Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối, sếp tôi ko cho nghỉ bà ạ...tháng 6 là tháng cao điểm ốm cũng phải đi làm chứ nghỉ gì...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị trồng thì ko thấy lâu như vậy, tầm hơn 1 tháng là có hoa hết rồi. Em mua hạt giống ở đâu? Nghĩ đến vụ hạt giống lại bực mình, trước chị cũng mua hạt giống đắt lòi của 1 bạn trên lcm (100k được 50 hạt), tưởng tốt lắm, ai dè tỷ lệ nảy mầm được 30%, cây thì phát triển chậm. Cứ thấy hạt giống hoa của bọn gì mà bán trong BigC lại vừa rẻ vừa tốt, 25 - 30k/ gói (10g hạt). Lúc cây còn nhỏ thì ko nhất thiết phải tưới nhiều, tưới theo khả năng hút nước của cây thôi. Còn vụ phân bón, đừng tin cái gọi là phân vi sinh bán ở ngoài TT nhé, hàm lượng hữu cơ ít lắm. Chị đã kiểm chứng và vote cho phân hữu cơ của mấy em SV trường NN1 bán, có địa chỉ mới ở Trần Duy Hưng ý, hỏi Mẹ QQ nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah Bống con ơi, vụ gạo nhà chị panh lại đã nhé. Hôm thứ 7 mẹ chị xuống, ông ngoại chị lại gửi cho cháu gái 20kg gạo mới …hix Ăn chả bít bao h mới hết nên từ từ gạo séng cù nhé. Lúc nào cần chị sẽ ới mày
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hoàn cảnh tạo anh hùng chị ơi, mà em cũng không hiểu tại sao 1 năm nay em lại có ý chí cao về bảo vệ nhan sắc thế chứ, chắc tại tuổi già
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm ọp chả cá bác khen da em đẹp. Em mà giảm 15-20kg thì da em chắc khô như ngói, nhăn như giẻ rách!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Ong ơi, hqua giở trời nên e cũng lấy 1 chậu trồng hoa của e ra gieo mấy hạt dừa cạn. Hoa này lâu lên ko chị? E hồi hộp quá vì lần đầu tiên trồng hoa. Tối qua và sáng nay e toàn bắt chồng e lên tưới hoa và rau, e chả bò lên dc tầng 4… hi vọng sớm có hoa đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bảo bà pải gửi cả xiền nữa, chứ gạo ko thì ko tẩm bổ dc đâu… hihihi Nhà ông bà ngoại chị vẫn làm ruộng, mọi khi chị về cho gạo chả bao h lấy vì ăn ko có hợp. Nhưng lần này lại gửi xuống nên ko nhận ko dc …hix Nhưng thấy mẹ chị bảo gạo giống mới gì đó, ăn cũng ngon lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà mình mua đất phù sa ở đâu đấy, giờ mà bảo em lên cầu xuống bãi giữa để lấy đất là em chịu luôn đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày đừng lí do, còn trẻ da đàn hồi tốt, khi già như chị mới mệt, mà tập luyện chăm chỉ thì giảm cân cũng không ảnh hưởng đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nọ em đến lớp QQ sớm, các mẹ với cô tất bật chuẩn bị buổi liên hoan tổng kết nên là cô giáo thỉnh thoảng quay ra bắt nhịp trò chơi cho bọn nó, vui lắm. Cái bài oa oa oa, chi chỉ chi chi chành chành thì e biết rồi, còn bài này nữa hay lắm, ko biết con nhà Lì với HHX có biết không? Trời tối Gà con đi ngủ Trời sáng Ò ó o o Đánh răng Colgate Rửa mặt Biore Ăn bánh Choco Pie Uống sữa Vinamilk ĐI dép Bitis Đến trường mầm non Quỳnh Mai Cháu chào các cô ạ Tôi chào các bạn Lại còn có cả trò pha nước chanh, cái gì mà Cốc đâu, cốc đâu Nước đâu, nước đâu Chanh đâu, chanh đâu Vắt chanh, vắt chanh... Chúng nó vừa nói vừa làm động tác pha đường pha đá ý, buồn cười lắm mà về em bảo nó diễn lại nó nhất định ko diễn.