Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oa lại có cả hội uống thuốc nhà ông Trí bên wtt hả Thảo?Kiểu này chắc cũng toàn các mẹ bên này sang đấy thôi.Nhiều qua chả biết 888 ở đâu cho hết nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko chị ạ, các mẹ lạ, nhưng em thấy ko tin tưởng lắm thì phải, vì kêu là ông bắt mạch phán bệnh giống nhau, chả hiểu thế nào, em cũng có mấy ng quen mách đến đó, đang uống thuốc cũng chưa có kq, nhưng mấy ng đó thì ông phán triệu chứng chuẩn nên họ vẫn theo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khiếp em này tả chân thực quá nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bít đâu ấy chị, 30 chưa phải là tết, hiii, chị làm em toà moà ko hỉu bé nhà em thế nào đây, có khi cuối tuần lại làm thêm phát sa xem sao, chỗ bs Chương tận nửa tháng nữa mới đến hẹn, lâu quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ vâng ạ, còn ai vào đây nữa ạ, em là em muốn princess như bên này cơ, dưng mờ có ng lập rồi làm em phải thêm cái đuôi 89, tiếc hùi hụi ý, chị có bên đó không ạ? À mà chị ơi, tính đến hôm nay là em chậm 1 ngày của vòng kinh 30 ngày rồi, 2 tháng trước chỉ có 27 đến 29 ngày thôi, em sợ tháng này có khi phải lên tới 44 ngày cũng nên chị ợ. Chị có nick bên wtt không ạ? là gì thế chị iu, he he. Chị thi thoảng vào cái pí ấy lấy thêm niềm tin cho các mẹ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hy vọng đi mẹ nó! Chắc tại trym ngắn nên BS chưa nhìn ra he he. Hy vọng cùng với mẹ nó nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi em thỉnh thoảng mới vào nhà mình, cả nhà cho em hỏi cái vụ của chị Hoacuctim mọc chym là sao thế ạ? Chị ấy đi siêu âm BS lại bảo là zai ạ? nếu vậy thì giống Dì em rồi từ lúc có bầu đến gần tháng thứ 8 BS đều bảo là gái thế mà sắp đến tháng thứ 9 đi siêu âm BS lại bảo là zai thế mà sinh ra đúng là zai thật, lạ thế chứ. Chị Hoacuctim ơi em mong chị có nếp có tẻ a. Hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà! Lâu quá không vào nhà mình không ngờ các chị em nhà ta xây tầng 2 nhanh như vậy. Hôm nay em vào nhà mình với tâm trạng đang rối bời, hoang mang quá các chị ạ. Chuyện là hôm thứ 7 em đi siêu âm citi chỗ Bac sỹ Vĩ, mốc 12w2 ngày BS phán em là con gái. Trời ơi em buồn và thất vọng quá, mặc dù em biết mình nói ra như vậy là có tội với đứa con đang trong bụng em nhưng thực sự em cũng ko thể rối lòng mình được. Ngay từ lúc lên kế hoạch săn rồng em đã chịu rất nhiều áp lực từ phía GĐ,nên cứ hy vọng mãi sinh đứa thứ 2 sẽ là con trai. tính toán đúng tháng thụ thai, rồi thì canh trứng, rồi mấy lần bắt mạch nữa đều phán là con trai. Vậy mà giờ lại thành ra như thế. Thật là thất vọng não nề!!!!!!!! Các Mẹ ơi liệu có khi nào SA 4D ma vẫn nhầm ko nhỉ? chắc ko có đâu nhỉ. vì BS Vĩ ấy quá giỏi rồi mà. Có lẽ em nên chấp nhận cho thanh thản để còn giữ sức chăm sóc cho em bé trong bụng nữa. Tội nghiệp cún con của Mẹ, xin lỗi con vì đã nói ra những lời như thế.hixhix
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà. Chúc nhà mình tuần này thật nhiều niềm vui ! @Cúc tím: Vụ này hồi hộp đây... nhưng ông Trí bắt mạch mà 20 tuần rồi như thế là % đúng cực cao. Quả này gọi bác Doanh ra làm quả *** lấy xèng off đê ! ..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, chết với mẹ cuncoi, tự nhiên nhày vào hỏi mỗi vụ mọc chym. Bà này chỉ thế là nhanh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó ơi, chia sẻ với mẹ nó vụ áp lực gia đình. Nhưng mẹ nó phải hết sức bình tĩnh và ổn định lại tinh thần. Việc trước tiên là mẹ khỏe con khỏe, mẹ tròn con vuông là quan trọng nhất. Còn con cái thì là số trời định, mẹ nó không việc gì phải nghĩ ngợi nhiều. Trong khi nhiều người chỉ mong có 1 đứa con thôi đã cực kỳ khó khăn như nào rồi. Mẹ nó cứ nghĩ mình hạnh phúc hơn nhiều mẹ khác đi cho việc kia nhẹ nhàng hơn. Chúc mẹ nó vượt qua mọi khó khăn trc mắt !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sắp có off rồi chị ơi,chị cứ chuẩn bị bụng đi để chén nhá,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thanh kiu mẹ nó nhé. mình cũng đang cố gắng đây. Mình thực sự cũng ko muốn nghĩ ngợi nhiều đâu, khổ nỗi mình chịu áp lực quá, xã nhà mình là con một, mà anh em họ hành bên ấy lại đông quá, suất ngày hỏi trai hay gái làm mình càng ức chế hơn. Giờ phải bình tĩnh, lấy tinh thần để đối phó vụ này mới được. Khổ thế đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị đang uống thuốc của ông Trí ơi! Cho e hỏi tý. Hnay e quên hok uống thuốc trước khi ăn ý, thế thì e bỏ qua bữa này hay uống sau ăn ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, thế 12w em sa bs phán thế nào? bs Chương cũng vẫn phán sai mốc 12w đấy nhé. Hồi bầu Maika bác í bảo giai thì 22w ra gái.. bác í trước kia là bs XQ sau này mới lấn sân sang Siêu âm sản khoa, hihi. Về số đo có thể chính xác nhưng giới tính thì chưa phải là đỉnh cao. Ngày xưa chị toàn phải dẫn các chị em đến đó sa. Vì ko đặt đc lịch nên toàn nhờ c dẫn thẳng tới..hihi Vừa quay ra khỏi máy tính tắm táp cho nhóc con cho nó ti vào thấy lên mấy trang đọc ko kịp nhà mình luôn. Nhà mình có vẻ theo Ông trí nhiều nhỉ? C thấy theo ông ở hà nam nhiều mẹ thành công rực rỡ hơn mà ko uống nhiều thang thuốc như thế kia đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó cứ bình tĩnh, bình tĩnh nhé... ai ở cái hoàn cảnh như mẹ nó thì cũng bị cái áp lực ấy, mẹ nó cố gắng ăn nhiều để khoẻ mạnh nhé, nghe tai này thì bỏ sang tai kia rồi cho nó trôi tuột ra ngoài nhé..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó ơi. Hụt hẫng tí rồi thôi nhé. Con mình là của trời cho mẹ nó ah. Mình cũng đã hết mình rồi , giờ thì hãy vui cùng con nhé. Mình đẻ con cho mình chứ có đẻ con cho họ hàng đâu mà lăn tăn nhiều. Còn biết bao người đang vật lộn để mong có mụn con nữa kìa. Chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tháng 6 nàh mình nhiều người đi du lịch đón rắn quá, có nhà em , chị nhóc tin, chóa mèo, còn chị nào nữa ko ạ? hi vọng đi 2 về 3 các chị nhỉ