Ðề: Bếp Kún tầng 8 Người nó bé đều, còn tôi chỗ to chỗ bé...Tôi giống bà ở cái đùi ếch í, chán mớ đời..Nhất là khoản mặc quần bò
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nếu đc thế thì hạnh phúc còn giề bằng, nhưng liệu có bị ảnh hưởng gì k, đang ngồi như trên đống lửa vì lại bị trượt off do cơ quan đổi lịch
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ô, mắn ko đánh dấu cho mọi người à. Hạt màu nâu là dạ yến thảo, hạt màu xám là mười h, hạt hoa mười h bóng bảy hơn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đang thu xếp để đi SN bếp, có gì hôm đấy chị mang đi cho em xem nhé. Tuần này thì chắc ko đi rồi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đỡ nhiều dồi e ạ nhưng vẫn phải theo cho đủ đợt thuốc ờ yên tâm đi bác đang ăn kiêng mà, mà bác Hoa công tác địa chỉ đó là gì, không phải là đội 4 CSGT chứ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc sắp hết cái đợt mưa nắng thất thường này là cũng đỡ khổ cho bọn trẻ con bác ah Xế là yên tâm đc phần nào rồi.... Dạ ko ah, ngay sát vách đấy thôi bác ah. Mai E gửi luôn bác nhé, ko để lâu nó héo mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Món nào ngon mà hay chỉ tớ với, tớ thấy các mẹ ở đây toàn chém gió chứ có thấy nấu ăn gì đâu