Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hoa 10h nảy mầm nhanh thôi, chắc 2-3 ngày thì thấy hạt nảy mầm rồi. Nhớ để trong tối và ẩm nhé, khi cây cao tầm 1cm thì mới mang ra chỗ sáng. Khi gieo mấy loại hạt nhỏ nhỏ này cần lưu ý nhất là tưới nước, vì cây con yếu lắm nên tốt nhất là dùng bình xịt để tưới, ko là gẫy thân.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đọc nhầm, tưởng là hoa 10h. Dừa cạn nảy mầm lâu hơn nhé, 3-4 ngày tùy thời tiết và độ ẩm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ko, bạn già rồi, chơi đồ xuỳ tin ra đường bọn choai choai nó đánh cho rụng răng vì tội già còn đú
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lên chợ Bưởi có bán đấy. Nếu trồng ít thì mua giá thể trồng cây, chọn loại của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa nhé. Hoặc nếu ko thì mua đất bt rồi trộn với phân hữu cơ theo tỷ lệ 1:1.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đất bình thường thì mua ở đâu hả chị, ko biết mấy hàng cây cảnh chợ Mơ có ko nữa, bao tiền chị nhớ ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 gớm, sao phải xoắn mí cả bọn choai choai làm dề, kệ mịa chúng nó chứ đùa chứ e gái tôi k đến nỗi xùy tin đâu, nhiều khi tôi mặc đồ còn xùy tin hơn nó đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hihi, e có nhớ gì đâu, đúng lúc đang chuẩn bị đi chơi vs giai thì mẹ e bảo thế, e cứ nhớ mang máng thế thôi. thế kết luận là cứ gieo xuống thôi hay phải làm gì nữa hả c
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mấy hạt nhỏ này chị ko theo công thức sôi + lạnh đâu. Gieo trực tiếp lên đất ẩm thôi, sau đó tưới ẩm thường xuyên vẫn thấy nảy mầm tốt. Chỉ có mấy loại hạt vỏ cứng thì chị mới dùng công thức ngâm nước ấm. Mà lúc mới gieo hạt thì phải kiếm cái gì đậy lên trên chứ, vừa để giữ hạt trong tối, vừa để giữ độ ẩm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị Ong ơi, e đang mê mẩn mấy cái vòng của chị quá hihi VT-22: Không biết của hãng gì, nhưng hộp làm rất đẹp, có thể dùng làm quà tặng được, vòng giả ngọc trai kết hợp đá, sáng đẹp, chu vi 18cm, bề rộng của vòng 2.5cm, 170k: https://lh6.googleusercontent.com/-2132N8tKVbA/T5ZpTj6B15I/AAAAAAAAAbQ/pLJnidtzp1s/s640/DSC01311.JPG VT-36: RUBY RD, mẫu này cá tính nhé, chu vi vòng 18cm, kích thước trái tim là 2.5cm (đính đá sang đẹp), kích thước chìa khóa 4.5cm, 160k: https://lh4.googleusercontent.com/-2Hp2w465OA8/T6qUqOjtLmI/AAAAAAAABVc/qqxTuVx6o4M/s640/DSC01419.JPG
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ko nhớ giá tiền, đợt trước mua trên chợ Bưởi thì chị thấy người ta đóng vào bao như bao xi măng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 VT-22 thì đẹp lắm, còn VT-36 thì phần chi tiết chìa khóa to đấy nhé, còn hình trái tim thì yêu. VT-35 phần móc vào nhau khá đặc biệt, như hình số 8 nằm ngang.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 CHị Ong cái hạt dừa cạn thì to hẳn em nhớ rồi còn hạt hoa mười giờ với dạ yến thảo thì cũng nhỏ li ti nhg một cái màu nâu một cái màu xanh xám thì phân biệt như nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi e gieo hạt xong cứ để tơ hơ thế, chả đậy gì cả ah Để tối về e bảo lão kia lên đậy lại vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi mai chơi luôn? ko thể để bác ra đi mà ko dự ọp dư xế. mặc dù, mai anh N.Tuấn mời e đi ăn trưa..e định vào Metropole dưng e hoãn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 sáng nay vừa nhận đc lịch, buồn quá, đi ngày 30 và 31/5 rơi vào thứ 4 và thứ 5 may quá ngày 5/6 thì đang ở Hà Nội