyên gia là chị Cua hà nội sánh vai cùng bác Doanh ạ? hihi thế càng thêm lực lượng rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm c đưa cô em dâu đi đẻ đây. bv Thanh trì nhé. Mẹ chồng và chồng của sản phụ cứ đứng ko chịu bế em bé vì bảo là nhầm rồi bs ơi. Bs mới bảo : cả cái ca này có mỗi mình cháu này ra đời, chả nhẽ nhầm với nhà ai? Mẹ chồng với chồng sp thì ngớ người.. Nhà cháu đứa đầu con gái, đứa sau sa lần nào bs cũng bảo em gái của chị nó rồi mà. Nhà chuẩn bị hết đồ mũ hồng, quần áo bao tay chân đều nơ với hồng, bùn cười là thằng bé ra đời 4,1kg như con tây, trắng bóc, lại mặc quần áo mũ đội toàn màu hồng của con gái, mà bế ra ko ai nhận con với cháu cả. Một lúc sau mẹ chồng gọi về cho Ông nội bé ở quê bảo mổ bò ăn mừng..Bó tay nhất là quả khăng khăng ko nhận cháu. bảo bs bế nhầm đứa khác đấy Nói vậy cho vui tí vì mẹ kia toàn sa ở quê và đen trắng thôi nên có lẽ nhầm. Hoacuctim ơi chị thấy ở bv Hoa hồng bs sa cũng khá giỏi đó em. 14w trở đi là bộ phận Kuc ku của bé chìa ra rõ rồi.. còn bé gái thì chỉ là mô nhỏ nên rất khó nhầm với bs giỏi.. hihi Vẫn cứ hi vọng nhỉ!