Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đến nhà e đi, e đi xúc cho Đất chỗ nhà e tốt cực, hồi e xây nhà đào móng, toàn dân xung quanh xin về để đổ vào vườn đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nào đã được sờ vào cái váy nào đâu, còn chưa được nhìn thấy nó ra làm sao đâu, mà chị lại sợ là chị Khét dáng chị í đẹp nên mặc đẹp, chỉ sợ sang cái dáng mình mặc ko ngửi nổi thôi...nhưng mà vẫn ham hố lắm vì là thanh ní mà..hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua cầm 2 túi bánh tráng mà em sướng rơn! Mai rảnh rỗi em sẽ chuẩn bị đồ cuốn . Nhưng ko có mắm nêm, em làm mắm chua ngọt cũng được nhi? Bác nào bít cách làm thì chỉ cho em với!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị QQ ơi, con nhà em ko thấy nó hát hay đọc 2 bài này chi ạ. Mà hôm qua đi họp PH buồn cười lắm, cô bảo anh í là trong lớp ko tập trung, hay ra khỏi chỗ ngồi, hay nói leo, 1 giờ học cô nhắc nhở ko biết bao nhiêu lần. Thế nhưng khi kiểm tra anh í lại thuộc bài nhất lớp...váng đầu về anh í...anh í về nhà ko chịu đọc thơ đâu, nịnh chán chê ko đọc , nhưng lúc tắm hay là thơ thẩn 1 mình thì anh í hay hát và thơ thẩn lúc í mới tuôn ào ào. Bài thơ mà ngày nào anh í cũng đọc là : Bé lên giường Nằm im lặng 2 mắt đóng ngủ cho ngoan ngủ cho say sau đó là câu : '' Mẹ ơi, mẹ nằm thẳng ra, 2 tay để lên bụng, ngoan lắm, mẹ ngủ đi''....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cũng hay ôn bài cho chúng nó kiểu hôm nay ở lớp cô giáo dạy cái gì, chúng nó kể rồi ko rõ thì mình nhìn chương trình học hay hỏi cô giáo mà hôm đấy còn ngỡ ngàng vì mấy cái bài đấy ý. Chúng nó được dạy chơi nhiều hơnn mình tưởng ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì hôm nào về bọn nó cũng khoe được học cái gì, hát bài gì, đọc thơ gì nhưng ko có bài Côn gát với Bi ô rê
Ðề: Bếp Kún tầng 8 haha, cái bài này con chị biết hồi mới đi học ở Bibi Home cơ. Là như này này Em lên giường Hai mắt nhắm Nằm yên lặng Ngủ cho ngoan CHiều bố mẹ đón sớm về nhà Một, duỗi thẳng chân ra Hai, để tay lên bụng Ba, mắt nhắm chặt vào Bốn, cô chúc các con ngủ ngon. Giờ chị vẫn hay đọc mỗi tối đi ngủ mà, cái đoạn 1, 2, 3 ấy chúng nó làm theo i xì, 4 thì chị mô đi phê đi là mẹ chúc các con ngủ ngon, chúng nó nói lại là con chúc mẹ ngủ ngon :Cuoi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thấy ở hàng nó cũng có nước mắm chua ngọt dành cho người không ăn được mắm nêm mà, em pha nhạt, chua ngọt giống nước mắm chấm nem là được rồi, nhớ kèm theo củ cải, cà rốt bào sợi nhỏ ngâm chua
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, nhiều lúc em thấy chúng nó được học rất nhiều điều mà em tưởng chúng nó ko học nổi, bài thơ dài ơi là dài cũng thuộc, vấn đề thời tiết, trang phục....nhìn đề kiểm tra của con mà em thấy chúng nó giỏi so với tuổi lên 3 í...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi, nhà e mất điện nguyên từ 5h sáng đến 12h đêm, vậy là cuối tuần chả lội đc gì, sáng nay đến cty lội học bơ giờ mới xong c Siu ơi, e chúc mừng sinh nhựt c nhá e kết nổ câu của bác Jean mà hoa đẹp ý c Ong ơi, mama e gửi lời cám ơn mất hạt cây của chị, dưng mà e thắc mắc là có cần 3 sôi 5 lạnh k ah, vì sợ gieo thẳng hạt xuống chuột ăn mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc ông con ông í ăn bớt rồi...ông í chỉ đọc mấy câu í thôi rồi chúc mẹ với em Mít ngủ ngon..yêu nhắm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi từ trước đến giờ, từ hồi đi học học sinh vật ý, chị thuộc nằm lòng câu 3 sôi 2 lạnh ấy, lại còn có 3 sôi 5 lạnh à?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh, thì chị cũng nói là ko tin cái gọi là phân vi sinh mà, còn phân hữu cơ thì ok. Như ỉn nói thì chắc phân đó nó trộn thêm Ni-tơ với hàm lượng cao, nên khi gặp ẩm là giải tán NH3 nhanh lắm. Nếu mua phân khoáng, nhớ chọn loại nhả chậm nhé, ko là làm chết cây đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 tôi chắc chỉ bằng cái Kều hoặc hơn nó cùng lắm 1-2kg chứ mấy...Tôi nhỏ hơn bà Khét mà kều ơi, tao 1.53, nặng 46kg, v1 83, V2 61, V3 90 mày ơi.......Nó có cái váy mà tôi mê mẩn lâu rồi nhưng ko mua đc, gạ nó thanh ní mãi mà chưa đc
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tuần này mình ọp chỗ nhà hàng mới của em trai Ngọc Mít nhá. Cái gì mà Love's Crepe ở 34 Nguyễn Đình Chiếu.Đang có KM gảim 50% kèm theo Ngọc Mít bảo kê nữa, nghe mà hớn quá, hay ọp thứ 4 nhể?dưng vừa dòm FB chỉ có nhõn đồ ngọt cả nhà ah, xế mình sẽ ọp ăn cái gì mằn mặn re rẻ gần đáy xong phi ra chỗ này chém nhé? Ngọct Mít đặt chỗ cho mình trên tầng 3 rồi. Hay ta ăn vịt Nam Ngư re rẻ xong ta ra đây? Nam Ngư thì ta chiu khó lăn lóc xó xỉnh 1 tẹp vì hàng cà phê của bác chủ quán bây giờ thành quán bar thịn, ko cho hội vịt gà ồn ào vào nữa rồi